VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2025

GIỌT NƯỚC MẮT ĐÊM NAY

GIỌT NƯỚC MẮT ĐÊM NAY


Sóng giữa đêm trào tận biển xa
Niềm tâm sự cuối bỗng sa đà
Nghe dòng lệ tủi cay tròng mắt
Cảm giọt thi sầu nám mẫu da
Lại những mùa trăng tàn lá đổ
Còn bên gác mộng cảnh mây sà
Em ngồi lọn tóc mềm buông xoã
Ngỡ suối thu buồn chảy nhẹ qua ./.

LCT O8/O3/2O25

BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn
THEO NGƯỜI ẤY

Theo cùng kẻ ấy chặng đường xa
Mỏi gối chùn chân giẫm trượt đà
Lệ chảy quanh tròng thâm kẽ mắt
Ân buồn cháy ruột đẫm làn da
Sầu cho giấc mộng lần kia đổ
Ngẫm lại tình yêu thuở đó sà
Tóc của ai giờ nay đã bạc
Đâu còn kỉ niệm những ngày qua./.
08/3/2025
*****
Tòng Trần
BẤT ỔN !

Sương vờn đỉnh núi lượn đồi xa
Dạ não nùng chen mảng gió đà
Cảm nhận đêm về đen vũng mắt
Xem chừng buổi lại xám miền da
Nào hay bóng ngã châu vừa đổ
Đã hiểu chiều nghiêng lệ mới sà
Lược chải trâm cài sao tóc xõa
Tâm hồn bất ổn những ngày qua !

08/3/2025.
*****
Lê Minh
KHOẢNH MẮT NGƯỜI XƯA 

Theo dòng kỷ niệm lắng mùa xa
Khoảnh mắt người xưa vẫn điệu đà
Nắng lửa đang lùa tung kẽ tóc
Sương mù cứ phủ chặt làn da
Niềm thương mãi gọi cành hoa đổ
Quãng nhớ còn xoay mảnh nguyệt sà
Chạnh thuở trăng về ngang lối cũ
Em đành khép những chuyện vừa qua
*****
Phạm Niêm
-----
THƠ : ĐỊNH SỐ.
----
Trút nỗi niềm riêng  chuyện của ta.
Cùng tuôn cảm nhận lúc niên già.
Nghiêng chiều bóng ngã châu bời mắt.
Tuổi hạc  đêm về ngấn lệ sa .
Trụi lá xơ cành cây xám  cỗi.
Phờ bơ vóc dạng đổ nghiêng sà.
Thân người  *đại tứ trao hoàn lại. 
Dứt nghiệp gian trần chuyển kiếp qua .

Phạm Niêm.
******
Hoành Trần
CÁNH THƯ TIỀN PHƯƠNG
Cánh thư người gửi tận miền xa,
Lời lẻ êm ru thật đậm đà,
Lắng đọng đau buồn con quốc quốc!
Trở trăn phiền não cái gia gia,
Bao đèo cản bước chiều mưa đổ,
Mấy núi ngăn chân sáng nắng sà?
Nên vẫn chưa về bên mái lá,
Đôi dòng tâm sự giải bày qua!
HT
8/3/25
*****