VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

MỪNG SINH NHẬT TA - CHỜ CÁN MỐC 100

 MỪNG SINH NHẬT TA - CHỜ CÁN MỐC 100


Khi ngày tháng mãi lạnh lùng trôi
Biết quỹ thời gian cạn cả rồi
Vẫn ước mơ lần leo tột đỉnh
Luôn hoài bảo dạo đứng đầu ngôi
Kìa ông chín chục còn ham mỡ
Nọ ả chừng xuân vẫn mớm mồi
Chẳng lẽ ta khờ đâm chết mộng
Nay mừng kỷ niệm vững lòng thôi ./.

LCT 16/12/2019
BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên​
 HAPPY BIRDAY HUYNh LCT
Hẳn biết hiên chiều lặng lẽ trôi
Dù cho tuổi hạc đến nơi rồi
Mừng anh mãi sáng hào quang đỉnh
Chúc lão luôn hồng ngọn lửa ngôi
Mượt những vần thơ nồng thuở viết
Tròn bao nét chữ đẹp khi mồi
Như dòng nước chảy không hề cạn
Bạn hữu vui vầy chỉ thế thôi..!
NL16/12/2019
*****
Bài cảm tác của anh Phạm Văn​
 Chúc mừng SINH NHẬT THẠCH HÃN.
( Happy birthday to you)
--------
Viết vội lời ni chúc lão già.
Mừng ngày Sinh Nhật bạn hiền nha.
Niên tròn tuổi mới cành thay lá.
Hưởng thọ cao vời để thấy ta.
Lắm phước trời ban miền cõi hạ.
Nhiều duyên Phật tặng chốn Ta bà.
Gia đình phúc hạnh đời yên ả.
Xã hội vui hòa nghĩa thiết tha.
Phạm Văn.
*****
Loan Nguyen​
 MỪNG SINH NHẬT ANH❤🌷
Tháng tận năm dài lặng lẽ trôi
Ngày sinh kỷ niệm đến đây rồi
Không còn lệ đắng tràn muôn vị
Chẳng có trăng buồn đứng một ngôi
Hãy đắm lời ca cùng giọt rượu
Rồi say tiếng nhạc với mâm mồi
Vui buồn xếp lại cùng đêm ngủ
Khoảnh khắc yên lòng chỉ thế thôi/
NPP 16/12/2019
*****
Tòng Trần​
 Tặng thi hữu Thạch Hãn
KỶ NIỆM NGÀY SINH
Bài họa
Thạch Hãn sông dài mải miết trôi
Ngày sinh kỷ niệm đến nơi rồi
Ân tình chúc bạn đời lên đỉnh
Nghĩa ái mong người phận đổi ngôi
Biết tuổi giờ đây còn.. dụng mỡ
Nhìn dung thuở trước vẫn ham mồi
Đêm về lặng lẽ tìm vui thú
Buổi lại âm thầm dõi bóng thôi.
16/12/2019.
*****
Đinh Vĩnh Long​
 CHẤP NHẬN
Tiếc tuổi xuân hồng lặng lẽ trôi
Ngày xanh cũng cạn đến nơi rồi
Thương thời trí tuệ luôn đầu bảng
Tủi độ tinh thần mãi nhất ngôi
Mụ ấy hồi xuân hoài rửng mỡ
Bà kía phục sức vẫn ham mồi
Còn ta khát vọng không còn nữa
Dẫu hiểu nhưng đành ráng chịu thôi
( Họa vui chúc mừng sinh nhật anh )
Đinh Vĩnh Long
*****
Hà Ngân​
 MỪNG SINH NHẬT ĐẠI CA
Đã biết đêm ngày vẫn cứ trôi
Thời trai tứ chiến cũng qua rồi
Đường thi đứng nhất không thay chỗ
Lục bát nằm đầu chẳng đổi ngôi
Xướng họa vui đùa dù tóc bạc
Đàn ca hóm hĩnh dẫu da mồi
Sinh thần Thạch Hãn em cầu chúc
Sức khỏe , an lành chỉ thế thôi .
Nganha
*****
Sầu Riêng​
PHÚC VẸN AN NHIÊN
Dẫu sắc xuân tàn mộng chửa thôi
Rằng thơ vẫn hứng rượu luôn mồi
Ươm tình thảo ý nồng muôn cuộc
Trải nghĩa đan lòng đẹp mấy ngôi
Muộn tủi đau buồn buông giũ hết
Sầu mong cảm nhớ liệm chôn rồi
Ân dìu chạm mốc ngày thêm tuổi
Phúc vẹn khơi dòng giữ cảnh trôi.
Sầu Riêng: 16/12/2019
*****
Cảm tác tặng của
Nguyễn Phượng​
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Nay ngày sinh nhật lẽ nào êm
Muội chúc mừng huynh trọn ước niềm
Sức khỏe tình yêu hồng đượm mãi
Vui đời hạnh phúc thắm nồng thêm
Vườn thơ luận tả lời thanh mượt
Ngõ tứ đề khơi ý ngọt mềm
Nhịp sống hương tràn tâm thỏa nguyện
Vun bồi nghĩa kết đẹp ngàn đêm.

Nguyễn phượng