VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2023

SÓNG LÒNG

SÓNG LÒNG


Dải nắng mùa thu rụng ngõ chiều
Chuông rền thả nhịp khép mùa yêu
Ngồi khơi bếp lửa hờn bao chuyện
Nắm chặt bàn tay ngẫm đủ điều
Cõi thế bên bờ đêm sụp đổ
Con thuyền giữa bến lại quàng xiêu
Nằm nghe nhịp mõ buồn vô cớ
Chạnh nghĩ đời như sóng đuổi triều ./.

LCT 2O/O9/2O23

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
TỎ TIẾNG YÊU

Vào Thu dạ bỗng nhớ bao chiều
Bữa nọ hai người tỏ tiếng yêu
Ấp ủ bàn tay chờ những chuyện
Tòm tem mảnh áo đợi bao điều
Ân nồng hẹn giữ nào cho đổ
Nợ thắm mong gìn dễ phải xiêu
Để cuộc đời ta rời những sóng 
Rồi yên ả mãi há theo triều.
20/9/2023.
*****
Phượng Phượng
GIỌT NẮNG BÊN THỀM

Em như sợi nắng ngả sang chiều
Vẫn ước mong tìm một chút yêu
Để áng mây sầu trên núi ửng
Rồi cơn gió lộng dưới nương điều
Không còn sáng lại nhìn mưa đổ
Chẳng có đêm về thấy mộng xiêu
Những dạo ngồi nghe lòng biển hát
Hoà trong nhịp sóng vỗ cao triều/

NPP 20/09/2023
*****
Tiến Trịnh
QUY ẨN

Hoàng hôn đỏ lựng gió sương chiều
Thấy đã bên đường cạn buổi yêu
Nhịp thở thâm trầm rung những khúc
Vần thơ khắc khoải dỗi bao điều
Giao tình tích thiện lòng ngay thẳng
Hãi kiểu ham tài ý vẹo xiêu
Hẳn sẽ rèm buông nào hám chuyện
Tìm neo bến đỗ chẳng đu triều.

Trịnh Hùng Tiến
20.09.23
*****
Đăng Khoa Lê
.          TRÚNG BÙA

Vì ai đợi sáng lại mong chiều
Có phải hôm rồi trúng ngãi yêu
Cặp má hồng tươi hờn đến chuyện...
Làn môi đỏ mọng dỗi lên điều...
Lạnh lùng lũ quyét cây đành đổ
Cứng cõi mưa dồnđá cũng xiêu 
Chót bữa gần nhau rồi mãi nhớ
Đời trăng vỗ nhịp những cơn triều

        L Đ K 20/09/23
*****
Trần Đình Tấn
TỰ VỠ TRIỀU

Đợi mãi hoàng hôn xuống buổi chiều
Khi còn ảm đạm muốn người yêu
Ngồi bên bãi cỏ khơi nhiều chuyện
Ở giữa vườn hoa gợi  lắm điều
Gã lấy tâm tình cưa chị đổ
Anh cài hạnh phúc để nàng xiêu
Rồi duyên nợ đến trầu cau lễ
Nước chảy đường khe tự vỡ triều./.
20/9/2023
*****
Lê Minh
GIÓ TRẢI ĐƯỜNG MÂY

Gió trải đường mây ngõ nhạt chiều
Nghe lòng khép mở những niềm yêu
Nhìn trăng ngả bóng buồn đôi chuyện 
Dõi nắng hoàng hôn tủi vạn điều 
Chạnh những đêm chờ con nước đổ
Thương từng buổi đợi cánh buồm xiêu
Ngồi trông cát bụi xuôi về biển
Đẩy mạnh thuyền trôi sóng vỡ triều 
LM