VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2022

VĨNH BIỆT Huan Tran


VĨNH BIỆT  Huan Tran

(Thuận nghịch độc)

➡️
Huynh đệ nghĩa tình vẫn thế thôi
Tiếc thương người mãi biệt ly rồi
Quỳnh hoa trắng mộng sầu bên cửa
Thủy lệ trong làn đọng dưới môi
Khuynh đảo sự đời nhân đáo hạn
Chuyển xoay thời thế cổ lai hồi
Huỳnh lưu rực sáng trời tiên cảnh
Huynh đệ nghĩa tình vẫn thế thôi...

                                            ⬅️
Thôi thế vẫn tình nghĩa đệ huynh
Cảnh tiên trời sáng rực lưu huỳnh
Hồi lai cổ thế thời xoay chuyển
Hạn đáo nhân đời sự đảo khuynh
Môi dưới đọng làn trong thủy lệ
Cửa bên sầu mộng trắng hoa quỳnh
Rồi ly biệt mãi người thương tiếc
Thôi thế vẫn tình nghĩa đệ huynh ./.

               LCT 23/11/2O22                                           
BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng
XÓT XA
(Thuận nghịch độc)

Huynh buồn đệ sớm giã từ  thôi
Đắng chát lời thơ khổ hận rồi
Quỳnh úa thuở đông sầu lạnh ngõ
Mắt mờ khi lệ thấm trơn môi
Khuynh gia kẻ khóc hôm đàn trỗi
Bại sản người than tối mõ hồi
Huỳnh sáng toả đêm bờ lá đổ
Huynh buồn đệ sớm giã từ thôi 

Thôi từ giã sớm đệ buồn huynh
Đổ lá bờ đêm tỏa sáng huỳnh
Hồi mõ tối than người sản bại 
Trỗi đàn hôm khóc kẻ gia khuynh
Môi trơn thấm lệ khi mờ mắt
Ngõ lạnh sầu đông thuở úa quỳnh
Rồi hận khổ thơ lời chát đắng
Thôi từ giả sớm đệ buồn huynh/

NPP 23/11/2022