VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2021

LỆ VẤN VƯƠNG

LỆ VẤN VƯƠNG 
(Thuận nghịch độc) 

Thuận :

Ai mãi hận sầu lệ vấn vương 
Lối qua chiều nọ thuở chung đường 
Đài cao cảnh đẹp trời chen khói
Tháp lạnh đêm mờ bến nghẽn sương 
Chai đá tượng mòn mưa gió rũ
Cứng xơ người sợ áo cơm lường 
Dài canh biết võ vàng đêm cạn
Phai nhạt dấu đời cuộc khói hương... 

Nghịch :

Hương khói cuộc đời dấu nhạt phai
Cạn đêm vàng võ biết canh dài
Lường cơm áo sợ người xơ cứng
Rũ gió mưa mòn tượng đá chai
Sương nghẽn lối mờ đêm lạnh tháp
Khói chen trời đẹp cảnh cao đài
Đường chung thuở nọ chiều qua lối
Vương vấn lệ sầu hận mãi ai.

LCT 19/01/2021