VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

DẬY MÀ ĐI

DẬY MÀ ĐI


Trăng tàn bến lạnh hỏi còn chi
Bếp lửa vùi tro mộng nỗi gì
Lệ đổ đôi làn hoen kẽ mắt
Thu sầu một khoảnh ướt bờ mi
Buồn thân cảnh bố già thua vụ
Tủi phận đời con gái lỡ thì
Giữa miệt gian trần muôn khốn khổ
Mong người hãy đứng dậy mà đi ./.

LCT 02/08/2019

HƯƠNG MÙA THU

HƯƠNG MÙA THU (Thơ hoạ)

(Thuận Nghịch độc)

Thuận :
Trao gởi nụ tình xuân bé ơi
Ngẩn ngơ hồn gợn trắng mây trời
Xào khô chẳng nỡ nào cho rớt
Nấu mặn không đành phải bớt rơi
Ao vẫy cá vờn trăng ngã bóng
Sóng đưa mây đọng gió nghiêng lời
Dào ôi ! Thốt nhẹ lời chan chứa
Sao sáng đêm hồng mộng mãi khơi....

Nghich:
Khơi mãi mộng hồng đêm sáng sao
Chứa chan lời nhẹ thốt ! Ôi dào
Lời nghiêng gió đọng mây đưa sóng
Bóng ngã trăng vờn cá vẫy ao
Rơi bớt phải đành không mặn nấu
Rớt cho nào nỡ để khô xào
Trời mây trắng gợn hồn ngơ ngẩn
Ơi bé xuân tình nụ gởi trao ./.

LCT 01/08/2019
*****
BÀI XƯỚNG :
*****
KHÓ HỮNG HỜ THU
(Thuận - Nghịch độc)

Trao lòng nụ cúc đợi người ơi
Mãi ngạt ngào hương tỏa đất trời
Xào xạc gió lay mành khẽ thả
Sụt sùi ngâu khiến lệ thầm rơi
Ao đầy cá quẫy trăng đùa bóng
Cảnh đắm hồn say bút thảo lời
Dào dạt nắng thu cùng trải bước
Sao hờ hững mộng để tình khơi.

Đọc ngược:

Khơi tình để mộng hững hờ sao
Bước trải cùng thu nắng dạt dào
Lời thảo bút say hồn đắm cảnh
Bóng đùa trăng quẫy cá đầy ao
Rơi thầm lệ khiến ngâu sùi sụt
Thả khẽ mành lay gió xạc xào
Trời đất tỏa hương ngào ngạt mãi
Ơi người đợi cúc nụ lòng trao.

Nguyễn Gia Khanh

BÀI ĐỒNG HOẠ 
Thái Chung

CHUYẾN MÙA ƠI!
(Thuận - Nghịch độc, họa đồng luật, hoán vận)

Trao thuyền giã bến hướng luồng khơi
Biển vắng bờ hanh đất dỗi trời
Xào xạo tiếng quay tay lái trở 
Phập phồng buồm đói gió chèo rơi
Ao tràn cá dạt hờn gieo bão
Sóng trỗi dòng chao giận tỏ lời
Dào ngập tím mây đan khói tỏa
Sao buồn bủa xám chuyển mùa ơi.

Đọc ngược:

Ơi mùa chuyển xám bủa buồn sao
Tỏa khói đan mây tím ngập dào
Lời tỏ giận chao dòng trỗi sóng
Bão gieo hờn dạt cá tràn ao
Rơi chèo gió đói buồm phồng phập
Trở lái tay quay tiếng xạo xào
Trời dỗi đất hanh bờ vắng biển
Khơi luồng hướng bến giã thuyền trao.

0217 TC, 01/8/2019
Thái Chung
*****
BÀI HOẠ :
*****
TIẾNG ĐÀN ĐÊM

Ngân lời nhẹ bổng tiếng đàn ơi
Lạnh mảnh sương giăng trắng khoảng trời
Nửa cánh hoa vàng bên lối rũ
Đôi làn nắng nhạt cuối ngày rơi
Chiều trên bến hẹn buồn không tiếng
Tối giữa đường mơ vắng chẳng lời
Mặt nước lưng chừng chao bọt sóng
Con đò trĩu nặng đắm ngoài khơi/

NPP 02/08/2019
*****

MỘNG TÌNH THU
Thuận Nghịch Độc. 
***
Trao gửi nghĩa tình sánh bậu ơi
Nợ duyên nồng ấm tỏa cao trời
Xào nên phải đạo tròn tim ướm
Ngẫm để phô dòng nhạt nét rơi
Ao ước nỗi lòng hôm rạng cảnh
Đắm say bài nhạc quãng vui lời
Dào dâng sóng biển bờ vun bọt
Sao sáng rọi đường rõ nẻo khơi
+
Khơi nẻo rõ đường rọi sáng sao
Bọt vun bờ biển sóng dâng dào*
Lời vui quãng nhạc bài say đắm
Cảnh rạng hôm lòng nỗi ước ao
Rơi nét nhạt dòng phô để ngẫm
Ướm tim tròn đạo phải nên xào
Trời cao tỏa ấm nồng duyên nợ 
Ơi bậu sánh tình nghĩa gửi trao.

*Dào => Tràn
01/08/2019
Phạm Triều Hải