VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

DẬY MÀ ĐI

DẬY MÀ ĐI


Trăng tàn bến lạnh hỏi còn chi
Bếp lửa vùi tro mộng nỗi gì
Lệ đổ đôi làn hoen kẽ mắt
Thu sầu một khoảnh ướt bờ mi
Buồn thân cảnh bố già thua vụ
Tủi phận đời con gái lỡ thì
Giữa miệt gian trần muôn khốn khổ
Mong người hãy đứng dậy mà đi ./.

LCT 02/08/2019

2 nhận xét:

  1. Nếu lỡ cung thương chẳng còn gì
    Cũng đành dang dở mộng chia ly
    Đường tơ vương vấn mà chi nữa
    Lối cũ xa đưa biệt kinh kỳ...

    HN sang thăm chia sẻ cùng anh.
    Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đến thăm anh có chuyện gì
      Nơi này bạn hữu đã từ ly
      Vần thơ khổ hạnh nằm nằm thít
      Nét chữ suy tư mộng lỡ thì

      Cảm ơn em ghé thăm anh . Chúc em buổi chiều tuổi mới vui và hạnh phúc bên gia đình em nhé Hằng Nga

      Xóa