VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017

VÔ CẢM

VÔ CẢM

Đã biết người quên để nhẹ lòng
Thôi đành vậy cũng chẳng cần mong
Về thăm chốn cũ hồn thu đọng
Trở lại vườn xưa rãnh nước ròng
Biển vẫn mơ màng trăng cuộn sóng
Hoa còn ấp ủ mộng lùa song
Bài thơ vĩnh biệt tình đang nóng
Viết giữa màn đêm lệ đổ dòng ./.

LCT 12112017

BÀI HỌA :
*****

HOÀNG HÔN ỨA
Muốn vẹn trước sau mãi hẹn lòng
Xuân thu hạ thắm cứ hoài mong
Thăm vườn nguyệt tỏa đêm mơ đọng 
Viếng ngõ hoa thề tối mộng ròng
Viễn xứ bâng khuâng hồn gợn sóng
Tha phương thắm thiết bóng lùa song
Chim chiều vọng tiếng tình dâng ngóng
Mắt ứa hoàng hôn lệ thấm dòng
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm. 12.11.2017)
*****
CHỐN CŨ

Về thăm chốn cũ chợt se lòng 
Nhặt cánh hoa buồn chạnh nỗi mong 
Chẳng phải nàng thu sầu đổi tiết 
Mà sao ngấn lệ chực tuôn ròng
Ai mang gió lạnh lùa vai áo 
Ta đợi trăng vàng rụng chấn song
Nhẹ ngón tay lần trang sách mỏng 
Hờn con nước bạc chảy theo dòng !

Tường Vân 11/11/17
*****
NIỀM TIN

Giá trị vẫn nguyên khẳng định lòng
Dẫu đời thiên biến những hoài mong
Ân tình buổi ấy như vàng lõi
Tiết nghĩa còn nay tựa thép ròng
Dẫu phận lẻ đôi hoài đối bóng
Dù mình hai đứa mãi song song
Em ơi, tin tưởng rồi băng giá
Nắng ấm,đời vui nước một dòng
Lý Đức Quỳnh