VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2023

MẶT TRỜI HOÀNG HÔN

MẶT TRỜI HOÀNG HÔN


Lưng trời cánh nhạn rẽ đường bay
Ngõ lạnh chiều qua cảnh cuối ngày
Rượu nghĩa quen mùi em chẳng thích
Đêm tình lạ tiếng lão còn say
Rời khu tháp cổ đời mê hoặc
Đến mảnh vườn hoang mộng giãi bày
Lửa nguội bao mùa khơi cháy dữ
Mưa nguồn sóng biển mạn thuyền lay ./.

LCT 28/O5/2O23

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
HOÀNG HÔN 

Lũ nhạn lưng trời xoải cánh bay
Chiều hôm đã xuống để qua ngày
Ôm bình rượu nghĩa vì ông thích
Đắm cuộc men tình bởi lão say
Biển sóng đìu hiu nhìn vẫn lượn 
Trùng dương lặng lẽ ngắm luôn bày
Phai mầu bãi cát hồn đang tủi
Nhạt sắc con thuyền bão phủ lay..
28/5/2023.
*****
Phượng Phượng
LỐI  HẠ BUỒN

Lối cũ sang chiều lửa hạ bay
Vì em ấm mộng đã bao ngày
Môi tình mấy độ nồng hương cháy
Chén tửu đôi lần nóng dạ say
Lặng lẽ vần thơ lòng muốn tỏ
Trầm ngâm bản nhạc ý mong bày
Đêm về mãi nhớ hôm vừa gặp
Đứng giữa sân chờ cảnh gió lay/

NPP 28/05/2023
*****
Trần Đình Tấn
DỄ SỜ LAY

Em giờ mọc cánh thử cùng bay
Bởi được kề anh với những ngày
Lượn mãi trên trời cho kẻ thích
Chao hoài dưới biển chọn người say
Từng đêm gọi chán ông tìm giải
Mấy buổi chờ lâu mụ đã bày
Cỗ muốn ăn rồi sao phải đợi 
Do còn thức tỉnh dễ sờ  lay
28/5/2023
*****
Dinh Tuan Minh
BIỂN TRƯỚC HOÀNG HÔN
Nhạn vẫn theo đàn sải cánh bay
Cùng ve rủ hội hát thâu ngày
Bên chiều gặp gỡ nhiều anh xỉn
Giữa cảnh quây quần lắm chị say.
Có những điều thương liền mở rộng
Rồi bao chuyện nhớ cũng phơi bày
Nên miền phấn khởi càng khoe mẽ
Để ngã ôm sầu sợ lắt lay
Đinh Tuấn Minh.
*****
Chin Ngo Van
CÁNH VẠC BAY

Nghĩ khoảng đêm về cánh vạc bay 
Hoàng hôn phủ rộng sắp thôi ngày 
Du triền đảo mới hình xiêu vẹo 
Lội giữa sông đầy cảnh đắm say 
Gió vẫn từng cơn dào dạt thổi 
Mùi đang những đợt thỏa thuê bày
Khi dòng lũ chảy đang đà cuốn 
Chẳng muốn xa vùng bão cuộn lay.
Chin Ngo Van.    28/5/2023!
*****
Le Nguyen
ĐỜI QUANH LỐI MỘNG

Giữa cảnh hôn hoàng ngắm nhạn bay 
Đời quanh lối mộng đã quên ngày
Em vườn rượu nghĩa bao người thích 
Nhỏ ruộng men tình lắm gã say
Cứ tưởng đồi hoang còn huyễn hoặc
Thì mong lạch suối đã phơi bày 
Đêm tàn tửu ngấm hồn tê dại 
Lạnh ngõ mây choàng buổi gió lay 

LM

Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023

MÀU NẮNG HẠ & MÁI TÓC THỀ

MÀU NẮNG HẠ & MÁI TÓC THỀ


Thương màu nắng lụa đỏ bờ quê
Vẫn giọt buồn xưa mảnh tóc thề
Nẻo mắt thu sầu thiên phượng rũ
Khung trời hạ cảm khúc chiều mê
Tìm trong kỷ niệm vàng trăng đón
Thấy buổi hoàng hôn lạnh ngõ về
Mộng đã theo từng con sóng đẩy 
Như làn khói rụng giữa triền đê ./.

LCT 26/O5/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Mộng Hoài Nhân
KHI MÙA HẠ ĐẾN

Vẳng tiếng ve rền lũng hạ quê
Còn đâu lọn tóc buổi trăng thề
Xưa  đường nghĩ tới hồn thêm bận
Cũ chốn quay nhìn dạ bổng mê
Lặng lẽ dòm sông vừa sóng chảy
Trầm tư ngóng mẹ  sẽ mưa về
Sang mùa phượng đỏ lòng ta nhớ
Lối nhỏ tay cầm cạnh vĩa đê

Mộng Hoài Nhân
26/5/2023
*****
Tòng Trần
VƯƠNG NẮNG HẠ

Tóc xõa vai nàng tủi phận quê
Rồi vương nắng hạ bởi xưa thề
Nơi miền hẻo lánh hồn đang mộng
Tận nẻo xa vời dáng vẫn mê
Mãi đợi ngày kia tìm kẻ đón
Hoài mong bữa nọ kiếm ai về
Mang tình lễ rước dìu tay hỏi
Quảy nghĩa cau trầu hẹn phía đê.
26/5/2023.
*****
Trần Đình Tấn
MẢNH TÌNH XƯA

Ai buồn bé nhỏ cạnh nhà quê
Khổ nỗi người trao ước nguyện thề
Những bận anh nhìn duyên cứ rủ
Bao lần chị nói nghĩa còn mê
Mừng đêm ngọn lửa tìm em đón
Nhớ buổi vầng trăng tiễn bạn  về
Vạn chữ yêu đầu nay muốn đẩy
Thơ tình lão viết rải bờ đê
26/5/2023
*****
Chin Ngo Van
GIỌT NẮNG ÊM ĐỀM

Nắng vẫn êm đềm trải mạn quê 
Còn vương thuở ấy buột câu thề
Trong thời sức trẻ hồn rung động 
Giữa tuổi xuân hồng dạ đắm mê 
Để mỗi lần qua thầm gợi nhớ 
Rồi bao hạ đến bỗng khơi về 
Kia dòng nước nhẹ theo dòng chảy 
Nhọc bước chân chiều mỏi quãng đê.

Chin Ngo Van.       26/5/2023!
*****
Phượng Phượng
MƯA MÙA HẠ

Những giọt mưa buồn đổ lối quê
Mình em trở lại bến xưa thề
Hoa vờn ngõ trúc còn chưa tỉnh
Sóng đuổi con đò tưởng đã mê
Vẫn nụ tầm xuân vừa hé nở
Cùng trăng nẻo mộng mới lên kề
Hương ngàn gió biển rơi xào xạc
Để xác thu sầu ngập giữa đê/

NPP  26/ 05/2023
*****
Dinh Tuan Minh

GIỮA MÙA HOA LỬA
Dõi cảnh trăng vàng nhuộm bến quê
Càng thương buổi ấy giọng ai thề
Êm đềm nhịp bổng nghe rồi đắm
Nhẹ nhõm cung trầm khiến phải mê
Lối cũ không ngờ chim đảo lại
Đường xưa bỗng gặp bướm bay về
Nhưng vì cuộc chiến người đi mãi
Để nghĩa duyên nồng dạt mé đê
Đinh Tuấn Minh.
*****
Luong Tran
EM NAY KHÁC XƯA

Thuở nọ em còn thiếu nữ quê
Giờ đây tóc xõa đẹp buông thề
Bao chàng lãng tử si tình muội
Lắm gã anh hào quẩn ngực mê
Mãi tỏ lời cô chiều chuộng đến
Hoài thăm hỏi bậu đón đưa về
Xem nàng có vẻ siêu lòng mãn
Muốn được chơi trò chủ giữ đê...

26/05/2023
*****
Đăng Khoa Lê
CÒN NHỚ LỜI THỀ

Nhớ đã lâu rồi bậu bỏ  quê
Còn nguyên lõn tóc gửi hôm thề
Trong mùa hạ trắng vờnđêm mộng
Giữa nắng thu vàng ủ cõi mê
Nẫu thấy sai đường chim vẫn đợi
Buồn trông lạc lối bướm không về
Trào dâng kỷ niệm thuyền xa bến
Tựa bão giao thời hận vỡ đê

          L Đ K 26/05/23
*****
Vạn Cổ Sầu
ĐÀNH XA NGUYỆN ƯỚC 

Viễn cảnh phân kỳ tại bến quê
Người xa đã bỏ mối duyên thề 
Trăng vàng độ ấy hờn đêm trở 
Mộng cũ hôm nào tủi phút mê 
Ướt cả mùa thương dòng lệ vỡ 
Nhòa luôn buổi đợi bước ai về 
Phiên tình đổ cuối chiều li biệt
Kỷ niệm chăng còn giữa lối đê?

Vạn Cổ Sầu: 26/O5/2O23
*****
Trongky Manh
Đã hiểu lâu rồi chạnh nhớ quê
Từng giây thổn thức cội trang thề
Bao lần nối nhịp niềm thương cảm
Một thuở khơi dòng nỗi đắm mê
Cứ ngỡ trăng buồn tâm lại tỏ
Còn hay mộng úa cảnh vương về
Tình tha thiết mãi lòng như thể...
Khắc khoải đêm ngày giữa lộng đê.
Manh Ky
*****
Nguyễn Thanh Hùng
LÒNG CHÂN DẠ SÁNG

Dẫu cuộc sinh tồn phải cách quê
Lòng chân dạ sáng vững tâm thề 
Lương tiền vấy cặn không màng ảo
Sắc dục vương chàm 
cũng chẳng mê
Nẻo cũ chờ mong ngày bạn đến
Vườn xưa ngóng đợi buổi em về
An nhàn thú cảnh thơ cùng rượu
Lạc giữa sương chiều phủ trắng đê

Nguyễn Thanh Hùng
*****
Le Nguyen
NỖI NIỀM 

Vẫn nắng hanh chiều đỏ rực quê
Người đi vội quá nỡ quên thề
Cho tình thuở ấy say đường mộng
Để phận hôm nào đắm ngõ mê
Lối cũ im lìm mong kẻ lại
Vườn xưa lặng lẽ ngóng ai về
Nghe lòng đẫm ướt ngày thơ dại
Một thoáng riêng niềm thả giữa đê

LM 


Thứ Tư, 24 tháng 5, 2023

NỖI NIỀM

NỖI NIỀM


Vườn khuya lá rụng cổng sa mù
Chén tửu đêm tìm cõi mộng du
Ở giữa dòng thơ hình bóng bạn
Nằm sau ngọn lửa dáng đen thù
Em từ vạn kiếp hờn mưa biển
Mẹ khổ muôn đời khóc ngõ thu
Những tưởng niềm vui rồi lại đến 
Nào đâu vẩn đục nước ao tù ./.

 LCT 24/O5/2O23
 
BÀI HOẠ :
*****
Vạn Cổ Sầu

NỖI BUỒN MỘT THUỞ 

Lối giữa đời giăng cảnh mịt mù
Cho lòng mệt mỏi bước phù du 
Vần thơ vẫn nhắc muôn lời bạn 
Lửa đạn còn soi những xác thù 
Lạnh lẽo tâm hồn đau nửa kiếp 
Eo sèo giấc mộng tủi nghìn thu 
Niềm vui đã khuất từng đêm lẻ 
Ngẫm cuộc trần sao giống ở tù.

Vạn Cổ Sầu: 24/O5/2O23
*****
Tòng Trần (bài 1)
GIÓ HÈ NAM...

Bỗng gió hè nam thổi bụi mù
Cho miền sạn đá chẳng nhàn du
Lời thơ há gởi do tình lỡ
Chén tửu nào say tại nghĩa thù
Mộng đã tan tành theo sóng biển
Mơ đà hủy diệt đắm trời thu
Rầu thêm những lúc canh chờ ảo
Khổ miết nhiều hôm bữa đợi tù.
24/5/2023.
*****
Phượng Phượng
MÙA HẠ BUỒN

Bước giữa chiều quê khói mịt mù
Khung trời lãng mạn gió nhàn du
Về thăm chốn cũ nào ân hận
Lại viếng đồi xưa chẳng oán thù
Những đóa hoa buồn xa ngõ hạ
Đôi làn nắng mỏng đón trời thu
Đầu sông vẫn giọng hò êm ả
Của mấy người quên cảnh tội tù/

NPP 24/05/2023
*****
Mộng Hoài Nhân
TẤC LÒNG KHUÂY

Gió thổi về đâu giữa bụi mù
Ban chiều viễn khách thả hồn du
Tình thâm kết mãi càng thêm bạn
Nghĩa trọng gìn lâu để bớt thù
Được mất khơi dòng đau  lữ cảnh
Vui buồn trải giấy vịnh mùa thu
Vài ba bản nhạc khi hòa tấu.
Khổ  tấc lòng khuây ,sạch nỗi tù

Mộng Hoài Nhân
24/5/2023
*****
Chin Ngo Van
PHÚT BÌNH YÊN 

Những phút bình yên buổi nhạt mù
Khung trời ảm đạm gió chiều du
Từng ơn nghĩa cả ngời câu bạn
Chẳng oán lời chua nhạt chữ thù
Nhặt nỗi niềm vui tìm gió biển 
Ươm ngày tháng đẹp đổi mùa thu
Cầu cho cuộc sống nhiều suôn sẻ 
Nước chảy bèo trôi sạch vũng tù.

Chin Ngo Van.     24/5/2023! 
*****
Trần Đình Tấn
THẤY CẢNH NHƯ CÕI TÙ

Những buổi trời hanh gió bụi mù
Con đường giống tựa cảnh phù du
Nhìn y sóng lượn làm đê vỡ
Thấy hệt thuyền chao ngỡ kẻ thù
Một dãy mưa buồn không xuống biển
Đôi làn nắng đậm chẳng nhìn thu
Sầu hôm hũ rượu chưa người đến
Chỉ một mình ta với cõi tù
24/5/2023
*****
Tòng Trần (bài 2)
MỘNG ĐỜI DU... 
Bài 2

Những buổi hoàng hôn khói mịt mù 
Bao chiều chén tửu mộng đời du
Rời bên chỗ náo nào xa bạn
Đến tận miền yên chỉ bẵng thù 
Cuộc sống bây giờ như bão biển
Ân tình thuở ấy tựa mùa thu
Rồi đêm lạnh lẽo chừng không đến
Để bữa nồng hanh xóa ngục tù. 
24/5/2023.
*****
Đối hoạ
KHÚC THỤY DU

Về đêm phố cũng phủ sương mù
Hẻm cũ ai đàn KHÚC THỤY DU
Những nốt trầm rơi sầu bỏ bạn
Vài giây lặng khóc để quên thù
Xa rời chiến sự tình không giữ
Rút khỏi bưng biền nghĩa lại thu
Lệ nhỏ hồn ta buồn mãn kiếp
Từ hôm gặp ả mới ra tù ./.

LCT 24/O5/2O23
*****
Trần Đình Tấn (bài 2)

CHỚ GIAM TÙ

Chiều qua bãi cát hỏi mây mù
Dạo ấy thơ Kiều của Nguyễn Du
Nổi tiếng nhiều nơi mừng mỗi bạn
Trầm tư lắm nẻo dõi quân thù
Khơi dòng kỉ niệm đau thằng giữ
Ngắm dãy Sơn Hà khổ bọn thu
Mãi gửi niềm vui vần lục bát
Đường thi chớ nghĩ chuyện giam tù
24/5/2023
*****
Vĩnh Long
HÔM KIA EM SANG SÔNG
Bữa ấy trời giông biển mịt mù
Em về xứ lạ để mần du*
Rồi mong bạn cũ đều thôi oán
Chỉ mộng người xưa sẽ bớt thù
Cứ tưởng tưng bừng như cõi Hạ
Đâu ngờ nhạt nhẽo giống ngày Thu
Nhìn nơi hội nhảy hồn rơi vãi
Gặp nẻo vừa ca ngỡ trốn tù
*Làm dâu
Vĩnh Long
*****
Nguyễn Thanh Hùng

ĐỜI TỰA CÁNH PHÙ DU

Dõi cảnh chiều loang khói bụi mù 
Trông đời cũng tựa cánh phù du
Hoài mong nghĩa cả thêm bè bạn
Mãi ước tình cao giảm hận thù
Sức cỗi khô cằn khi chuyển hạ
Thân gầy khập khiễng lúc vào thu
Vàng danh đỏ phận mà chi rứa
Lại cố lòng tham dẫu phải tù

Nguyễn Thanh Hùng
*****
Le Nguyen
ĐOẠN GIỮA TRẦN GIAN

Đoạn giữa trần gian tỏa khói mù
Thân người đã mỏi gánh phù du
Lời thương muốn giữ cho bè bạn
Nỗi oán đành trao lại kẻ thù
Nắng vẫn mờ rây thềm cửa hạ 
Mưa còn phủ kín mạn đường thu
Tình xưa một mối chưa tìm bỏ
Tưởng sẽ rời xa chốn ngục tù 

LM 

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2023

CÒN TRONG MÙA HẠ ẤY

CÒN TRONG MÙA HẠ ẤY

Nghĩ lại mà đau cảnh nắng hè
Trưa chằng võng ngủ dưới hàng me
Buồn cha mắt trũng ngày leo ruộng
Khổ mẹ dòng sâu bữa kéo bè
Một mảnh thân gầy quanh rẫy sắn
Muôn chiều xác mỏi dọc bờ tre
Đời cơm vẫn thiếu nào than thở
Khốn bởi vào đêm mộng cũng đè ./.

LCT 22/O5/2O23


BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng
ĐẸP CẢNH TRƯA HÈ

Đường quê đẹp lắm buổi trưa hè
Cảnh khói mây vờn dưới rặng me
Bước giữa hàng cây mùa rụng lá
Nhìn qua bãi sóng nước chao bè
Căn nhà cũ mẹ chiều ươm cải
Mảnh đất xưa bà sớm tỉa tre
Vẫn đó thời gian và kỷ niệm
Còn ghi vết tích chẳng lo đè/

NPP 22/05/2023
*****
Trần Đình Tấn
MỘNG MUỐN ĐÈ

Hạ nắng nồng hanh giữa buổi hè
Em ngồi nhỏ dãi ước chùm me
Mừng anh sức khoẻ cày xong ruộng
Ngẫm ổng thời cơ nắm được  bè
Mấy gã luôn chờ đêm vặt cỏ
Bao thằng mãi nhớ cảnh vờn tre
Nhìn xem thế cuộc đang nằm ngã
Khổ nỗi từng hôm mộng muốn đè
22/5/2023
*****
Tòng Trần
NGƯỜI ĐÃ ĐI RỒI...

Lời âu yếm nội giữa đêm hè 
Cứ ngỡ như là giọng của me*
Thuở ấy đành xa từ giã bạn 
Giờ đây nỡ vắng biệt quên bè
Luôn chờ mắt dõi ngày bên biển
Mãi đợi mi nhìn buổi dưới tre
Nợ nghĩa nào thay vào tuổi trống
Nghìn năm phải chịu bóng mây đè. 
22/5/2023...*...mẹ.
*****
Lian Kim
KY ỨC HÈ

Hòa vang nhạc suối buổi trưa hè
Nghỉ mệt chân dừng dưới lũy me
Cứ nghĩ ngày xưa người vượt bể
Mà đau thuở trước mẹ buôn bè
Hôm tà chẳng ngại ươm mầm lúa
Buổi tối không nề bện chõng tre
Vất vả mong ngày con đã mạnh
Dù cho sạc lỡ Thái Sơn đè.

Loan Kim 
22/5/2023
*****
Dinh Tuan Minh
HẠ XƯA
Ngoài bưng cuốc gọi giữa trưa hè
Nắng vẫn oi nồng phủ rặng me
Nghĩ lại thương ngày cha kéo mảng
Nhìn qua nhớ buổi mẹ lôi bè
Thân tàn lặng lẽ gom bồ sắn 
Phận rũ âm thầm chở đống tre
Chẳng dỗi hờn ai dù sức kiệt
Nào than trách cảnh dẫu sương đè
Đinh Tuấn Minh.
*****
Nguyễn Thanh Hùng

VẪN MƠ MÙA HẠ ẤY

Buồn khi sắc phượng chuyển sang hè
Bởi mãi xa trường nhớ rặng me
Vẫn nớ lề mơ chiều hẹn kẻ…
Rằng ni lối mộng buổi mong bè…
Thương tà áo mỏng hờn thân ngọc
Cảm tự thơ sầu dỗi bút tre
Rã gót đường tơ nghìn chặng ruổi
Nhiều đêm trở lạnh bóng trăng đè

Nguyễn Thanh Hùng
*****
Trọngky  Manh
TRƯA HÈ BUỔI ẤY
( Bài họa)

Đời như ngất ngưỡng lộng trưa Hè
Nóng bỏng chân chồn lẫn bụi me
Thấp thỏm cha ngồi trông ruộng trũng
Lần khân mẹ đứng ngẫm nương bè
Lòng ôm khổ nhục nghe đầu võng
Dạ níu đau buồn giữ cảnh tre
Vẫn hiểu bờ xưa còn nặng bóng
Nhiều phen ngái ngủ mộng vương đè.

Manh Ky
*****
Đặng Khoa Lê
.            THÂN CÒ

Buồn thay phía hội với bên hè
Giữa chợ giành nhau miếng thịt me
Mỡ béo ưng phần kia kết bạn
Lòng ngon muốn mẫu nọ theo bè
Thương cò sớm lội moi bờ ruộng
Xót cảnh khuya về rục gốc tre
Cũng tại chân dài thêm cổ ngắn
Đời lo bởi nghiệp bóng đêm đè

Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2023

VƯỜN HOANG

VƯỜN HOANG


Vườn Trinh Nữ ngủ lá mơ màng
Dọc ngõ trăng mờ Sứ đổ ngang
Nẻo cũ hồn Xoan sầu mộng tím
Thềm xưa bóng Huệ ủ hoa vàng
Đây màu Phượng Vĩ thơm bìa vở
Đó dãy Lan rừng đẹp cửa hang
Vẫn lối về đêm nàng Thạch Thảo
Chờ Thiên Điểu tới lại chung đàng ./.

LCT 2O/O5/2O23

BÀI HỌA :
*****
Loan Kim 
CẢNH HOÀNG HÔN

Nguyệt lộ sương sa chắn một màng
Lưng trời cánh nhạn mới vừa ngang
Vườn xưa gót dạo vờn hoa đỏ
Ngõ cũ mình đi ngắm cúc vàng
Thấy cặp chào mào đang gọi tổ
Nhìn đàn kiến cánh vẫn tìm hang
Ve kêu rộn rã lòng thêm chạnh
Gió thoảng từ xa đến mọi đàng

Loan Kim
*****
20/5/2023
Phượng Phượng 
KHUNG TRỜI HẠ

Giận đóa Hồng phơi sắc muộn màng
Thương mùi Dạ Lý tỏa bờ ngang
Ngoài hiên Thạch Thảo buồn mây tím
Giữa lối Tường Vi nhạt lá vàng
Lặng lẽ Anh Đào nghiêng trước cổng
Âm thầm Cẩm Chướng ngả đầu hang
Hồ bên Chiếu Thủy thầm ghen nguyệt
Bỏ lại Hoàng Lan đứng giữa đàng/

NPP 20/05/2023
*****
Tòng Trần 
CHỈ CÓ HUỆ THÔI

Cúc đợi nhà bên gã chẳng màng
Cho dù Ngọc Điểm* thích nằm ngang
Bằng lăng nỏ ngại khoe màu tím
Phượng Vỹ nào lo đổi sắc vàng
Dõi cánh Anh Đào xinh đẹp ổ
Trông cành Hải Yến rực ngời hang
Rồi đêm tưởng nhớ mong nàng Huệ
Để mộng Tường Vi rẽ lối đàng. 
20/5/2023.
*Hoa Lan Ngọc Điểm.
*****
Mộng Hoài Nhân 
CHIỀU TÀN

Nhện kéo chùng tơ phủ những màng
Sao trời lấp lững đỉnh triền ngang
Hè sang phượng thắm màu hoa đỏ
Gió tạt thềm hoang nẻo liễu vàng
Ngõ trải rêu mờ không bóng bạn
Rừng thêu cỏ dại đấy đường hang
Xa rời phố lạnh lòng bao nỗi
Soải bước về đâu mộng giữa đàng.

Mộng Hoài Nhân
20/5/2023
*****
Dinh Tuan Minh 
SẮC HƯƠNG
Cúc nhủ chờ Thu dẫu muộn màng
Nên tìm đến Huệ ở thềm ngang
Nơi hàng Thạch thảo khoe màu nhã
Mạn dẫy Tường vi trải sắc vàng
Dõi nụ Tầm xuân đằng trước bản
Trông chùm Phượng vĩ phía đầu hang
Hoài thương kỷ niệm bên Hàm tiếu
Chỉ xót Phù dung giữa địa đàng
Đinh Tuấn Minh.
*****
Trần Đình Tấn 
BỐN MÙA SẴN CÓ

Dãy Sứ nhà ai nở muộn màng
Chê loài Phượng Vỹ trước đường ngang
Bằng lăng ngủ dậy đơm màu tím
Cẩm chướng còn mê rã nhuỵ vàng
Mộng Mẫu Đơn ngời luôn tới cửa
Mơ Hồng Phấn đẹp mãi rời hang
Ngày Xuân Cúc cũng chơi bằng Huệ 
Nắng Hạ mùa Sen những nẻo đàng
20/5/2023
*****
Đăng Khoa Lê 
. CẢNH QUÊ

HUỆ vẫn chờ bên GẠO chẵng màng
Đâu BÌM để DẠ LÝ bò ngang
Đường xưa THẠCH THẢO khoe màu tím
Lối cũ cành LAN toả sắc vàng
Lặng lẽ ANH ĐÀO bung trước hẻm
Âm thầm CẨM CHƯỚNG nở đầu hang
Trường quê PHƯỢNG VĨ mong trò đến
Xót cảnh SẦU ĐÂU rụng giữa đàng

           L Đ K 20/05/23
*****
Luong Tran 
HOÀI NIỆM 

Vẫn sớm mù sương phủ ngập đàng
Mưa phùn hổng thấy ngõ vào hang
Người nghe khúc nhạc màu hoa đỏ
Ổng ngưỡng tình thơ nắng hạ vàng
Thấm đẫm trong hồn bao thuở dọc
U hoài những cuộc hiển thời ngang
Giờ đây ngẫm lại dường ngao ngán
Hiện điểm vào tâm thức ngỡ ngàng..

29/05/2023
*****
Ánh Dương 
BƯỚC LỠ

Trước cửa dìu hiu ngọn lá vàng
Bên thềm nắng nhạt gió lùa ngang
Người đi bỏ lại tình trên phố
Kẻ ở ngồi ôm bóng dưới làng
Lỗi chuyến nên thuyền neo ngõ cạn
Quên thề để sóng thả đầu hang
Nhiều đêm chợt thấy buồn ngơ ngẩn
Có phải vì em bước lỡ đàng

KL 20 05 23
Hà Xuân Thạch
CẢNH QUÊ
(Tập danh vật)

Ngỗng lội dòng kênh ngón phủ màng 
Cua bò dưới ruộng kiểu nằm ngang 
Trên bờ Ếch nhảy chân đì mạnh
Giữa cỏ Cào bay cánh gợn vàng
Lật mảnh rau nhà Sâu lắm chỗ
Banh dàn củi đống Chuột đầy hang
Lồng treo Két đỏ chuyền qua lại
Tỉnh dậy Bò kêu phải xuống đàng.
HXT 20052023

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2023

TÌNH MỘT NỬA

TÌNH MỘT NỬA


Phượng vẫn chờ ai trước cổng trường
Ve sầu thả giọng níu mùa thương
Người nuôi kỷ niệm đời sương gió
Kẻ đợi vòng tay giữa phố phường
Đó cảnh mây tàn giăng ngõ mộng
Đây bờ tóc cuộn xõa chiều vương 
Tình xưa đã khép ngoài song cửa
Giữ lấy thời gian nửa chặng đường ./.

LCT 18/O5/2O23
BÀI HỌA :
*****
Loan Kim
THỜI ĐÃ QUA

Ngày nao thả gót giữa sân trường
Mỗi độ sang hè trao bút thương
Kỷ niệm ngày xưa còn  nhớ chữ
Tình nhân lối cũ vội quên phường
Mơ hoài một thuở sầu lưu luyến
Bận mãi muôn đời
khổ vấn vương.
Bóng lặn tà dương tràn những nẻo
Vàng theo lá đổ rụng muôn đường.

Loan Kim.
18/5/2023
*****
Phượng Phượng
GỢI NHỚ MÙA THƯƠNG
(nđt)
Hè sang phượng thắm đỏ sân trường
Mỗi buổi tan chiều gợi nhớ thương
Bé dỗi hờn mong lần dạo biển
Chàng thương cảm hẹn lúc qua phường
Xanh màu vải lụa mù sương bám 
Nhạt mảnh mây hồng ngõ gió vương
Tiếc những chồng thư dày kỷ niệm
Hoài in bóng cũ dọc con đường ./.

NPP 18/05/2023
*****
Tòng Trần
CÁNH NGÕ HOÀI TRÔNG.

Bầy Ve đã đợi góc sân trường
Phượng vĩ nghiêng chờ ở lớp thương
Dẫu bạn làng xa về nẻo phố
Dù em bản vắng lại nơi phường
Mang đầy sách vở đời mơ mộng
Quảy nặng ân tình cõi vấn vương
Cánh cổng hoài trông ngày gặp gỡ
Bè thân mãi hẹn phút lên đường.
18/5/2023.
*****
Dinh Tuan Minh
PHƯỢNG HỒNG
Hè sang bỗng nhớ cảnh tan trường
Buổi ấy em cười thật dễ thương
Gạt những cơn sầu khi bỏ nhóm
Gìm bao nỗi tủi lúc xa phường
Bên thềm dõi đến rồi mơ mộng
Giữa sảnh trông về lại vấn vương
Cứ tưởng tình thêu nồng đượm mãi
Nào hay dáng ngọc rẽ ngang đường
Đinh Tuấn Minh
*****
Ánh Dương
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Hạ  đến  rồi  ve rộn rã  trường
Khi nhìn phượng  tẻ  thắm mùa thương
Còn in bụi  phấn thầy trên lớp
Vẫn đậm  hồn quê mẹ dưới phường
Lũy trúc yêu kiều  nghiêng thả bóng
Con thuyền lã lướt vịn bờ vương
Rồi nay bỗng nhớ thời xuân cũ
Ngắm cảnh chiều mưa nước ngập đường

KL 18 05 23
*****
Phạm Niêm
 KỈ NIỆM THỜI ÁO TRẮNG
---------
THƠ :

Mấy chục năm qua trở lại trường.
Nghe lòng xuyến xáo nỗi niềm thương.
Nầy nơi kỉ niệm vùi năm tháng.
Nọ chốn hằn sâu giữa phố phường.
Phượng vẫn mong... hè ươm mộng vướng. 
Sân trường mãi luyến.... đậm tình vương.
Thời gian khó thể mờ phai nhạt.
Kí vãng ngày xưa mái học đường.

Phạm Niêm.
*****
Trần Đình Tấn
NGHĨA NỢ QUÊN ĐƯỜNG

Buồn vui tốt nghiệp buổi ra trường
Nỗi nhớ duyên mình đổ lệ thương
Bỏ Phượng rời sân về cõi phố
Còn ve chuyển lớp đợi nơi phường
Đôi lần mất ngủ bên đời mộng 
Mấy bận ôm sầu giữa  cảnh vương
Tại mỗi tình đan nhầm cánh cửa
Từ đây nghĩa nợ nó quên đường
19/5/2023
*****
Nguyễn Thanh Hùng

DUYÊN LỠ
(Chánh nữu - Bàng nữu)

Chiều xưa trống hiệu buổi tan trường
Vẫn đợi bên thềm nửa trót thương
Bởi đã thầm yêu người cạnh xóm
Vì đang trộm nhớ kẻ chung phường
Bao mùa phượng rũ còn lưu luyến
Một thuở ve sầu mãi vấn vương
Chiến cuộc vần xoay đành phải lỡ
Nào đâu bóng nhạn rẽ sai đường

Nguyễn Thanh Hùng
*****
Luong Tran
HỒI TƯỞNG HẠ SANG

Trường tan lại nhớ buổi tan trường
Thương nhớ tôi rời bậu nhớ thương
Phượng nở ve sầu rưng nở phượng
Phường im ngõ mộng ủ im phường
Tưởng hồi kỷ niệm phiêu hồi tưởng
Vương vấn nhân tình ảo vấn vương
Hướng mỗi giờ ta nàng mỗi hướng
Đường xa dặm nẻo cách xa đường...

18/05/2023
*****
Đăng Khoa Lê
.                     ĐỢI

Ngày xưa đã hẹn giữa sân trường
Khản giọng ve sầu bởi gọi thương
Một mãnh trăng tàn nghiêng giữa biển
Đôi nhành liễu úa rũ trên phường
Đìu hiu buổi vắng phòng the đợi
Khắc khoải hôm buồn ngọn gió vương
Lặng lẽ mưa chiều buông nỗi nhớ
Người đi buốt lạnh cả cung đường

             L Đ K 18/05/23

Thứ Ba, 16 tháng 5, 2023

NHỮNG BÓNG MA

NHỮNG BÓNG MA 


Đêm trần trụi giấc dễ nào yên
Nín thở mà nghe nỗi lụy phiền
Rượu đã buông từ khi xác mỏi
Thơ vừa bỏ lúc gặp người điên
Nhìn quanh thấy cõi đời ô trọc
Đảo dọc buồn xu thế nhãn tiền
Vẫn tụi ma đầu canh cửa đứng
Tay dài mỏ nhọn óc quàng xiên ./.

LCT 16/O5/2O23

 

BÀI HOẠ :
*****
Loan Kim
BÌNH YÊN.

Giũ sạch phong trần để giấc yên
Mong rằng hết những cảnh ưu phiền
Người đâu được khỏe tâm thì chán
Phận đã an bình trí khỏi điên
Lắm nỗi thân tàn khi hỏng viêc 
Nhiều nơi óc quẩn bị không tiền
Ma sầu quỷ khóc thôi đừng nghĩ
Kẻ sĩ nghe gì cái chuyện xiên.

Loan Kim
16/5/2023
*Phong yêu
*****
Phượng Phượng
NẮNG ĐÃ PHAI MÀU

Lối cũ trưa buồn nắng ngủ yên
Trời quê gió nhạt khói mây phiền
Con đò ngược sóng chèo lơi lả
Cánh nhạn chao trời mộng đảo điên
Vẫn tiếng hò khoan dòng nước bạc
Cùng câu ví dặm giữa sông Tiền
Muôn đời mãi đẹp mùa cây trái
Chẳng thiết tha gì chuyện xỏ xiên/

NPP 16/05/2023
*****
Nguyễn Thanh Hùng
THẬT CHẲNG YÊN

Giữa chốn giang hồ thật chẳng yên
Đời luôn gặp những cảnh ưu phiền 
Trên tầng lắm kẻ còn xu nịnh
Dưới miệt bao thằng đã giả điên
Cũng bởi lòng ươn hoài cậy chức
Vì đâu dạ thối mãi tham tiền 
Nay đành phải lãnh vòng  lao khám
Chỉ mỗi mong ngày sợi nắng xiên

Nguyễn Thanh Hùng
*****
Luong Tran

MỆT MỎI VÌ THƠ

Giã biệt thi đường có thể yên
Giờ đây mệt trí lẫn tâm phiền
Đau đầu bởi tại suy hoài diễn
Mệt óc như thì nghĩ hẳn điên
Sáng bả kêu gào thu lũy điện
Chiều em gọi hỏi lấy tiêu tiền
Gia đình xáo trộn y tàn chiến
Kẻ trách chê rồi lại giễu xiên...

16/05/2023
*****
Trần Đình Tấn
TỰ NẰM XIÊN

Sang hè nóng nực chẳng bình yên
Mụ bảo kề ông mãi chán phiền
Dỗi lắm quên bà kêu mệt mỏi
Nên vừa khởi mộng nói già điên
Từng đêm mất ngủ em hằn học  
Mấy buổi sầu đan chị rũ tiền
Khổ gã bây giờ không chịu cứng
Bao lần nhắc nhở tự nằm xiên
16/5/2023
*****
Dinh Tuan Minh
NẢN…
Muốn được sum vầy cũng chẳng yên
Sầu khi đã phải rước thêm phiền
Thân già ghét hội cười trơ trẽn
Phận cỗi chê phường nói đảo điên
Bởi gã luôn lòe câu chức vụ
Vì cô cứ kể chuyện kim tiền
Lâu rồi lớp vẫn chờ hoan hỉ
Bỗng gặp bao người thích xỏ xiên
Đinh Tuấn Minh.
*****
Tòng Trần
NGỦ LUÔN ĐI ÔNG. 

Uống rượu say rồi gã ngủ yên
Phần ta thoải mái đỡ gây phiền
Ma ngày vẫn muốn nào chi mỏi 
Quỷ tối sao chừa đã lại điên
Dõi sức gầy nhom người chẳng bạc 
Nhìn thân ốm tẹo kẻ không tiền
Xuân vừa nở nhụy mình teo cứng
Phận mới trăng tròn tuổi mãi xiên. 
16/5/2023.
*****
Lê Nguyên
THÓI ĐỜI 

Tiễn bạn đi rồi khó ngủ yên
Đời sao cứ lụy mãi ưu phiền 
Xuân tàn nắng rụng thân nhừ mỏi 
Hạ mãn sương choàng trí đảo điên
Chén tửu còn say mùi bạc bẽo
Vần thơ vẫn nặng mớ kim tiền
Khi lòng tuột mất lời nhân nghĩa
Chẳng bận tâm gì những xéo xiên 

LM
*****
Vạn Cổ Sầu
TIẾNG VONG ĐÊM 

Khoảng tối bao trùm cõi lặng yên 
Từ xa bỗng vọng tiếng than phiền 
Dương trần chả nghĩ nhiều ma đói
Nghĩa địa không ngờ lắm quỷ điên 
Soát chỗ cầu siêu nguyền giải hạn 
Vào đêm khẩn niệm đốt thêm tiền 
Phương trời oán nghiệp nào êm ả 
Nhịp thở vong hồn vẫn méo xiên.

Vạn Cổ Sầu: 17/O5/2O23

Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2023

NHỮNG TIẾNG RU ĐÊM


      NHỮNG TIẾNG RU ĐÊM


Gác nhỏ đêm còn mỗi một ta
Vần thơ chén rượu dỗi trăng ngà
Nghe hồn lá mộng bên thềm vỡ
Tưởng bóng mây sầu cạnh ngõ sa
Tượng đá ngàn năm buồn bão nổi
Dòng sông vạn thuở nhớ sương sà
Khung trời ngã ấy vào đông lạnh
Những tiếng ru hời rụng nẻo xa ./.

  LCT 14/O5/2O23
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
TRỔI TIẾNG ĐÀN ĐÊM

Ly này chỉ uống một mình ta
Trổi tiếng đàn đêm giữa nguyệt ngà
Cuộc lữ đi tìm cơn sóng biển
Manh tình trở lại chốn phù sa
Hoài trông thiếu nữ mơ ngày gặp
Mãi đợi hồng nhan ước buổi sà 
Chén rượu phai rồi duyên phải rữa..!
Men vừa nhạt thếch nghĩa còn xa...
14/5/2023.
*****
Phượng Phượng
GIỌT SẦU TRONG ĐÊM

Loan phòng cô quạnh chỉ mình ta
Tủi đọng sầu vương suối tóc ngà
Gác cũ mây còn treo ngõ đọng
Sân buồn gió vẫn cuốn mù sa
Hờn chăn gối lạnh đầu đêm thấm
Giận tấm lòng côi giữa phố sà
Có những đêm nằm thao thức mãi
Mơ hình bóng một góc trời xa/

NPP 14/05/2023
*****
Đăng Khoa Lê
.               HOÁ ĐÁ

Đêm về trống rỗng khoả hồn ta
Thắm mộng ngày nao dỗi nguyệt ngà
Biển hẹn chìm trong làn sóng vỡ
Non thề đắm giữa bóng chiều sa
Đeo tình thuở ấy dòng sông cuộn
Vướng nghĩa giờ đây gió bão sà
Xót nỗi niềm xưa thành tượng đá
Xanh trời đứng mãi ngóng miền xa

              L Đ K 14/05/23
*****
Dinh Tuan Minh
VÌ SAO THẾ AI.
Sao đời nỡ để một mình ta
Khắc khoải từng đêm giữa lạnh sà
Chuyển tiết ôm sầu lo bão giật
Giao mùa cõng tủi sợ mù sa
Còn đâu kẻ nhớ thân kiều diễm
Cũng chẳng người thương dáng ngọc ngà 
Một cõi đi về hoa chửa úa
Nhưng tình đã dạt tới miền xa
Đinh Tuấn Minh.
*****
Loan Kim
VIỄN CẢNH  

Nơi miền viễn cảnh có mình ta
Để nguyệt đầu non mỗi bóng ngà
Đất mẹ bao ngày thương cổ lũy
Quê nhà mấy độ nhớ
Trường Sa
Còn xa biển Thái trông thuyền lại
Mãi khuất đồi sương ngắm nhạn sà
Một buổi đoàn viên về ngõ phúc
Hai người ắt gặp chẳng còn xa.

Loan Kim
14/5/2023
*****
Chin Ngo Van
MIỄN RỜI XA 

Em là ước vọng của lòng ta
Mỗi buổi đầu hôm lúc nguyệt tà
Có cả buồn đêm khi mộng rã
Mang toàn rực nắng bữa sương sa
Thầm mong cuộc sống rầu không ngả
Lặng nghĩ tình duyên khó chẳng sà
Để mãi tim nồng xua lạnh giá 
Hình luôn quện bóng miễn rời xa.

Chin Ngo Van.     14/5/2023!
*****
Vĩnh Long
MÙA HÈ NĂM NAY…
Sang hè bạn đến để tìm ta
Cả hội cùng vui giữa nắng ngà
Vẫn hát như hồi vô Quảng Trị
Đang đàn tựa buổi tới Hoàng Sa
Lời ca đã gợi thời bom rải
Khúc nhạc vừa khơi thuở bão sà
Chuyện cũ bao điều chưa kể hết
Nên chờ trở lại chiến trường xa
Vĩnh Long
*****
KHOẢNG LẶNG

Dạo giữa khu vườn rộn lá hoa
Vài con bướm lượm dưới sương ngà
Nghe lời gió dỗi chiều xuân vắng
Thấy ngọn mây hờn nẻo hạ xa
Nhẹ bước chân về qua xóm nhỏ
Buồn đôi bóng đợi giữa đêm sà
Nên sầu lỡ mộng ngàn năm nhớ
Khoảng lặng bây giờ chỉ có ta/

NKL 14 05 23
*****
Trần đình Tấn

BẠN VỚI TA

Những buổi hai người bạn với ta
Buồn khi rượu đắng mỗi hôm ngà
Quên đường ngắm biển sầu canh bạc
Hỏi chỗ vô chùa mặc áo sa
Tại gã nằm mơ chiều gió thổi
Vì ông ngủ thấy bữa mưa sà
Bao lần ruộng lúa rầu dông bão
Mất cảnh ân tình giận dỗi xa
13/5/2023
*đ. vận
*****
Lê Nguyên
TƯỞNG NHỚ NGÀY QUA

Bên chòi quạnh quẽ chỉ mình ta
Dõi bóng ngày trôi thuở ngọc ngà
 Cạnh ngõ mây vờn như thác đổ 
Sau đồi khói phủ tựa mù sa
Chiều vơi xuống bãi nhìn chim lượn
Buổi vãn về thôn ngắm nhạn sà
Xót cảnh quê nghèo nay tiễn biệt
Thôi đành lạc bước nẻo trời xa 

LN

Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2023

ANH ĐI RỒI

 ANH ĐI RỒI


Bóng nhỏ buồn ai lặng giữa dòng 
Mưa sầu thảm khóc một lần xong
Nhìn qua sợi tóc quàng chân biển
Gãy gánh đời quay buộc nẻo lòng
Chợt cảnh mây tàn phong ngõ kín
Đêm màn giá lạnh vẫn ngoài song
Vườn trăng đổi sắc màu hoang dã
Để ánh đèn khuya xõa ngập phòng 

LCT 12/O5/2O23

BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng
PHẬN GÁI THUYỀN QUYÊN

Ngồi xem nước bạc chảy xuôi dòng
Tiếc rẻ chi rồi thế cũng xong
Ánh nguyệt chìm đêm tàn trước ngõ
Vần thơ dậy sóng vỡ khoang lòng
Thương màu lụa đỏ chiều qua phố
Nhớ vạt mây hiền sáng chạm song
Phận gái thuyền quyên nào dám chọn
Tình muôn thuở ấm một căn phòng/

NPP 12/05/2023
*****
Ánh Dương
QUẠNH QUẼ

Ngắm cảnh chiều mưa nước chảy dòng
 Đông tàn  hạ  mãn thế là xong
Tình xa mãi tiếc âu sầu mộng
Bến đợi  hoài  yêu  ủ rũ lòng
Nhớ bữa đôi mình trên phố dạo
Nên giờ một dáng cuối đường rong
Miền mơ gói những lần hư ảo
Lịm giữa màng đêm quạnh quẽ phòng

KL 12 05 23
*****
Dinh Tuân Minh
MÒN MỎI
Thuyền nan vẫn đợi ở bên dòng
Chỉ ước mong chàng việc sẽ xong
Dẫu sáng vương sầu tơi tả phận
Dù đêm đọng tủi xác xơ lòng…
Sen vừa tỏa sắc giăng đầu ngõ
Phượng đã khoe màu phủ trước song
Bến cũ hè sang nồng đượm cảnh
Mà sao nỡ để tối tăm phòng 
Đinh Tuấn Minh.
*****
Tiến Trịnh
BỜ HOANG
Thuyền qua bến cũ lặng xuôi dòng
Để lại cung sầu thế cũng xong
Những chặng buồn vui vùi sóng biển
Từng trang hợp tán quẳng bên lòng
Trông hình bóng nhạn đang mờ loãng
Nguyệt vẫn tươi vàng rải trước song
Ngắm cảnh người đâu hồn rũ rượi
Bờ hoang gõ đến tận trong phòng.
Trịnh Hùng Tiến
12.05.23
*****
Đăng Khoa Lê
.            XÓT PHẬN

Bèo trôi kiếp phận nổi trên dòng
Sóng cả luôn vùi có để xong
Vấp ở bờ dâu quần xót dạ
Quàng nơi bãi bể xoáy đau lòng
Từng hôm gió thổi tan đầu ngõ
Những buổi mây lùa rã trước song
Nghĩ cảnh đời ta càng nản chán
Buồn thêm lạnh lẽo chốn the phòng

              L Đ K 12/05/23
*****
Tòng Trần
ĐỪNG NÊN BẺ LÁI

Đừng nên bẻ lái lượn theo dòng
Khổ vượt qua rồi ắt sẽ xong
Vững chí nào lo dù ngược biển
Bền tâm há ngại chẳng xuôi lòng
Đâu nàn những cửa... dù trâm lại
Nếu nản thôi... rằng sợ mỗi song
Mộng ảo hoài vương đầy phía ngỡ
Tình mơ mãi chứa phủ nơi phòng.
12/5/2023.
*****
Trongky Manh
ĐÀNH LỠ NGƯỜI ƠI 
( Bài họa)

Sóng nổi thuyền trôi lệ đẫm dòng
Thương người vợ trẻ võ vàng xong
Tình vương vấn lặng buồn khơi nẻo
Cảnh đượm đà vơi héo trỗi lòng
Dõi khúc em về nơi biển mộng
Trông hình kẻ lại chốn rèm song
Đường xưa cách biệt ôi đành lỡ
Hẹn buổi kề bên sẽ kết phòng.

Manh Kỷ TP Vinh.
*****
Hoài Ân
ANH TÀN NHẪN LẮM

Anh làm em nhớ lệ tuôn dòng
Khắc khoải đêm ngày việc chẳng xong
Ấp ủ thời gian cay đắng dạ
Mân mê kỉ niệm nhói đau lòng
Nhìn đôi én nhạn bay đầu ngõ
Ngó chậu hoa nhài rũ trước song
Chạnh xót thương thân rồi bật khóc
Giọt châu vương vãi khắp căn phòng.

Hoài Ân
*****
Trần Đình Tấn
EM MÃI NHỚ

Nắng nỗi rầu chan lệ chảy dòng
Manh đời nẫu được mấy là xong
Ngồi xem ngọn gió/ nhìn ra biển
Ngẫm tội hồn/ chao đổ tấm lòng
Khổ dõi trăng... buồn mây bịt kín 
Đau đầu ớn não ... vội nhìn song
Màn thưa gối mỏng còn xa biệt
Đợi giữ nào êm cảnh vắng phòng
12/5/2023
*****
Nguyễn Thanh Hùng
   
KHÓC NGƯỜI ĐI XA

Lời ai khóc nghẹn nổi theo dòng
Bão dập mưa vùi thế đủ xong
Ngập nửa hồn đau triều vỡ sóng
Chìm nguyên dạ xót biển chao lòng
Trăng sầu lặng bóng từng khung cửa
Gió tủi vô hình mỗi ngạch song
Những tưởng đèn khuya ngày một sáng
Nào hay tắt lịm cảnh loan phòng

Nguyễn Thanh Hùng
*****
Lê Nguyên
CHỜ NGƯỜI 

Có những làn mây trở ngược dòng 
Manh đời trắng nõn thế là xong
Vòm hoa rã cánh nhìn thương dạ
Mảnh lụa rời triêng ngó não lòng 
Ngõ hạ em chờ sương phủ lối 
Hiên chiều lão đợi khói mờ song
Trời khuya vụn vỡ sầu loang tím 
Hụt hững màn đêm trải kín phòng 

LM
*****
Vạn Cổ Sầu
MÙA LY BIỆT 

Thuyền xưa đổi bến biệt ly dòng
Lỡ mối duyên thề một thuở xong 
Lạnh bóng người xa dìu mỗi ngả 
Hòa buông vạn nẻo rối tâm lòng
Đêm tàn bỏ mộng nhìn trăng vỡ 
Đẩy gió xô ngày xõa chạm song 
Chắc hẳn mùa yêu giờ đã muộn
Tình phai để lạnh góc cô phòng.

Vạn Cổ Sầu: 13/O5/2O23
*****
Chin Ngo Van
NÀO QUÊN 

Trào dâng cảm xúc lệ tuôn dòng 
Lặng lẽ buông rời thế tưởng xong
Kỷ niệm còn in hằn phía chõng
Thời gian vẫn gợi ở nơi lòng
Trông đằng trước cửa bơ phờ mộng 
Ngó cảnh sau vườn lạnh lẽo song
Những buổi ra vào gan ruột nóng 
Mùi quen thuộc ấy vẩn vơ phòng.

Chin Ngo Van. 14/5/2023!

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2023

CHIỀU TRÊN QUÊ HƯƠNG

CHIỀU TRÊN QUÊ HƯƠNG

(Thuận nghịch độc)

▶️
Sương dày phố lạnh ngõ mờ xa
Gió nhạt chiều em dáng ngọc ngà
Đường trải lá rơi thềm lộng khói
Bến tràn mưa rụng cửa nghiêng hoa 
Vương mây bóng nhạn chao rừng núi
Nổi sóng hồn trăng đảo động nhà 
Giường chiếu cảnh đêm gầy mộng ủ
Hương nồng sứ thoảng lối mù sa...

                                                     ◀️
Sa mù lối thoảng sứ nồng hương
Ủ mộng gầy đêm cảnh chiếu giường
Nhà động đảo trăng hồn sóng nổi
Núi rừng chao nhạn bóng mây vương
Hoa nghiêng cửa rụng mưa tràn bến
Khói lộng thềm rơi lá trải đường
Ngà ngọc dáng em chiều nhạt gió
Xa mờ ngõ lạnh phố dày sương ./.

LCT 1O/O5/2O23
BÀI HỌA :
*****
Loan Kim
PHỐ CŨ HOÀNG HÔN.
(Thuận nghịch độc)

Thuận
Sương núi giăng triền phủ ải xa
Dịu êm mờ tỏ bóng trăng ngà
Đường trên phượng đỏ ve kêu tiếng
Lũng dưới mây mờ nẻo nở hoa
Vương gió cánh diều tươi phố mộng
Ngắm  sân lan cảnh đẹp quê nhà
Giường tre trải chiếu ngồi ngâm vịnh
Hương tỏa bên thềm ngọc bút sa.

Nghịch
Sa bút ngọc thềm bên tỏa hương
Vịnh ngâm ngồi trải chiếu tre   giường
Nhà quê đẹp cảnh lan sân ngắm
Mộng phố tươi diều cánh gió vương
Hoa nở nẻo mờ mây dưới lũng
Tiếng kêu ve đỏ phượng bên đường
Ngà trăng bóng tỏ mờ êm dịu
Xa ải phủ triền giăng núi sương.

Loan Kim
10/5/2023
*****
Trần Đình Tấn
MỘNG ĐÃ CHƯA

Thuận:
Sương tuyết lạnh mờ cảnh thấy xa
Nắng mưa chiều đợi khổ thân ngà
Đường trơn xuống biển về quê mẹ
Nẻo trượt lên rừng nhớ bãi hoa
Vương vấn kẻ chờ ai giữa cửa
Mến thương người gọi ổng sau nhà
Giường êm ấm nệm cùng ôm ủ
Hương sắc toả ngời mộng ngã sa

Nghịch:
Sa ngã mộng ngời toả sắc hương
Ủ ôm cùng nệm ấm êm giường
Nhà sau ổng gọi người thương mến
Cửa giữa ai chờ kẻ vấn vương 
Hoa bãi nhớ rừng lên trượt nẻo
Mẹ quê về biển xuống trơn đường
Ngà thân khổ đợi chiều mưa nắng
Xa thấy cảnh mờ lạnh tuyết sương
10/5/2023
*****
Phượng Phượng
XA VẮNG NGÕ CHIỀU
(Thuận nghịch độc)

Sương rụng gió chiều ngõ vắng xa
Bến giăng mù gợn lối trăng ngà
Đường loang nước cuộn bờ chao lá
Phố đọng mưa lùa cổng rụng hoa 
Vương vấn giọt sầu đêm vọng hẻm
Xuyến xao tình hận lửa khơi nhà 
Giường treo mộng cũ ngày nhung nhớ
Hương nhạt tóc buồn giấu lệ sa...

Sa lệ giấu buồn tóc nhạt hương
Nhớ nhung ngày cũ mộng treo giường
Nhà khơi lửa hận tình xao xuyến
Hẻm vọng đêm sầu giọt vấn vương
Hoa rụng cổng lùa mưa đọng phố
Lá chao bờ cuộn nước loang đường
Ngà trăng lối gợn mù giăng bến
Xa vắng ngõ chiều gió rụng sương...

NPP 10/05/2023
*****
Nguyễn Thanh Hùng
NỖI BUỒN KHÔNG TÊN
   ( Thuận nghịch độc)

Thuận:
Sương trắng phủ đồi dặm phía xa
Ngậm trăng mờ ảo bóng mây ngà
Đường quen trước ngõ thềm thay đá 
Lối cũ sau vườn giậu rải hoa
Vương vấn dạ chiều trông vắng bãi
Luyến lưu lòng cảnh ngắm thưa nhà
Giường đơn gối lẻ mành chao gió
Hương thoảng lặng buồn nỗi giọt sa

Nghịch:
Sa giọt nỗi buồn lặng thoảng hương
Gió chao mành lẻ gối đơn giường
Nhà thưa ngắm cảnh lòng lưu luyến
Bãi vắng trông chiều dạ vấn vương
Hoa rải giậu vườn sau cũ lối
Đá thay thềm ngõ trước quen đường
Ngà mây bóng ảo mờ trăng ngậm
Xa phía dặm đồi phủ trắng sương

Nguyễn Thanh Hùng
*****
Ánh Dương
SƯƠNG CHIỀU

Sương lả bến chiều cảnh gió xa
Vắng hoang đồi lạnh núi mây ngà
Đường cao nhạc khúc tình mơ hạ
Lối đẹp thơ hồng mộng cảm hoa
Vương chén rượu mềm môi tiễn bạn
Uống chung ly nhạt bữa quên nhà
Giường lơi xõa tóc màu đêm  rụng
Hương ấm giọng hò tiếng lãng sa

Sa lãng tiếng hò giọng ấm hương
Rụng đêm màu tóc xõa lơi giường
Nhà quên bữa nhạc ly chung uống
Bạn tiễn môi mềm rượu chén vương
Hoa cảm mộng hồng thơ đẹp lối
Hạ mơ tình khúc nhạc cao đường
Ngà mây núi lạnh đồi hoang vắng
Xa gió cảnh chiều bến lả sương

KL 10 05 23
*****
Đăng Khoa Lê
.          THỜI XA VẮNG

Sương đọng lá đầy lối buổi xa
Vợi đêm mù mịt vắng trăng ngà
Đường đông chốn đợi bàng đơm nụ
Ngõ vắng nơi chờ phượng nở hoa
Vương vấn ái ân nồng hẻm phố
Luyến lưu tình nghĩa thắm quê nhà
Giường êm gối đẹp đời nhung nhớ
Hương ngát khơi dòng tỏ bút sa

Sa bút tỏ dòng khơi ngát hương
Nhớ nhung đời đẹp gối êm giường
Nhà quê thắm nghĩa tình lưu luyến
Phố hẻm nồng ân ái vấn vương
Hoa nở phượng chờ nơi vắng ngõ
Nụ đơm bàng đợi chốn đông đường
Ngà trăng vắng mịt mù đêm vợi
Xa buổi lối đầy lá đọng sương
*****
Lang Linh
ĐỜI CÔ PHỤ

Canh trường  vang vọng tiếng ngân nga
Dạ cổ  hoài  lang  điệu  thiết tha
Trước cổng trăng nghiêng chùng  bối rối
Sau nhà  gió  rụng  khóe bôn ba
Bao phen nắng đổ phai màu nhớ
Mấy bận mưa dầm nhạt sắc hoa
Tiếng hát ai ru ngàn dặm ấy
Chạnh lòng cô  phụ lệ buồn sa!

Lang Linh 
*****
Trongky Manh
HƯƠNG ĐỜI LẪN KHUẤT
( Thuunj nghịch độc ) > Bài họa.

-Thuận 
...............
Sương ngàn rớt lạnh thấm bờ xa
Gió vẫy thầm khơi mộng trắng ngà
Đường vọng nước gom nhìn cánh đỏ
Nẻo oằn mưa ngập dõi lồng hoa 
Vương còn tiêngs mõ trâu dòm lối
Thoáng vẫn hồn trăng cuội nhớ nhà
Giường biệt những đêm chờ kẻ vứng
Hương đời lẫn khuất quyện mờ sa.. 

Nghịch
...............
Sa mờ quyện khuất lẫn đời hương  
Vắng kẻ chờ đêm những biệt giường 
Nhà nhớ cuội trăng hồn vẫn thoáng 
Lối dòm trâu mõ tiếng còn vương 
Hoa lòng dõi ngập mưa oằn nẻo
Đỏ cánh nhìn vương nước vọng đường
Ngà trắng mộng khơi thầm vẫy gió
Xa bờ thấm lạnh rớt ngàn sương.

Mạnh Kỷ TP Vinh.
*****
Chin Ngo Van
SƯƠNG LẠNH

Sương lạnh tủi hờn nỗi vắng xa
Nhớ nhung thầm gửi nhắn mây ngà
Đường bên phía bãi tràn xanh cỏ
Ngõ cạnh trên giàn phủ tím hoa
Vương lối nhỏ này xao xuyến dạ
Gợi tâm buồn ấy ngả nghiêng nhà
Giường đơn gối lẻ lòng ngơ ngẩn 
Hương sắc oải sầu lệ ngấn sa.

Sa ngán lẹ sầu oải sắc hương 
Ngẩn ngơ lòng lề gối đơn giường 
Nhà nghiêng ngả ấy buồn tâm gợi 
Dạ xuyến xao này nhỏ lối vương
Hoa tím phủ giàn trên cạnh ngõ
Cỏ xanh tràn bãi phía bên đường 
Ngà mây nhắn gửi thầm nhung nhớ 
Xa vắng nỗi hờn tủi lạnh sương.

Chin Ngo Van. 11/5/2023!

Thứ Hai, 8 tháng 5, 2023

VỀ VỚI ANH KHÔNG ?


VỀ VỚI ANH KHÔNG ?


Mai về Quảng Trị với mình không ?
Đón buổi hoàng hôn rụng giữa đồng
Cảm ánh trăng vàng đêm Vĩnh Định
Trông màu nắng nhạt bãi Cồn Ông*
Chiều qua Thạch Hãn nhìn mây trắng
Lại cảnh Cồn Tiên dõi bóng hồng 
Sẽ đợi em vòng quanh Ái Tử
Thăm đời mẹ khóc mỗi hừng đông ** ./.

LCT O8/O5/2O23
* Gò đất cao Voi dừng chân lúc quan nghỉ trưa
** Mẹ khóc nhớ con (ý của cụm từ Ái Tử)

BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
QUẢNG TRỊ .

Quảng Trị bây chừ lúa trĩu không?
Tràn hương tỏa ngập khắp nơi đồng
Quê chiều khách lại thăm đền cổ
Thị trấn ai về vãng nẻo Ông.
Nhớ thuở dòng sông hồi lạnh lẽo
Mừng khi cảnh trí ngõ tươi hồng
Con thuyền vững lái ngày xuôi ngược
Giữa phố nay về buổi chợ đông.

Mộng Hoài Nhân
8/5/2023
*****
Phượng Phượng
ANH VỀ QUẢNG TRỊ NHỚ EM KHÔNG

Quảng Trị anh về nhớ bé không 
Lòng em lạnh ngắt tựa hơi đồng
Đêm sầu khắc khoải thương đời mẹ
Sáng lệ âm thầm khóc nỗi ông
Chẳng ngại trời sang mùa hạ đỏ
Nào lo lửa dậy nắng trưa hồng
Mong lần ngắm cảnh chiều thưa gió
Bước cạnh bên chàng giữa lối đông/

NPP 08/05/2023
*****
Trần Đình Tấn
THĂM LẠI QUÊ NHÀ

Huynh về nẻo cũ có buồn không?
Chỉ thấy vườn nương bãi ruộng đồng
Bốn bảy năm thừa thương nghĩ mẹ
Đôi lần kị thiếu ngẫm còn ông
Thời gian để lại ngày cay đắng
Hạnh phúc mừng thêu bữa đỏ hồng
Nghĩ chuyện hôm nào ta quyết tử
Bên dòng Thạch Hãn buổi chiều đông
08/5/2023
*****
Tòng Trần
NỖI NHỚ

Thạch Hãn xa nhà chịu nổi không
Hiền Lương sóng vỗ lượn ven đồng
Qua cầu Bến Hải tìm quê lão
Ghé chợ Đông Hà hỏi chỗ ông
Vĩnh Định giờ đây nào để trắng
Cồn Tiên thuở nọ vẫn luôn hồng
Lưu tình Ái Tử chiều hôm Hạ
Quảng Trị ai về bữa cuối Đông.?
08/5/2023.
*****
Dinh Tuan Minh
ĐÔI BỜ HIỀN LƯƠNG
Quảng Trị phương này nhớ nữa không ?
Miền quê đạn vãi khắp nương đồng
Âu sầu giữa cảnh đành xa bố
Quạnh quẽ khi đời phải vắng ông
Bến Hải mìn bung triền vẫn nhạt 
Cồn Tiên pháo dập bãi chưa hồng.
Thương dòng Thạch Hãn chìm trong lửa
Xã bản tơi bời lúc rạng đông
Đinh Tuấn Minh.
*****
Nguyễn Thanh Hùng
EM TRÁCH KHÔNG

Lỡ hẹn bao lần hỏi trách không
Ngày em tuổi ngọc sắc hương đồng
Quay về xóm nhỏ không còn mẹ
Trở lại thôn nghèo đã vắng ông
Có lẽ dù xa tình chẳng nhạt
Dường như bởi cách nghĩa thêm hồng
Trăng vừa ghé lại thềm xưa cũ
Đã vẹn nơi lòng ấm buổi đông

Lỗi: Thượng vĩ, Bàng nữu
Nguyễn Thanh Hùng
*****
Trần Đình Tấn (b2)
LÀM MỐI
Thơ vui khác chủ đề

Có gã sang giàu nhỏ chịu không?
Nhà cao cửa rộng giữa mương đồng
Mong người đến ở chờ nuôi mẹ 
Mộng kẻ nương nhờ nhớ ẵm ông
Bữa chị ngời xinh làn má đỏ 
Ngày em sáng đẹp cảnh môi hồng
Cho nàng thoải mái từng đêm giỡn 
Thoả thích bên đời bữa hạ đông
08/5/2023
*****
Đỗ Khánh Tiên
EM HỔNG CHỊU

Dụ dỗ em nè có phải không
Đây dân phố thị chẳng quen đồng
Cầu tre xiêu dẹo lo chìm nước
Đường ruộng trơn lùi té thấy Ông
Chớ biểu lội kinh tàn vóc liễu
Đừng sai cuốc đất khổ thân hồng
Xưa giờ đâu biết làm nương rẫy
Chỉ giỏi ăn hàng giữa chợ đông.

Đỗ Khánh Tiên
*****
Nguyen Dac Thang
VỀ THĂM QUẢNG TRỊ
Quảng Trị em về ít bữa* không?
Hoàng hôn lặng lẽ khuất bên đồng
Trăng nhìn đẹp ánh soi Thành Cổ
Bãi ngắm xa ngàn tượng Cửa Ông**
Tựa biển nghìn năm hòa bão xám 
Nhờ cây vạn thuở dưỡng xuân hồng
Khung trời nhỏ hẹp nuôi cần mẫn
Nhớ mãi duyên đời nạp cảnh đông
Mai Thắng 230509 
* nếu không về "với mỗ" thì về "ít bữa" vậy
** tạm ví với đền Cửa Ông ở Quảng Ninh
*****

Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2023

NGÕ GIÓ CHIỀU

NGÕ GIÓ CHIỀU


Đã biết trăng tàn trên biển mộng
Sao buồn lá rụng buổi hoàng hôn
Mù rơi trắng sữa lồng quanh hẻm
Tóc ngả màu mây quyện giữa hồn
Tửu thấm môi chờ đêm nghiệt ngã
Khuya vàng vọt bóng đảo bờ chôn
Sầu con nhện bủa từng canh vắng
Lạnh nẻo chiều vây ngõ gió luồn ./.

LCT O6/)O5/2O23


Thứ Năm, 4 tháng 5, 2023

CẢM XÚC CHIỀU HẠ

CẢM XÚC CHIỀU HẠ (Tứ đối)


Bước lặng chiều vơi biển vỡ làn
Ve sầu phượng đỏ lối buồn đan
Vàng sân lá đổ dày sương rụng
Nhạt cửa mù che sẫm khói tràn
Những sợi tơ trời giăng kín hẻm
Mây kề ngõ níu ngọn Hoàng lan
Từng cơn gió hạ nhồi quanh bãi
Cỏ cuốn vòng leo dãy Bạch đàn ./.

LCT O4/O5/2O23
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
CHIỀU HẠ TÍM

Chiều phai sóng biển lượn xô làn 
Hạ tím chân trời trải vỡ đan
Ngắm cảnh hoàng hôn rồi sẽ rụng
Nhìn cây phượng vĩ cớ sao tràn 
Tuy ngày vẫn đợi nàng Thu Thủy
Dẫu tháng đang chờ ả Ngọc Lan
Để nhạc hồn đêm buồn những khúc
Còn trăng giữa khắc khổ bao đàn.
04/5/2023.
*****
Phượng Phượng
KHI HOÀNG HÔN BUÔNG XUỐNG 

Hoàng hôn lặng để sóng chao làn
Những đám sương lùa giữa bến đan
Ở lối quê buồn hương cỏ rụng
Vào đêm mẹ vắng cảnh mây tràn
Canh sầu nhịp mõ khô cành huệ 
Gác mộng âm kèn héo nụ lan
Cánh cửa trăng về soi rõ bóng
Đời buông bỏ hết lạc âm đàn/

NPP 04/05/2023
*****
Dinh Tuan Minh
HẠ ĐANG VỀ
Chiều nghiêng sóng nhỏ lượn theo làn
Bóng ngã sương mờ lại bủa đan
Lặng lẽ trông triền mây tím trải
Trầm ngâm dõi nẻo khói lam tràn
Thôn ngày chuyển tiết xinh màu phượng
Ngõ buổi giao mùa đẹp sắc lan..
Để bãi diều bay bầy vẹt hót
Rồi trưa cuốc gọi lũ ve đàn
Đinh Tuấn Minh.
*****
Trần Đình Tấn
MƠ GÌ

Nghĩ phận đời chao sóng chuyển làn
Mây vờn gió thổi nghĩa tình đan 
Làm cây úa rũ sầu trăng rụng
Để cội mừng khơi dẫy nước tràn
Mấy giọt thương nàng đau ngõ hẻm
Trông chiều nắng nhạt trải cành lan
Vài hôm nhớ cậu rầu trên bãi
Đợi buổi người vui rã phím đàn
04/5/2023
*****
Nguyễn Thanh Hùng
LẶNG BUỒN NGÀY HẠ

Triều dâng sóng lượn đuổi theo làn 
Gió thoảng mây quầng vượt rẽ đan
Gãy nửa vần thơ chiều lá rụng
Còn nguyên kỷ niệm lúc mưa tràn
Bao mùa đẫm lệ tình Ngưu Chức
Mấy thuở vương sầu nghĩa Điệp Lan
Đã tủi từng canh chìm nốt nhạc
Rồi nao mỗi khắc lặng âm đàn

Nguyễn Thanh Hùng
*****
Quang Lê Vũ
THĂM LÍNH ĐẢO 
(Tứ đối) 

Nhìn hôm nắng hạ trải thêm làn 
Sóng rỡn trêu tàu vạn cảnh đan 
Dõi sắc bàng vuông hòa vận kể 
Gìn hoa phượng vĩ dấy câu tràn 
Kia người giữ đảo bao niềm gợi
Hiểu nghĩa anh rồi tặng đóa lan
Nọ buổi thăm chàng trăm ý trỗi 
Hồi âm thiếp chọn gửi dây đàn.

Quang Lê Vũ - 4.5.2023

Thứ Ba, 2 tháng 5, 2023

TIẾNG VÕNG TRƯA

TIẾNG VÕNG TRƯA 


Trông màu nắng hạ lững lờ rơi
Chiếc võng mòn ru cả một đời
Mẹ những canh dài êm ả tiếng
Cha từng khắc mỏi võ vàng hơi
Nhìn con tuổi lớn mừng bao nỗi
Ngẫm mộng lòng cao tủi bấy lời
Bởi chiến chinh tàn chia rẽ phận
Ta về chẳng được sống cùng nơi ./.


LCT O2/O5/2O23
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
VÒNG TAY MẸ ĐÂU CÒN.

Tuổi mộng trưa hè bóng võng rơi
Ngày con bé bỏng giữa khung đời
Thương lời dỗ ngọt đà yên nẻo
Khóc buổi đau nhiều đã bặt hơi
Lặng lẽ hồn tan ngày khản tiếng
Trầm ngâm dạ xót buổi im lời
Mong cầu Mẹ hướng về Tây sãnh
Cõi Phật huy hoàng sáng đủ nơi.

Mộng Hoài Nhân
2/5/2023
*Thượng vỹ
*****
Phượng Phượng
MỐI TÌNH HOA PHƯỢNG

Ngả cuối sân chiều nắng mãi rơi
Người đi trả lại bóng bên đời
Loang thềm khỏi phủ sương lùa cỏ
Dậy bãi mây tràn gió phả hơi
Bến cũ còn ai hò thả giọng
Bờ xưa có chị hát trao lời
Con đường vẫn rợp mùa cây lá
Phượng đỏ tươi màu khắp mọi nơi/

NPP 02/05/2023
*****
Trần Đình Tấn
MƠ GÌ ĐẾN NHIỀU NƠI

Sau vườn lặng lẽ lá vàng rơi
Trước ngõ cầu mong mộng đổi đời
Để mẹ ru lòng không rõ tiếng
Thương bà mắc võng chẳng còn hơi
Ngày cha cực khổ nhìn sao nỗi
Bữa chị buồn đau hỏi hết lời
Giận số do trời ban duỗi mỏng
Mơ gì mãi chạy đến nhiều nơi
02/5/2023
*****
Phạm Triều Hải
GIÓ LỘNG BÊN ĐƯỜNG 

Giữa cảnh thu chiều lá rụng rơi
Rồi mưa trút giọt đẫm hiên đời
Ven rừng nhạn đã bơ phờ cánh
Tiếng vạc đêm còn lảnh lót hơi
Cảm lúc hoàng hôn sầu trỗi dạ
Dồn trong ngõ hẻm nhận ra lời 
Âm buồn rả rích bên đàng mãi
Lệ bỗng tuôn tràn thấm đủ nơi.

O2/O5/2O23
Phạm Triều Hải
*****
Tòng Trần
THƯƠNG ĐỜI

Nắng hạ hanh nồng ngỡ lửa rơi
Nằm đưa chiếc võng chợt thương đời
Quê nghèo cực khổ đành im tiếng
Tuổi khó cơ hàn đã lặng hơi
Dẫu chịu phần đen nào muốn đổi
Vì cam số trọc chẳng mong dời (tv)
Mơ gì cuộc sống giàu thay chỗ
Mộng chỉ thanh bần vẫn tới nơi.
02/5/2023.
*****
Dinh Tuan Minh
BÊN CÁNH VÕNG
Nắng ở bên thềm lặng lẽ rơi
Choàng lên cánh võng cột neo đời
Nơi này mẹ đã ru khàn tiếng
Mạn ấy cha thường dỗ khản hơi
Nghĩ đến thương bà hôm kể chuyện
Nhìn sang nhớ cụ buổi trao lời
Nhưng từng khát vọng đều tan vỡ
Bởi bão giông còn giật khắp nơi
Đinh Tuấn Minh.
*****
Nguyen Dac Thang
LUYẾN NHỮNG TRƯA HÈ
Khả ái nung màu mãn cuộc rơi
Chùm tia nắng lửa cũng ran đời
Hiên lồng tiếng võng ru ngày hạ 
Bến thoảng câu hò trỗi mạch hơi
Dõi tháng năm dài mong bện quả 
Nhìn hoa phượng đỏ nói thay lời
Thâm tình vẫn đẹp trưa hè luyến
Đợi mãi quê nghèo giải thoát nơi.
Mai Thắng 230502
*****
Vạn Cổ Sầu
TÌM VỀ TUỔI THƠ 

Khép nỗi vui buồn gửi một nơi
Niềm xưa dạ cảm nén bao lời 
Đau lần khổ cực cha ghì sức 
Tủi bữa cơ hàn mẹ gắng hơi 
Cuộc thế hờ bôi tàn tã cảnh 
Thời gian lẻ gạn xác xơ đời 
Xuôi về kỉ niệm ngày xa cũ
Ngõ hạ ta tìm dải nắng rơi.

Vạn Cổ Sầu: O2/O5/2O23