VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2022

HIỆP LỰC

HIỆP LỰC


Thiển nghĩ lòng nhân quá hẹp hòi
Cơm hầu tửu hạ chúng ngồi moi
Ngày ta bỏ vợ bầy dê đến
Bữa chị tìm em đám quỷ đòi
Chạy lỡ vô rừng nghe sói sủa
Quay về ở chợ nhóm người coi
Đầu thôn lũ ngáo bày xôi thịt
Kiến lửa đồng tâm lật ngã chòi ./.

LCT 24/O7/2O22

BÀI HOẠ :
**********
Tòng Trần 
CHẲNG BIẾT LÀM SAO...! 

Lời ngoa bởi não hẹp tâm hòi 
Hễ thấy thơ Đường lại phải moi
Vận rải nhiều khi đầy những vuốt
Từ gieo lắm bận đủ bao vòi (xv)
Giao hòa hữu hảo người luôn chọt 
Xướng họa thân bằng kẻ mãi loi
Chẳng biết làm sao lòng được mãn 
Đành ta kéo ngõ để canh chòi. 
24/7/2022.
*****
Phượng Phượng 
SỐ PHẬN

Rằng anh chẳng hẹp cũng không hòi
Thiếu hụt đâu cần chuyện móc moi
Vẫn sáng vần thơ nhiều kẻ học
Còn đêm chén rượu lắm anh đòi
Kinh kỳ cảnh gấm hoa nào thấy
Xứ sở nơi đồng ruộng mãi coi
Có những đêm ngồi lau suối lệ
Mà thương số phận gắn bên chòi/

NPP 24/07/2022