CHUYỆN ĐỜI
Họ nghĩ rằng ta thách tuổi đời
Thưa nào phải cụ muốn đùa chơi
Bầy con chẳng dễ ngồi so tiếng
Đám quỷ còn lâu chịu dẫn lời
Dẫu mạng nhưng tình muôn ý nổi
Do người lẫn tính vạn lần khơi
Dòng thơ viết trải niềm tâm sự
Để rõ nguồn cơn chuyện thế thời ./.
LCT 1O/1O/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Nguyễn Thúc Uẩn
Bây giờ
Giờ thôi chẳng vướng sự trong đời
Chỉ ngại không nhiều sức vãng chơi
Vẫn khoái từng khi nghe cổ nhạc
Còn yêu những buổi hát xưa lời
Muôn tình thắm đượm thơ vờn bổng
Vạn ý ngời thơm não tỏa khơi
Sáng mãi niềm vui trình mạng rỗi
Lòng trong gửi bạn với gian thời
*****
Tòng Trần
GIỮ PHẬN
Dù cho lớn tuổi mãi yêu đời
Thoải mái tinh thần bạn vẫn chơi
Rượu đẫn vài ly nào kể tiếng
Mồi xơi mấy đĩa chẳng kiêng lời
Do mình lượng sức đừng nông khởi
Dẫu thể cân bằng chớ cạn khơi
Muốn được bình yên cần phải giữ
Ngày qua tháng lại lão theo thời.
10/10/2025.
*****
Hoành Trần
LẠC LẦM
Sao mà mãi trách chẳng yêu đời?
Có phải là vì đắm cuộc chơi!
Quên cả tộc thân không chịu sửa!
Bỏ luôn nhà cửa chẳng nghe lời!
Tâm hồn u tối trong rừng thẳm,
Trí não mù tăm giữa biển khơi,
Không biết đúng sai hay phải trái,
Tựa như bèo dạt sống theo thời!
HT
*****
Đăng Khoa Lê
. CHUYỆN NGƯỜI
Người mang nặng số vẫn trêu đời
Gọi nắng mưa về tưởng bỡn chơi
Chỗ nóng trên đình ông dẻo miệng
Dằm cao giữa chợ hắn to lời
Ăn từng mảnh vụn bao đường tính
Bám những công trình lắm nẻo khơi
Hưởng lợi lòng tham vì kiếm dễ
Trời cho lưỡi uốn chạy bao thời
L Đ K 10/10/25
*****
Dinh Tuan Minh
THẾ THÔI
Còn vương chút việc ở trong đời
Vẫn phải theo phường tiếp tục chơi
Kẻ dỗi hờn duyên đành lặng tiếng
Người than vãn phận ráng im lời
Xa từng chỗ nhặt chương tồi kể
Tránh những nơi tầm chuyện dở khơi
Mộng ước giàu sang thường chẳng dễ
Thành công chắc hẳn cũng do thời
Đinh Tuấn Minh
*****
Tiến Trịnh
SẢNG KHOÁI CÙNG THƠ
Cùng thơ cảm vẫn sống yêu đời
Sảng khoái tâm hồn nhã nhặn chơi
Mộng thả vườn trăng ngời những ý
Niềm vương lý tưởng ngọt bao lời
Vun tròn mực thước ươm vần diễn
Giữ trọn khung lề lẩy bút khơi
Thắm nghĩa làng quê tình tỏa rạng
Nhà yên cõi đẹp sáng muôn thời.
Trịnh Hùng Tiến
10.10.25
*****
Sầu Đông
VỀ ĐI THÔI
Cứ để ngày trôi giữa cuộc đời
Đêm nhìn hẻm lạnh gió buồn rơi
Vầng trăng chết bởi tình gây sự
Ngõ mộng sầu khi tửu nuốt lời
Nhạt cõi linh hồn khi ngắm biển
Đau vùng thể xác dạo nhìn khơi
Người đi gợi nỗi buồn vô cớ
Thiết tưởng niềm vui cũng một thời..
SD
*****
Nguyễn Lương Tú
NÀO HỤT HẪNG
(T.h. NĐT)
Màng chi nặng nỗi khỏe nhân đời
Vướng đủ dăm điều rõ ngại chơi
Lặng lẽ dằn tâm đà ngát nẻo
Trầm ngâm ngỏ ý đặng êm lời
Cho tình mãi thẳm âm thầm đáp
Ngẫm phận luôn bình hớn hở khơi
Cảm xúc tràn dâng nào hẫng hụt
Vần thơ xướng họa ngã nghiêng thời
Lương Tú họa. 10/10/2025
*****
Nguyet Huynh
Th
PHIÊN ĐỜI
Buồn hiu tóc bạc điểm phiên đời
Tuổi đã niên gần chẳng nói chơi
Thích buổi thơ trào dâng vạn tứ
Sầu hôm nguyệt úa đọng trăm lời
Tim hờn mắt đượm mơ tình kết
Dạ oán môi nhoà mộng ý khơi
Thảo bút đôi dòng lưu kỷ niệm
Nhờ trang vở tích thuở xuân thời ./.
HKN.10-10-25 !
*****
muctim
BỂ TRẦN GIAN
Sầu chi oán hận giữa dòng đời
Một kiếp luân hồi vẫn cứ chơi
Thế sự thăng trầm nên bớt tiếng
Trần gian giả dối chứ tin lời
Buồn suy ngẫm xét từng câu hỏi
Xót nghĩ quên hờn mỗi tiếng khơi
Giữ phận bình yên không vọng tưởng
Đừng tham phú quý chạy theo thời
Ngọc Điệp ( 10 / 10 / 2025 )
*****
Vũ Như Cẩn
CHUYỆN ĐỜI
****..♡..****
Rằng sao dám tỏ việc người đời
Vẫn phải trình bày nói giỡn chơi
Chẳng dễ ngồi so cùng bọn trẻ
Còn lâu đám quỷ chịu nghe lời
Tình thương đức lễ trí trao đổi
Giận dỗi không đâu biệt có dời
Viết trải riêng niềm tâm sự tủi
Nguồn thơ thế cuộc cứ tùy thời./.
***
10/10/2025 Vũ Như Cẩn