VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

NHƯ TIẾNG NGÂN ĐÀN

NHƯ TIẾNG NGÂN ĐÀN

Vườn khuya lá đổ đợt mưa tràn
Cảnh vắng sương luồn rã sợi tan
Lối nhỏ trăng hờn cơn mộng vỡ
Lòng đơn rượu dỗi áng thơ tàn
Gom dòng kỷ niệm ngày xưa giấu
Nhặt chuỗi ân tình thuở trước đan
Những tưởng ngày vui dài bất tận
Nào đâu chỉ tựa tiếng ngân đàn ./.

LCT 14/11/2018

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
VÔ TẬN

Nguyệt dỗi mùa đông để gió tràn
Sương hờn giá lạnh chẳng rời tan
Màn đêm chợt khóc vì sao vỡ
Mảng tối vừa rên lão cuội tàn 
Mãi vọng âm buồn xua tuổi giấu
Luôn chờ tiếng nẫu đuổi tình đan
Rồi mơ dõi bóng người vô tận
Chắc phải nhờ thơ lẫn nhạc đàn.
14/11/2018
*****
Dư Âm
NGHE TIẾNG ĐỆM ĐÀN!
Ủ rũ ngày đông nước ngập tràn,
Đơn phòng nỗi quạnh khó mà tan!
Hình như đượm ái giờ đang vỡ,
Hoặc giả nồng duyên bữa sắp tàn!
Kỷ niệm hôm nào sao mãi giấu,
Ân tình thuở nọ cứ hoài đan!?
Rồi mong sẽ thắm tình vô tận,
Chẳng nẫu buồn nghe tiếng đệm đàn!
*****
Thương Hoài
Men Đời

Rót nữa đi ạnh rượu ngập tràn
Quên đời bạc trắng chuyện ly tan 
Thăng trầm cuộc sống bao ươm vỡ
Lặn ngụp dòng trôi bóng xế tàn
Rượu đắng làn môi cay mặn giấu
Men nồng ướt đẫm mí tay đan..
Cho nhòa những nỗi đau vô tận
Chuỗi hận sầu mang .. lỗi nhịp đàn.
*****
Hue Thuong
THiẾP VỚI CHÀNG
Não nuột tình ơi cảnh rã tan
Buồn sâu bậu nỡ chẳng nghe đàn
Câu thương điệu lý còn vương mãi
Tiếng đượm xê xàng giọng vẫn vang
Cái thuở yêu đương gửi nụ vàng
Bây chừ ngoãnh mặt lệ thầm chan
Xua mau nỗi giận về đi nhé
Giữ trọn niềm vui thiếp với chàng...
14/11/2018
*****
Dinh Tuan Minh
ĐÔNG SẦU
Nhớ cảnh ngày đông lệ bỗng tràn
U hoài mãi đọng chẳng hề tan
Trông trời gió dạt hàng dương rũ
Dõi biển bèo trôi ánh nguyệt tàn
Lạnh lẽo khi tình không kẻ vá
Âu sầu bởi nghĩa thiếu người đan
Chuông chùa khắc khoải cung sầu vọng
Dạ tủi lòng đau dỗi tiếng đàn
*****
Loan Nguyen
ANH LÀ NỖI NHỚ CỦA EM

Nỗi nhớ về anh giọt lệ tràn
Cơn buồn trăn trở hợp rồi tan
Đìu hiu lối cũ làn mây úa
Vắng vẻ đường xưa mảng khói tàn
Ước mảnh thơ tình say bóng dệt
Mong vùng trăng mộng đắm hồn đan
Tìm hơi ấm để lòng không lạnh
Những phút kề nhau dạo phím đàn/

NPP /14/11/2018
*****

Nguyễn Kim Oanhh
HOÀI NIỆM 

Nhớ buổi chia xa nước mắt tràn
Ai ngờ đó mốc cuộc tình tan
Anh tìm bến lạ giờ xây mới
Em níu duyên xưa đã sắp tàn 
Thổn thức nhìn theo hồn chết lịm
Âu sầu lặng dõi dạ thầm đan 
Từ đây biệt tích quên người cũ 
Để lại dư âm chỉ tiếng đàn 

*****
Thiên Di
CUNG ĐÀN LẶNG LẼ

Ngoài hiên lặng lẽ nước sông tràn
Nẻo mộng phai mờ nghĩa ái tan
Vắng cảnh yêu chờ đau dạ vỡ
Lìa phương nhắc đợi khổ thân tàn
Ân vùi quạnh quẽ hồn chôn giấu
Nợ lấp âm thầm não phủ đan
Lỡ tuổi xuân thì vương xót tận
Đành thôi phím chạnh trỗi cung đàn
*****
LẠ LÙNG 

Ngọn lửa tình yêu cũng sắp tràn
Hương nồng buổi ấy vội vàng tan
Rằng luôn ảo não cùng phiên nhạc
Để mãi lần khân cạnh tiếng đàn
Biết đoạn thơ nhàu em vẫn ủ
Nên lời hẹn cuối Nẫu hoài đan
Chiều đông lạnh lẽo vì thương nhớ
Mỗi phút nồng say thuở hạ tàn...

Lê Ngọc Dũng