VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2023

LÒNG CHIỀU

LÒNG CHIỀU


Sóng nước chơi vơi cuộn bập bềnh
Lòng chiều tựa vạt khói lênh đênh
Cao mây nhạn lạc bầy tìm hướng
Biển đảo hoang vu bến nước dềnh 
Giọt rượu đêm nghiêng tình để ngỏ
Vòm trời lạnh lẽo ngõ trăng chênh
Quê hương gắn bó dòng hoài niệm
Vẫn những cơn mơ mộng gập ghềnh ./.

LCT 28/O4/2O23
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
PHẬN BỒNG BỀNH...

Mây trôi ánh nước lượn bồng bềnh
Sóng cuốn nhiều vòng những dãy vênh (tv)
Chảy đổ bao năm chừng cuộn dập
Lan theo suốt tháng vẫn nhào dềnh
Từng ngày nổi đuổi xuôi sông xéo
Mỗi bữa trồi chìm mắc thác chênh
Chịu đựng sương khuya nào dễ dãi 
Đưa thân gió lốc đập bờ ghềnh.
28/4/2023.
*****
Mộng Hoài Nhân
TRỜI LỤT

Tràn mưa bọt cuộn nổi bồng bềnh
Viết mãi không rồi .Tử vận đênh.
Ngoảnh mặt triền non mây gió cuốn
Quay lưng cuối bãi sóng sông dềnh
Thông vờn vượn hót cung đàn bổng
Lá giỡn hoa cười bóng liễu chênh
Hỏi lụt mà chi cho núi lỡ.
Đèo cao dốc thẳm thác tuôn ghềnh .

Mộng Hoài Nhân 
28/4/2023
*****
Nguyễn Thanh Hùng
VẪN NHIỀU GHỀNH

Mây trôi lãng đãng gió bồng bềnh
Lặn lội thuyền về đổ nổi đênh
Chóp núi sương rơi còn lỗ chỗ
Chân đê sóng đánh ngập dàng dềnh
Qua khe lẽo đẽo vài triền dốc
Đến suối lừng khừng chục độ chênh
Lão đã hao công rồi tốn sức
Xem ra thác ngắn vẫn nhiều ghềnh

Nguyễn Thanh Hùng
*****
Phượng Phượng
ĐƯỜNG GHỀNH

Ven sông lá úa nổi bồng bềnh
Lạnh nhạt dòng đời hắn đớ đênh
Bởi cảnh trăng hoa sầu bến đứng
Nên khi sóng gió cản bờ dềnh
Ngày buồn mượn rượu ông thơ ngẩn
Tháng nhớ nhìn đời chị mộng chênh
Vẫn những cơn mơ tình lận đận
Leo lên bước xuống giữa đường ghềnh/

NPP 28/04/2023
*****
Trần ĐìnhTấn
THÂN CÔI LẶN LỘI

Hôm nay biển cả sóng chiều bềnh
Mụ nọ chèo thuyền lảo đảo vênh(xv)
Khổ sở bao đêm trời gió lớn
Đau thương những bữa nước bờ dềnh
Chiều tàn lạnh nhạt kêu than nhỡ
Tối đến buồn rầu lỡ dỡ chênh
Ngẫm nghĩ em tôi đời tội nghiệp
Thân côi lặn lội thác cùng ghềnh
28/4/2023
*****
Bài 2 anh Tòng Trần
VÔ DUYÊN..
Bài số 2.

Trên sông xác chết nổi lềnh bềnh 
Mảnh vải mầu vàng để hớ hênh
Tại hận ông ân nàng phải nhảy
Do thương lão nghĩa ả đành dềnh
Chờ hoài cuối phố nhưng luôn vẹo
Ngóng suốt đầu hè đã mãi chênh
Vĩnh viễn ra đi nào muốn sống
Vô duyên tủi phận dạt ngoài ghềnh.
28/4/2023.
*****
Bài đối họa với TT
CHẾT ĐUỐI

Tại mụ hao hơi uống nước bềnh 
Nằm dài chẳng thở sóng trôi đênh
Thân không tấm áo người chìm nổi
Xác có manh da chị dập dềnh
Giữa bãi chiều vàng ông đứng ngắm
Đầu bờ nắng nhạt cậu chê chênh
Vô ra hắn liếc ngầm nhìn trộm
Khổ chủ to con dáng quá ghềnh.

LCT 28/O4/2O23
*****
Chin Ngo Van
CHỈ RIÊNG TA

Trông theo chiếc lá nổi lềnh bềnh
Ngẫm nghĩ đường đời lắm bấp bênh
Suối nước bên kia bờ cỏ nghểnh
Nương ngô mạn nọ gió chiều
 dềnh
Sầu lời khéo léo ôm pha lệch 
Tủi cảnh khù khờ cuốn dốc chênh
Một cuộc tình buồn sau chóng vánh
Riêng ta chỉ thấy đá rồi nghềnh.

Chin Ngo Van. 28/4/2023!
*****
Nguyen Dac Thang
Họa góp vui cùng Lê huynh.  
CHIỀU DẦN XUỐNG

Mây men khói sóng nhẹ bồng bềnh
Tải mảng chiều vàng họa vận đênh
Nhạn lạc trên không tìm láo nháo
Ta nghe tiếng gió thổi dàng dềnh
Đèn trời lõa xõa đêm hoang thẳm
Giọt rượu xì xào bóng chếch chênh 
Gắn bó tình người mong hạc vọng
Quê hương vẫn mãi cảnh nằm ghềnh.
Mai Thắng 230429