VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2021

GIẤC BÌNH YÊN

GIẤC BÌNH YÊN


Giữa cảnh trời đêm tiếng họ chèo
Sương buồn trải dọc nước lùa reo
Tràn hiên cửa trước màn mưa rụng
Vẳng tiếng nhà bên giọt mỡ xèo
Mụ mở lưng quần đưa hắn gãi
Ông cầm thủ điếu cậy nàng xeo
Vài hơi trợn mắt nằm mê sảng
Giấc ngủ bình yên rã bọt bèo ./

LCT 20/02/2021
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
CHẠNH NỖI QUÊ NGHÈO
Thuyền manh sóng cả mẹ luôn chèo
Chạnh ngắm quê nhà chẳng nỡ reo
Cỏ rũ đồng trưa ngày hạ nóng
Trời tuôn nắng lửa giọt mưa xèo
Thương sào sậy yếu bè lim thả
Xót mảnh vai gầy trận bão xeo
Dẫu cả đời cha oằn gánh nặng
Mà như đá quẳng giữa ao bèo.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Phượng Phượng
KIẾP RÊU BÈO
Thuyền đêm thả nhẹ tiếng buông chèo
Vắng giữa khu rừng nhạc suối reo
Chẳng biết trời cao chờ gió tạt
Nào hay đất rộng xối mưa xèo
Suy đời lắm cảnh tình o bế
Nghĩ lại bao người nghĩa bỏ xeo
Cuộc sống trần gian nhiều nỗi nhục
Nhìn ta ngẫm tựa kiếp rêu bèo/
NPP 20/02/2021
*****
Van Tho Vu
_________ CẢNH GIÀ __________
« thơ vui cuối tuần »
Tuổi hắn già nên cũng ngại chèo
Em nằm sát cạnh chửa thèm reo
Dù cho những buổi xơi hàng quý
Dẫu được từng hôm đổ bánh xèo
Sức khỏe không còn hôm mãi độ
Tinh thần khuất hẳn bữa nào xeo
Đành thôi tỉnh giấc trùm chăn đỡ
Mụ bỗng chồm sang quát kẻ bèo
Van Tho Vu_20/02/2021
*****
Dinh Tuan Minh
BẾN ĐÒ NGANG.
Đò đêm quạnh quẽ chẳng ai chèo
Cảnh tĩnh sương choàng mặc suối reo
Bãi vắng người qua nhìn ảm đạm
Bờ thưa kẻ lại thấy eo xèo
Âm thầm chạy kiếm mai rồi bẩy
Lặng lẽ đi tìm cuốc để xeo
Ngỡ cảnh thôi sầu qua hết cực
Nào hay vẫn giống phận rong bèo
Đinh Tuấn Minh
*****
Tiến Trịnh
ĐÁNH GHEN
Nẻo phố trò hay mụ diễn chèo
Vây vòng khối kẻ lại hò reo
Lời đưa miệng chửi tay cào xước
Áo rũ dày văng bọt chảy xèo
Nẫu đứa à uôm bầm mặt thủ
Thương nàng lỡ dại tím đòn xeo
Quyền vung thẳng cước nào nư giận
Sợ vãi hờn ghen ả đá bèo./.
Trịnh Hùng Tiến, 20/02/21
*****
Tòng Trần
LẠC TAY CHÈO
Thuyền trôi gió đẩy lạc tay chèo
Giữa biển muôn vàn đợt sóng reo
Thấp thỏm nhìn trăng hình rẽ xẹo
Lần khân vọng đảo bóng nghiêng xèo
Cơ hồ cõi dạ dường như xéo
Tựa thể nơi hồn đã ví xeo
Bỏ sức dù đêm trường nhạt nhẽo
Tàn canh dẫu sáng rạc thân bèo.
20/02/2021.
*****
Hữu Thiên
MẮNG CHỒNG
Từ lâu bỏ kiếm nhọc quên chèo
Giận dữ đôi lần ả hét reo
Quỷ sứ nhìn thôi ..đồ hãm lạnh
Đời tôi đụng phải thứ tan xèo
Chưa già đến hẹn không buồn gãi
Vẫn mướt khoanh giò chẳng chịu xeo
Vậy chớ than phiền đây sẽ phải
Tìm thuê bọn khác nhổ ria bèo..
NL20/02/2021
*****
Vĩnh Long
CHÊNH VÊNH

Nhiều đêm lão mệt bỏ lơ chèo
Mãi tủi khi thèm được hát reo
Cứ tưởng hàng kia sờ vẫn mạnh
Nào hay của ấy đụng luôn xèo
Thày lang nhủ gã thuê nàng kéo
Bác sỹ khuyên chàng mượn ả xeo
Bỗng tiếc chim vàng xa tổ đẹp
Rồi thương cá quả ngại ao bèo

Vĩnh Long
*****
Nguyễn Thế An
TẢN MẠN TRÊN HỒ

Làn êm sóng giãn lỏng tay chèo
Nhẹ nhõm thông già thỏa gió reo
Trải nghiệm đường gươm càng giũa sắc
Rèn tôi nước lửa cũng kêu xèo
Trong hồ gợi tứ chàng thi sĩ
Giữa mảng yêu nghề bác thợ xeo*
Ấy dẫu làm chi đều phải trọng
Thuyền chưa chắc đã nổi hơn bèo.

Nguyễn Thế An
(*) Thợ xeo: Thợ láng bột vảo mảng khuôn để làm ra tờ giấy.