VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

CHÙA ĐÊM


CHÙA ĐÊM

Quạnh quẽ hiên chùa lá đổ rơi
Vầng trăng đã lặn phía lưng trời
Sư ngồi gõ nhịp nhìn đêm thở 
Mõ giục liên hồi thoảng gió hơi
Nửa chén trà thơm tình nghĩa lạ
Vài chung rượu loãng quý nhân mời
Sương tràn ướt đẫm hồn thơ lạnh
Cảm giác tâm lòng cũng nhẹ vơi ./.

LCT 02/12/16

BÀI HỌA :
*****

THIỀN TRĂNG

Thu về gió nhẹ thả vàng rơi
Quạnh quẻ chèo khua bóng ráng trời
Nắng lượn theo làn mây gió gọi
Thuyền trôi đến bến mộng mơ mời
Bao la nguyệt tỏa lòng thuyền khẳm
Lác đác sương gieo dạ núi thơi
Tiếng thật lời hư ngàn điệu vận
Thiền trăng lặng lẻ lắng đầy vơi!
GM.Nguyễn Đình Diệm.tháng 12.2016

*****
HOANG VU 

Theo ngày tháng rụng hững hờ rơi
Chợt thấy hoang vu nửa góc trời
Bóng đổ canh buồn đêm giá lạnh 
Mưa luồn gió tạt bếp tàn hơi
Niềm đau lặng lẽ còn chưa dứt
Vết cắt trầm ngâm lại cứ mời 
Những ngỡ thời gian rồi lắng dịu 
Đâu ngờ nỗi nhớ mãi đầy vơi !

Tường Vân 2/12/16