VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2022

CẢM XÚC SAU BÃO

CẢM XÚC MÙA BÃO

 
Từ hôm bão lụt quét quê mình
Bỗng xót xa cùng cảnh nhục vinh
Khổ mẹ đồng sâu chiều đãi cát
Buồn cha vũng cạn sáng ngâm sình
Lo ngày nắng hạ càn nương rẫy 
Sợ buổi mưa lồng vỡ mé kinh
Thiết nghĩ đời sao nhiều hiểm hoạ 
Mà nhân loại mãi sống vô tình ./.

LCT 3O/O9/2O22


BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
BÃO LỤT..!

Bão lụt đầu đông rảo xứ mình
Hung thần dữ tợn viếng Thành Vinh
Đường trên giậu đổ sân đầy cát
Nẻo dưới bèo trôi bãi đọng sình
Quật cả tôn nhà trông rất hãi
Xô nhiều phố chợ ngẫm mà kinh
Người dân chẳng dám ra ngoài nhặt 
Nếu lỡ trời kêu phải đoạn tình..!
30/9/2022.
*****
Phượng Phượng 
ĐÔNG VỀ HEO MÂY

Cửa vắng nhà hoang chỉ một mình
Đêm ngồi nghĩ đến chữ phồn vinh
Mà nghe sóng vỗ ngoài chân biển
Chợt thấy đời trôi giữa lạch sình
Bão đến ai còn mơ bóng nguyệt
Đông về nó chẳng ước lời kinh
Chiều nay ngắm cảnh mưa buồn quá
Bởi cõi trần gian lắm sự tình/

NPP 30/09/2022
*****
Tiến Trịnh 

QUÊ MÌNH
Xóm bản làng quê cội rễ mình
Hương đồng cỏ nội cũng ngời vinh
Từng đeo khổ cực mùa mưa bão
Vẫn thấy buồn đau cảnh lụt sình
Thảm hoạ trời gieo nào hãi khiếp
Bao thời giặc quét chẳng hề kinh
Đồng tâm vượt khó cùng san sẻ
Vạn thuở cần lao thắm nghĩa tình.
Trịnh Hùng Tiến, 30.09.22