VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020

MƯA CHIỀU

MƯA CHIỀU

(Thuận nghịch độc,)

Thuận :

Thưa thớt cảnh chiều lối đổ mưa
Lửng lơ buồn sóng đảo chao bừa
Dừa xanh ngã bóng mờ kinh cũ
Huệ trắng chen màu nhạt phố xưa
Đưa chén rượu nồng duyên thiếu đủ
Đón phiên tình muộn kiếp không vừa
Thừa chăn gối lạnh lòng quên nhớ
Chưa thấy mộng về bỏ sớm trưa...

Nghịch :

Trưa sớm bỏ về mộng thấy chưa
Nhớ quên lòng lạnh gối chăn thừa
Vừa không kiếp muộn tình phiên đón
Đủ thiếu duyên nồng rượu chén đưa
Xưa phố nhạt màu chen trắng
huệ
Cũ kinh mờ bóng ngã xanh dừa
Bừa chao đảo sóng buồn lơ lửng
Mưa đổ lối chiều cảnh thớt thưa ./.

LCT 06/04/2020
BÀI HỌA :
*****

NGÓNG CHIỀU
(Thuận nghịch độc)

Thuận :
Thưa dần ngõ hạ trắng chiều mưa
Mãi nhắc lòng quê nỗi bộn bừa
Dừa rợp gió vương thềm miếu cổ
Bóng vầy sương bủa lối vườn xưa
Đưa người buổi ấy đêm nào trọn
Chuốc mộng hồn kia rượu mấy vừa
Thừa gối để hương sầu lẻ gác
Chưa cùng ngắm phượng cảnh buồn trưa...

Nghịch :
Trưa buồn cảnh phượng ngắm cùng chưa
Gác lẻ sầu hương để gối thừa
Vừa mấy rượu kia hồn mộng chuốc
Trọn nào đêm ấy buổi người đưa
Xưa vườn lối bủa sương vầy bóng
Cổ miếu thềm vương gió rợp dừa
Bừa bộn nỗi quê lòng nhắc mãi
Mưa chiều trắng hạ ngõ dần thưa ./.

Nguyễn Gia Khanh
*****
KHOẢNG LẶNG

Khung trời ảm đạm dưới màn mưa
Cảnh vắng hoàng hôn ngõ gió bừa
Bạn cũ muôn chiều quên buổi đón
Duyên trần mấy độ bỏ ngày đưa
Lời thơ gối nợ tình chưa đủ
Chén rượu vùi ân thế cũng vừa
Vó ngựa giang hồ anh mãi đắm
Em đời goá bụa sớm cùng trưa/

NPP 06/04/2020
*****
DƯỠNG DỤC ĐỀN CHƯA?
(Thuận nghịch độc)

Thuận:
Thưa rồi bóng mẹ nhớ dầm mưa
Ngẫm tưởng chiều quê cảnh cấy bừa
Dừa ngả bóng soi hình bến cũ
Nguyệt dìu sông ủ nghĩa tình xưa
Đưa thuyền giã xứ dời trai trẻ
Ước nhạn thành danh đế mộng vừa
Thừa bạc há mua lòng hiếu thảo
Chưa đền dưỡng dục thuở vầy trưa...

Nghịch :
Trưa vầy thuở dục dưỡng đền chưa?
Thảo hiếu lòng mua há bạc thừa
Vừa mộng để danh thành nhạn ước
Trẻ trai dời xứ giã thuyền đưa
Xưa tình nghĩa ủ sông dìu nguyệt
Cũ bến hình soi bóng ngả dừa
Bừa cấy cảnh quê chiều tưởng ngẫm
Mưa dầm nhớ mẹ bóng rồi thưa...

0418 H,06/4/2019
Thái Chung
*****
BẠN QUÊ
( Thuận nghịch độc)

Thuận :
Thưa người ngõ vắng xã hoài mưa
Gió lộng đồng sâu ruộng ráng bừa
Dừa lụi tháng than sầu xóm cũ
Bưởi tàn năm giận tủi làng xưa
Đưa từng nghĩa nhạt trăng hờn đủ
Đón những tình phai cảnh dỗi vừa
Thừa đắng lẫn cay đời phận tủi
Chưa giàu bạn mãi cuốc cày trưa
Nghịch
Trưa cày cuốc mãi bạn giàu chưa ?
Tủi phận đời cay lẫn đắng thừa
Vừa dỗi cảnh phai tình những đón
Đủ hờn trăng nhạt nghĩa từng đưa
Xưa làng tủi giận năm tàn Bưởi
Cũ xóm sầu than tháng lụi Dừa
Bừa ráng ruộng sâu đồng lộng gió
Mưa hoài xã vắng ngõ người thưa
Đinh Vĩnh Long
*****
Hạ Vi
MƯA BUỒN
(Thuận nghịch độc,)
Thuận :
Thưa tàn lạnh ướt ngõ hoài mưa
Tủi xót hồn vương trận bão bừa
Dừa cảnh rợp xa đường lối cũ
Liễu cành chao vắng nẻo ngày xưa
Đưa chiều trí mãi nghe sầu đủ
Lánh buổi tình luôn nghĩ giận vừa
Thừa vẫn đợi thương nhòa bỏ ước
Chưa về nẫu dạ nhói buồn trưa
Nghịch
Trưa buồn nhói dạ nẫu về chưa
Ước bỏ nhòa thương đợi vẫn thừa
Vừa giận nghĩ luôn tình buổi lánh
Đủ sầu nghe mãi trí chiều đưa
Xưa ngày nẻo vắng chao cành liễu
Cũ lối đường xa rợp cảnh dừa
Bừa bão trận vương hồn xót tủi
Mưa hoài ngõ ướt lạnh tàn thưa