VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018

NHÀ THƠ SAY

NHÀ THƠ SAY


Trên bàn giỏ viết một chồng thơ
Nhậu đã nằm lăn kế tủ thờ
Gái nhỏ ân cần ôm tĩnh rượu
Trai đầu hối hả dọn cầy tơ
Buồn con vợ chửi ngoài sân đứng
Giận lũ mèo kêu cửa bếp chờ 
Cụm chữ trong đầu đang nhảy múa
Câu từ ngữ vận mảnh tình mơ ./.

LCT 02/01/2018
CÁC BÀI HỌA :
*****
THƯƠNG TÌNH THƠ
Lãng đãng đất trời gợi ý thơ
Mây về liễu rủ dáng ơ thờ
Trăm văn gửi gắm đâu duyên nợ
Vạn tứ thòng lòng nỏ khúc tơ
Dĩ vãng bao phen bờ hạ ngóng
Trước sau mấy bận bến thu chờ
Thương bao kỷ niệm xuân mộng
Gọi thức hồn ta những bóng mơ.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
02.01.2018 
*****

THẤY GHÉT...
Mấy lượt khuyên chàng hãy bỏ thơ
Bằng không khuất núi đặng em thờ
Rằng chưa vẹn vẽ tình mai trúc
Cũng sẽ vuông tròn nghĩa tóc tơ
Để bữa mồ xanh còn kẻ khóc
Rồi đêm gió lạnh có tui chờ
Dù cho bóng quế hồn ma cũng
Được cái không còn lắm ả mơ !

Tường Vân 2/1/17
*****

BÍ THƠ 

Mãi tưởng trưa về phác họa thơ 
Nào hay chỉ thấy nỗi bơ thờ 
Sương mù lặng lẽ vờn vuông cỏ 
Lọn khói âm thầm khỏa quãng tơ 
Thức nửa đêm trời câu vẫn đợi 
Tàn dăm mẩu thuốc chữ không chờ 
Bưng đầu gảy trán mà suy ngẫm 
Bỏ cuộc cho rồi, tiễn ước mơ 
Trung Nhẫn 2/1/2017
*****
DUYÊN SỐ 


Mơ người viễn xứ khổ người mơ 
Thờ thẫn tìm ai dạ thẫn thờ 
Nhạc khúc trầm tư buồn khúc nhạc
Thơ tình ảm đạm xót tình thơ 
Đợi do khẽ ước hờn do đợi
Chờ bởi thầm yêu giận bởi chờ 
Số phận an bài cam phận số
Tơ tằm lỡ dệt kiếp tằm tơ 

*****
Những điều mơ ước những điều mơ 
Mãn cảnh thờ ơ mãn cảnh thờ
Ngời ý nhạc vang ngời ý nhạc
Mượt hồn thơ trải mượt hồn thơ 
Vì duyên đợi mãi vì duyên đợi 
Bởi nghĩa chờ luôn bởi nghĩa chờ
Vương vấn nợ trần vương vấn nợ 
Mối hồng tơ bện mối hồng tơ

Trần Phương 
*****
Van Tho Vu 

___VUI XUÂN MỚI

Xuân về phố nhỏ ngập đầy thơ
Bớt lạnh vườn mai khỏi thẫn thờ
Dõi buổi hương tràn tươi nét lụa
Cho ngày bóng ngả mượt mành tơ
Vần gieo quẩn quện hồn luôn nhớ
Tứ thả hòa ngân bạn vẫn chờ
Giữ cảnh giao lời vui xướng họa 
An nhàn sảng khoái cõi lòng mơ.

VanThoVu_01/01/2018.
*****

TÌM THƠ

Xa người suối lệ điểm dòng thơ
Sưởi ánh hoàng hôn dạ thẫn thờ
Cứ ngỡ tình đan dìu cảnh mộng
Sao còn thảm dệt đứt đường tơ
Lòng yêu quyết đợi âm thầm tủi 
Buổi luyến ghìm đau lặng lẽ chờ 
Dõi nẻo tương phùng cho dạ ấm
Xin cầu nguyệt lão kết niềm mơ.

01/01/2018
Phạm Triều Hải 
*****
Hữu Thiên 
HỌC THƠ

Cũng thử đôi lần tập viết thơ
Quỳ xin vái tổ lạy trang thờ
Trên bàn xếp sẵn vò cơm tẻ
Giữa án trưng bày mảnh lụa tơ
cửa trước đàn con buồn bã đợi
Buồng trong ả vợ tái tê chờ
Ba mùa lá rụng mò câu chữ
Khó tạo nên hình vẫn ngủ mơ..!

NL02/01/2018
******
HẾT Ý THƠ
Mơ tìm ý đẹp để làm thơ
Kiếm mãi không ra dạ thẫn thờ
Kiếp Nhện giăng mùng nên mắc sợi
Thân Tằm nhả kén vướng vào tơ
Ngôn từ lộn xộn nên đành đợi
Ý tứ lung tung vẫn cố chờ
Góp nhặt vài câu cùng xướng họa
Thôi rồi thất vận chớ hòng mơ
Đinh Vĩnh Long
*****
Dung Nguyen 

SAY THƠ !
Cũng học theo người sáng tác thơ
Đêm trường nỏ ngủ cứ lơ mơ
Canh khuya vắt óc tìm câu mở
Mờ sáng vò đầu,kết chẳng rơ
Luộm thuộm văn chương hệt tấu sớ
Lòng thòng chữ nghĩa giống dây mơ
Vợ nằm bên cạnh không thèm rớ
Lẩm bẩm luôn mồm như đứa ngơ !


********************
Bài quảng cáo thơ
NƠI RÈN BẢN NGÃ


Vào cơn nổi giận hắn ta ngầu 
Có gã da vàng bản mặt râu
Ngõ nhỏ bừng âm hồi trống giục
Chùa hoang vẳng giọng tiếng kinh cầu
Muôn đời học hỏi đâu nhiều bước
Vạn khóa trui rèn cũng đủ khâu
Uốn lưỡi nghe mùi khoang miệng cẩu
Hèn chi xử sự giống quân Tàu .//.

1/1/1& Bút Thơ ✏✏