VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2024

TRĂN TRỞ SỰ ĐỜI

TRĂN TRỞ SỰ ĐỜI


Quả thật tu hành cũng khó yên
Trần gian cõi tục quá ư phiền
Cô hồn lẫn lộn sầu muôn kiếp
Các đẳng eo sèo lỡ vạn niên
Nợ vẫn còn đeo lòng muốn trả
Tình đang nối lại nghĩa mong đền
Căn nhà chánh niệm màu vô ngã
Đã mấy hôm rồi phải bặt tiên ./.

LCT 19/O6/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
SỰ ĐỜI

Bây giờ chỉ thích được bình yên 
Trách chỉ làm ta đỡ lụy phiền 
Cõi trược mê lầm qua mấy kỷ
Dương trần ám muội đã nhiều niên
Đường tu ngẫm lại nào mong trả
Nẻo mộng nhìn ra những muốn đền 
Lại tưởng đời như dòng sữa mát
Chưa gì lắm kẻ học đòi tiên
LM
*****
Hoành Trần
ĐƯỜNG TU
Yêu ma  quấy rối mãi không yên 
Tạo lắm thị phi gây lụy phiền 
Ác nghiệp xây mầm từ vạn cổ,
Thiện tâm tu tập phải lưu niên,
Quả ân gieo hạt ân lo trả
Nhân nghĩa trồng cây nghĩa phải đền,
Bịp chúng mị dân rồi lộ hết,
Hoà bình an lạc chốn thần tiên!
HT
20/6/24
*****
Trần Đình Tấn
CHẲNG ĐƯỢC YÊN

Mới nghĩ vô rừng để được yên
Hàng trăm Phật tử đến gây phiền
Xin thầy đánh lễ nhiều đêm muộn
Để mộng cho mình lắm bữa niên 
Dẫu biết sầu tư tình vội trả 
Dù hay khổ hạnh nghĩa sao đền
Nhưng mà họ cứ luồn xuyên ngã
Đợi cảnh thân trần lão hoá tiên./.
19/6/2024
*****
Đăng Khoa Lê
.           VỮNG TÂM

Tâm lành cõi tạm sống nào yên
Cám cảnh đường tu lắm lụy phiền
Xác thịt trầm luân rầu thế kỉ
Vong hồn lạc lối ảo ngàn niên 
Dày ơn bố mẹ từng mong trả
Nặng gánh Trần gian chửa đáp đền
Tạm lánh vô rừng xa bản ngã
Qua hồi kiếp nạn vững đường tiên

         L Đ K 19/06/24
*****
Tòng Trần
NÀO YÊN..!

Đường tu khổ hạnh đã nào yên
Tĩnh tọa nhà hoang quỷ quấy phiền
Phật ở tâm hồn không vãn kiếp
Kinh nằm đáy dạ chẳng trừ niên
Vì tin nghiệp chướng nên đành trả
Bởi khấn hồng ân được gỡ liền (xv)
Số phận sau này bay đủ cõi
Dương trần chánh quả sẽ về tiên.

19/6/2024.