VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

XÁC VE SẦU


XÁC VE SẦU

Lửa hạ chưa về trỗi tiếng ngân
Đời ve lột xác rõ phong trần
Qua mùa nắng đỏ còn đâu phận
Đến buổi mưa hồng rã trọn thân
Vạt ráng hoàng hôn buồn vĩnh cửu
Bình minh ló dạng tủi muôn phần
Trưa hè lả giọng bờ tre vắng
Dỗ bản ca tình phượng níu chân ./.

LCT 24/03/2017

BÀI HỌA :
*****
BƯỚC ĐỜI

Bên thềm điểm nhẹ tiếng chiều ngân
Mỏi bước rêu phong rũ bụi trần 
Thả mấy đường tơ dìu cánh nhạn
Gom từng sợi chuỗi kết niềm thân 
Tình xa cũng bởi vì duyên kiếp 
Nghĩa lạnh nào do tại số phần 
Lỡ một lần rơi vào bể khổ 
Nghe đời ấm lạnh ngẫm lòng chân !

Tường Vân 24/3/17
*****

Kiếp ve sầu

Trưa hè lửa đổ rộn lời ngân
Khói bụi mù bay giữa nẻo trần
Bảy buổi ru tình phơi trắng xác
Dăm ngày luyến ái đổ tàn thân
Vì thương báo vụ nên an mệnh
Bởi xót rao mùa phải vắng phần 
Một kiếp ve sầu rôm rả vậy
Đời vui thoáng chốc lẹ rời chân...!!

Nguyễn Lâm 24/4/2017
*****
VỤN VỠ
(Ngũ độ)

Trăng mờ vụn vỡ tiếng lòng ngân
Khắc khoải niềm riêng giữa cuộc trần
Một thuở đau buồn thương giữ bóng
Bao ngày vất vả luỵ sầu thân
Đò xưa cách trở vì duyên phận
Nghĩa nặng lìa tan bởi số phần
Nhắn gửi đôi dòng trao bạn cũ
Cho người lãng tử nhớ dừng chân..
LienNguyen