VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

MÀU HOA TÍM

MÀU HOA TÍM


Hôm về xóm nhỏ sợi tình vương
Những bước hài đan trải dọc đường
Nhớ cả khu vườn Trinh nữ mộng
Thương từng mảnh đất Bạch hồng sương
Chiều mây trắng gợn lùa qua ngõ
Sáng cảnh đào nghiêng rọi giữa tường
Nắng tỏa khoang lòng nghe rộn rã
Quê nghèo vẫn thắm vạn mùa hương ./.

LCT 03/01/2018
BÀU HỌA :
*****

TÌNH KHÁCH

Tơ tình mỏng mảnh vẫn hoài vương
Tím tái niềm yêu khách lỡ đường
Lặng lẽ bên chiều ru điệu gió
Âm thầm canh tối tụng hồi sương
Nghe câu nức nở lùa sau chái
Thấy bóng âm u rụng cuối tường
Thất trắng mùa xưa tàn mộng cũ
May nhờ gốc rạ sót mùi hương
Lý Đức Quỳnh 
*****
Hữu Thiên
TÌNH ĐƠN BÓNG

Thoảng gặp nhau mà đã vấn vương 
Chiều nay ngóng đợi ở bên đường
Rồi ai hờ hững phai màu nắng
Để hắn u sầu đẫm giọt sương
ngọn đổ đèn khuya lòa kẽ vách
hình chao khói lạnh ngã ven tường
Đêm chìm lũ dế đàn rôm rả 
Vẫn vọng tương phùng tỏa ngát hương..!

NL 03/01/2018
*****
HOA TRINH NỮ 
Những buổi chiều đi dạ vấn vương
Ghìm chân mỗi lúc gặp bên đường 
Tà dương lá ngủ ôm vùi mộng 
Tảng sáng hoa bừng ngậm đẫm sương 
Nhớ buổi xanh rờn lan cạnh ngõ 
Mà nay đỏ úa gục bên tường 
Hồn ai đã quyện buồn mi khép 
Vẫn đẹp cho dù chẳng sắc hương ./.
______Huan Tran 03-01-2018

*****
Dư Âm VẪN NGÁT HƯƠNG!
Nẻo hẹn hôm nào mãi vấn vương,
Nhiều khi tưởng vọng suốt cung đường! 
Bao lần thổn thức đan triền mộng,
Những lúc ơ hờ trải đệm sương!
Khắc khoải chờ ai ngồi cạnh ngõ,
Trầm tư đợi nhỏ đứng bên đường!
Mong rằng ái đượm không hề rã,
Để chuyện ta mình vẫn ngát hương!!!
******