VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2021

MÙA HẠ VẮNG XA

MÙA HẠ VẮNG XA

(Thuận nghịch độc)

Trôi nổi bến thuyền đẩy sóng khua
Gió đêm càn bãi trống sương lùa
Ngồi thơ thẩn nhớ chiều mây rụng
Mộng ngẩn ngơ sầu hạ nắng xua
Môi thấm lệ buồn thơ luyến cảnh
Tóc phai ngày cũ bóng qua mùa
Rồi xa vắng mãi người hôm sớm
Vôi trắng bạc màu đổi chát chua...

Nghịch :

Chua chát đổi màu bạc trắng vôi
Sớm hôm người mãi vắng xa rồi
Mùa qua bóng cũ ngày phai tóc
Cảnh luyến thơ buồn lệ thấm môi
Xua nắng hạ sầu ngơ ngẩn mộng
Rụng mây chiều nhớ thẩn thơ ngồi
Lùa sương trống bãi càn đêm gió
Khua sóng đẩy thuyền bến nổi trôi ./.

LCT 15/O4/2O21
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
THUYỀN XA CỔ ĐỘ.
(Thuận nghịch độc)
Thuận
Trôi thuyền bến lạc mái chèo khua
Nẻo lạnh màn đêm ngọn bấc lùa
Ngồi ngóng thuở đi mây lá rụng
Đứng chờ ngày rớt tuổi đời xua
Môi hồng lại nở hoa về hạ
Áo bạc vừa bay gió quyện mùa
Rồi trở ngại đau lòng khách lữ
Vôi trầu miệng đắng bởi vì chua
Nghịch.
Chua vì bởi đắng miệng trầu vôi
Lữ khách lòng
đau ngại trở rồi
Mùa quyện gió bay vừa bạc áo
Hạ về hoa nở lại hồng môi
Xua đời tuổi rớt
ngày chờ đứng
Rụng lá mây đi buổi ngóng ngồi
Lùa bấc ngọn đêm màn lạnh nẻo
Khua chèo mái lạc bến thuyền trôi.
Mộng Hoài Nhân.
15/4/2021
*****
HẠ NHỚ
(Thuận nghịch độc)
Thuận
Trôi dòng thả nhịp sải chèo khua
Lặng sóng thuyền chao thoảng gió lùa
Ngồi đợi tối mưa chìm nước nổi
Lại nhìn đêm khói dạt bờ xua
Môi thơm lệ thẳm sâu hồn mắt
Gối mỏi chiều xa vắng nửa mùa
Rồi mãi nhớ nhung màu phượng đẹp
Vôi trầu chuyện khó bởi đời chua
Nghịch
Chua đời bởi khó chuyện trầu vôi
Đẹp phượng màu nhung nhớ mãi rồi
Mùa nữa vắng xa chiều mỏi gối
Mắt hồn sâu thẳm lệ thơm môi
Xua bờ nhạt khói đêm nhìn lại
Nổi nước chìm mưa tối đợi ngồi
Lùa gió thoảng chao thuyền sóng lặng
Khua chèo sải nhịp thả dòng trôi/
NPP 15/04/2021
*****
Thái Chung
CHIỀU TRÔI
(Thuận nghịch độc)
Trôi chiều ráng đổ mõ lòng khua
Gác lẻ sầu đêm gió mãi lùa
Ngồi lặng xót thêm vầy tửu chuốc
Đắm chìm mơ mộng níu tình xua
Môi hờ nuối cảnh vương đầu ngõ
Dạ đắng ngùi trăng lụn cuối mùa
Rồi vãn chợ xưa gồng gánh nặng
Vôi nhiều mặc đất ruộng phèn chua.
Đọc ngược:
Chua phèn ruộng đất mặc nhiều vôi
Nặng gánh gồng xưa chợ vẫn rồi
Mùa cuối lụn trăng ngùi đắng dạ
Ngõ đầu vương cảnh nuối hờ môi
Xua tình níu mộng mơ chìm đắm
Chuốc tửu vầy thêm xót lặng ngồi
Lùa mãi gió đêm sầu lẻ gác
Khua lòng mõ đổ ráng chiều trôi.
0664 H,15/4/2021
Thái Chung
*****
Nguyễn Gia Khanh
VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
(Thuận nghịch độc)
Trôi dần sắc hạ nắng chiều khua
Ghé lại trường ơi ! gió mãi lùa
Ngồi lặng bóng ai hồn mộng trải
Gọi thầm tên ấy nỗi buồn xua
Môi nhòa lệ tủi thêm vầy bút
Phượng tỏa đường khơi để nhớ mùa
Rồi rẽ lối xưa người vẫn đó
Vôi tường úa cảnh khiến lòng chua.
Đọc ngược :
Chua lòng khiến cảnh úa tường vôi
Đó vẫn người xưa lối rẽ rồi
Mùa nhớ để khơi đường tỏa phượng
Bút vầy thêm tủi lệ nhòa môi
Xua buồn nỗi ấy tên thầm gọi
Trải mộng hồn ai bóng lặng ngồi
Lùa mãi gió ơi ! trường lại ghé
Khua chiều nắng hạ sắc dần trôi.
Nguyễn Gia Khanh
*****
CHƠI VƠI
Thuận nghịch độc
Thuận
Trôi thuyền bến ngại những dồn khua
Dạt mảng làng than xóm bão lùa
Ngồi mãi nẻo lo ngày bậu đuổi
Ngóng hoài nơi ngại buổi nàng xua
Môi nhòa nhạt bữa mưa tràn ruộng
Dáng phạc phờ hôm gió ngập mùa
Rồi rũ héo duyên tình lỡ nhịp
Vôi thừa cảnh ế phận đời chua
Nghịch
Chua đời phận ế cảnh thừa vôi
Nhịp lỡ tình duyên héo rũ rồi
Mùa ngập gió hôm phờ phạc dáng
Ruộng tràn mưa bữa nhạt nhòa môi
Xua nàng buổi ngại nơi hoài ngóng
Đuổi bậu ngày lo nẻo mãi ngồi
Lùa bão xóm than làng mảng dạt
Khua dồn những ngại bến thuyền trôi
Đinh Tuấn Minh
*****
. SẮC HẠ
( Thuận nghịch độc )
Thuận :
Trôi thời trẻ đọng nắng chiều khua
Sắc hạ tròn buông gió chợt lùa
Ngồi mãi buổi xưa trường nhớ gợi
Ngóng hoài thân lẻ bóng hờn xua
Môi nhòa nhạt đắng than rời bạn
Dạ hững hờ đau tủi biệt mùa
Tìm ghé tuổi thơ hồn trỗi mộng
Vôi hòa tóc bạc cảnh buồn chua .
Nghịch :
Chua buồn cảnh bạc tóc hòa vôi
Mộng trỗi hồn thơ tuổi ghé tìm
Mùa biệt tủi đau hờ hững dạ
Bạn rời than đắng nhạt nhòa môi
Xua hờn bóng lẻ thân hoài ngóng
Gợi nhớ trường xưa buổi mãi ngồi
Lùa chợt gió buông tròn hạ sắc
Khua chiều nắng đọng trẻ thời trôi.
Xuân Ngạn 15.04.21
*****
DẠT TRÔI
Thuận nghịch độc
Thuận
Trôi dần tuổi mộng cảnh dừng khua
Rũ héo đời bên bão lốc lùa
Ngồi ngóng chỗ mua người những đuổi
Đợi chờ nơi bán kẻ từng xua
Môi nhòa tủi ngại hôm dời tiết
Mắt mỏi sầu lo bữa chuyển mùa
Rồi lạc bến xưa làng hận oán
Vôi nhiều rắc mãi ruộng nào chua
Nghịch
Chua nào ruộng mãi rắc nhiều vôi
Oán hận làng xưa bến lạc rồi
Mùa chuyển bữa lo sầu mỏi mắt
Tiết dời hôm ngại tủi nhòa môi
Xua từng kẻ bán nơi chờ đơi
Đuổi những người mua chỗ ngóng ngồi
Lùa lốc bão bên đời héo rũ
Khua dừng cảnh mộng tuổi dần trôi
Vĩnh Long