VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2021

THẾ GIỚI QUANH TA

THẾ GIỚI QUANH TA


Theo dòng thế sự những ngày nay
Thấy cõi trần gian cảnh đoạ đày
Nghĩ bọn mưu đồ nên khử sớm
Suy bầy phản loạn quyết trừ ngay
Buồn khi một số người vua diễn
Nản bữa hằng trăm ngợm tướng bày
Chuyện giữa thiên đình sao khó hiểu
Ôi đời lắm kiểu lạ lùng thay ./.

LCT 08/01/2021
BÀI HỌA :
*****
Thái Chung
HÀI KỊCH
Bộn cảnh điên rồ đã bấy nay
Màng chi hậu quả lũ ham đày
Quân cờ huyễn mẹo đầy gian xảo
Xã hội đa màu thiếu thẳng ngay
Trát tự do nhiều cam đổ vỡ
Lòe dân chủ lắm bị phơi bày
Suy tài quẫn trí tranh quyền lực
Bởi mộng ngai vàng mãi cố thay...
0602 H, 08/01/2021
Thái Chung
*****
Nguyễn Gia Khanh
NỔI CHÌM THẾ SỰ
Ngẫm chuyện nhân loài bấy thuở nay
Người lên bệ mới kẻ danh đày
Gian thần thắng bởi trò ranh mãnh
Chính nghĩa thua vì dạ thẳng ngay
Chỉ được lòng dân nào đã phất
Mà cay mộng sói vẫn luôn bày
Hay rằng thế sự bao chìm nổi
Cuộc lữ muôn đời ngán ngẩm thay.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Phượng Phượng
THẦM LẶNG
Rót những ly sầu buổi sớm nay
Chìm trong thế sự nỗi đau đày
Ai về nẻo cũ đời xa vắng
Nó ở quê nghèo dạ thẳng ngay
Lại những đêm chờ yêu mãi xướng
Rồi thêm buổi đợi nhớ mong bày
Nghe hồn rộn rã dường như sóng
Vỡ cuối trang lòng khổ lắm thay/
NPP 08/01/2020
*****
Vĩnh Long
XÓT XA
Giận dữ căm hờn cả tháng nay
Giành ngôi chủi lộn lẫn đi đày
Trời Tây chẳng rõ người man trá
Đất Mỹ đâu tường kẻ thật ngay
Để những lằn dơ rồi phát lộ
Cùng bao vết nhục cũng phơi bày
Bên đời nghĩ đến buồn tiu nghỉu
Giữa cuộc trông vào chán nản thay
Vĩnh Long
*****
Nguyễn Thế An
CŨNG LẠM BÀN CHO VUI
Mỹ thuật lên hình tổng thống nay
Người thua chẳng bị kiếp lưu đày
Tham quyền kế bẩn cầm cương mãi
Cố vị mưu hèn trả đũa ngay
Phảng phất hoa cờ sao nhiễu loạn
Trầm ngâm dạ quỷ chước phơi bày
Dân thường hóng chuyện thiên đình để:
Được biết thêm nhiều những đổi thay.
Nguyễn Thế An