VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

MỘT MÌNH


MỘT MÌNH
(Trắc vận - nđt)

Trở giấc nhìn đêm buồn quạnh quẽ
Lời kinh thỉnh nguyện cầu khe khẽ
Thềm khuya gió nhẹ thoảng mơ màng
Cửa tối sương tràn trôi lặng lẽ
Bếp lửa hơi nồng cuộn giữa hiên
Khung trời buốt lạnh lùa qua kẽ
Chim rời tổ ấm rẽ  đường bay
Tĩnh mịch mình ta ngồi vắng vẻ ./.

LCT 27/04/2017
BÀI HỌA :
*****

DỖI HỜN
Họa hoán vận

Đếm những xuân chờ sao vắng vẻ
Chiều trông sợi nắng luồn qua kẽ
Là bao tháng hạ nhớ mênh mang 
Đã mấy mùa thu buồn quạnh quẽ 
Dưới bến con thuyền cũng lặng im 
Bên thềm chiếc lá còn đau khẽ
Dường như gió bấc vẫn chưa sang
Nhỏ ấy thương hờn ai chẳng lẽ...

Tường Vân 27/4/17
*****
Nhớ mình ta

Trăng chìm đáy nước nhìn cô quẽ
Chợt thoảng ru hồn đưa nhẹ khẽ
Tiếng nhạc trong đêm điệu vắng đơn
Câu hò giữa tối cung buồn lẽ
Vì sao chớp nháy ngọn nhành lá
Sợi gió lay lùa ngang cửa kẽ
bến cũ không còn dáng nhỏ xưa
Ta hoài ngẫm mãi đời muôn vẻ..!!

Nguyễn Lâm 27/04/2017

*****
ĐÊM QUANH ĐỘC
Nhìn đêm gió lạnh sầu đơn quẽ
Gió thổi bờ hiên như gọi khẽ
Khúc mộng ngày qua ngõ phượng buồn
Đường mơ buổi ấy câu hò lẽ
Lòng sầu ước ngóng đỉnh non khe
Ý nhớ nguyền chờ bờ bến kẽ
Nguyệt vắng xa thuyền đêm quạnh độc
Lòng hoài mãi ngóng hồn bao vẽ
GM.Nguyễn Đình Diệm.27.4.2017