VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2021

MỘT THOÁNG ĐỜI NGƯỜI

MỘT THOÁNG ĐỜI NGƯỜI

Bởi chuỗi đời hoang nhuộm trắng đầu
Nên bờ mắt trũng vội hằn sâu
Vườn xuân lộng gió ngàn hoa nở
Vũng nước mờ trăng vạn cảnh sầu
Lại buổi cơm thừa nghe xác rã
Chê bầu rượu đắng nghĩ thần bâu
Từ hôm phố trở mùa đông lạnh
Cứ mỗi vào đêm phải nguyện cầu ./.

LCT 10/01/2021
BÀI HỌA :
*****
Thái Chung
NGÓT NỬA ĐỜI PHIÊU
Màu sương đã nhuốm phủ loang đầu
Đặng nửa phiêu đời mắt hõm sâu
Ngoảnh lại thời trai lòng trỗi nuối
Nhìn lên cõi phật trí thêm sầu
Danh quèn hão tiếng vườn không giậu
Chức nhỏ hư quyền bạc rỗng bâu*
Dỗi phận vầy tâm cùng chén tửu
Đành cam số hẩm ráng chi cầu?
0604 H, 10/01/2021
,Thái Chung
* Phương ngữ: túi áo
*****
Phượng Phượng
TÌM GIỮA HỒN TRĂNG
Mờ sương phố lạnh gió giăng đầu
Bến cũ trăng tàn đã lặn sâu
Có mỗi em ngồi canh lối mộng
Còn riêng nó đợi gối duyên sầu
Đây dòng kỷ niệm chiều thu níu
Đó chuỗi ân tình buổi hạ bâu
Chẳng dễ nào quên lần hẹn cuối
Ngày hai đứa dạo bước trên cầu/
NPP 10/01/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
GIẤC BÌNH AN
Ngàn sương nhuộm trắng ở trên đầu
Huyễn mộng xưa vùi xuống biển sâu
Lật đếm thời gian từng mảnh vỡ
Ngồi khơi kỷ niệm những đêm sầu
Quân cờ nước lỡ tan tành cuộc
Ngất ngưởng men đời lũ nhặng bâu
Quẳng sạch tàn tro lòng đã đốt
Cùng vui tiếng mõ điểm kinh cầu.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Tòng Trần
ĐÀNH MẤT NẺO
Nhìn ông tóc bạc phủ che đầu
Tuổi mới đôi tuần những cọng sâu
Nét mặt vì sao buồn ảo não
Làn mi cớ lại khổ âu sầu
Xem chừng vợ bỏ...ruồi không bám
Ngẫm có em ruồng...nhặng chẳng bâu
Mộng đã rời xa đành mất nẻo
Tình nay nuốt hận phải quên cầu.
10/01/2021.
******
Sầu Riêng
MỘT CÕI ĐỜI THƯƠNG
Hoài ôm kỷ niệm phút ban đầu
Để chữ thương vùi lệ thấm sâu
Giấc mộng hồi nao từ buổi nẫu
Niềm yêu thuở ấy biệt đêm sầu
Phai nào huyễn ảo tình mơ đậu
Giữ chẳng êm lành cuộc ái bâu
Một cõi trầm xưa buồn phủ dấu
Còn đây ảm đạm tiếng kinh cầu.
: 10/01/2021Sầu Riêng
*****
______ CHIỀU ĐÔNG BUỒN________

Chiều vơi lỡ nhịp tiếng mưa đầu 
Chốn cũ phai rồi cảnh nặng sâu
Vẫn tưởng vườn hoa còn níu hẹn
Nào hay giọt nắng bỗng đan sầu 
Mây buồn rụng sắc ngoài hiên rã
Vạt đắng loang đài giữa buổi bâu
Để quãng ngày đông hồn vụn nát
Lòng thương một thuở cứ mơ cầu 

Van Tho Vu_10/01/2021
*****
Đối hoạ cùng quý thi hữu
PHẬN GIÀ LÀ THẾ
(1 Gcđ)

Thiết nghĩ già nua phải bạc đầu
Kêu trời cũng thế chỉ đào sâu
Lòng đau mộng chết còn đâu nở
Biển lạnh thuyền neo mãi gối sầu
Hận tuổi xa người không níu giữ
Nhân còn trả lại gánh tình bâu
Phiền đêm độc ẩm vài ly trốn
Miễn chuyện tìm kinh để cúng cầu ./.

LCT  10/01/2021