VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

SUY NGẪM

SUY NGẪM


Vẫn muốn cùng vui vẻ chuyện trò
Nhưng đời uẩn khúc vạn sầu lo
Nồi cơm chửa ấm ngày hai bữa
Bếp lửa còn than mỗi một lò
Nợ đẻ theo phần trăm lãi suất
Con đào tận rễ mấy nhà kho
Nhiều hôm xót cảnh nhìn đôi nhện
Đổ ruột dòng tơ mẫn cán bò ./.

LCT 24/09/2019
BÀI HỌA :
*****
Thái Chung
SAO TRỜI BÀY PHẬN SỐ
Đời ngông lại diễn biết bao trò
Dạ tủi thêm chồng chất nỗi lo
Ảo não vầy tâm sầu tiếng vạc
Đìu hiu sải cánh rã thân cò
Trưa đờ đẫn cụ già bên cảng
Tối thẫn thờ em nhỏ cạnh kho
Mãi hỏi sao trời bày phận số
Ngoài kia vẫn cảnh lết lê bò.
0265 TC, 24/9/2019
Thái Chung 
*****
Đinh Vĩnh Long
NGÀY XƯA ƠI
Ngày đi dã ngoại với bao trò
Cảnh đẹp nhưng lòng vẫn thấy lo
Đã quẳng đầm xinh vào chụm bếp
Rồi quăng áo đẹp để nhen lò
Bên chiều hối hả tìm rau luộc
Giữa buổi âm thầm kiếm thịt kho
Rộn rã câu cười trên nẻo vắng
Đèo cao vực thẳm rủ nhau bò
24/9/2019
Đinh Vĩnh Long 
*****
Loan Nguyen
CỨ MÃI LO
Nồi cơm bếp lửa chẳng ra trò
Chuyện ở trên trời cứ mãi lo
Bữa níu hồn thơ ngồi trước cửa
Chiều ôm chén rượu ngủ bên lò
Ơ hờ phận mỏng đành treo gác
Nhạt nhẽo duyên buồn phải xếp kho
Cảnh vắng nhà hoang sầu nghĩa cạn
Vườn cây ruộng lúa mỗi ta bò/
NPP 24/09/2019

*****

ƯỚC MÃI NGOAN TRÒ!
Từ lâu chỉ ước mãi ngoan trò,
Bố mẹ cô thầy đỡ phải lo!
Buổi học vừa xong đà dõi bếp,
Bàn ăn mới dọn đã trông lò!
Chia đều mỗi bận theo từng suất,
Tích lũy đôi lần cộng cả kho!
Lúc rảnh hay nhìn ra lũ nhện,
Dùng tơ giữ chắc vật chi bò!!!
*****
 Đối hoạ :
THẦN KINH BẤT ỔN

Bất ổn thần kinh họ dỡ trò
Quân bài chiến lược đủ người lo
Thằng chung số phận ngồi đun lửa
Kẻ được phần cơm cũng đốt lò
Cuộc tử sinh còn treo trước mũi
Canh tồn tại vẫn vướng đầu kho
Nào ai hiểu được tình nhân thế
Giữa đám ruồi bu mệt mỏi bò ./.

LCT 25/09/2019