VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2023

BỨC TRANH THU

BỨC TRANH THU


Sông huyền ảo gợn sóng màu xanh

Nẻo cũ hoàng hôn khói cuộn mành

Kín ngõ thu vàng đang dệt thảm

Êm trời bướm mộng đã cài tranh

Bờ tre lặng giữa chiều hong gió

Rặng liễu mờ đêm bóng đảo cành

Những đám mây tàn lơ lửng rụng

Sương đầu núi rã quyện từng manh ./.


LCT 12/1O/2O23

BÀI HOẠ :
*****
Hà Ngân
BỨC TRANH BUỒN

Bảng lảng mây chiều đã hết xanh
Ngàn tơ trải đám tựa sương mành
Nhà thơ tĩnh lặng in bài lục
Họa sĩ mơ màng vẽ bức tranh
Có một vầng trăng soi mặt nước
Vài con sáo nhỏ đậu trên cành
Làm cho một thoáng như trầm mặc
Bởi những vô thường quá mỏng manh .

Ngânha
*****
Tòng Trần
TÌNH BIỂN

Biển nhuộm da trời đẫm sắc xanh
Trùng dương gợn sóng những tơ mành
Trông dường cõi thượng vừa bung thảm
Ngẫm tựa thiên đình mới rải tranh
Ánh của bình minh tràn những ngọn
Đàn chim buổi sáng giỡn bao cành
Chen đầy khúc nhạc tình ân mãi
Đọng đủ hương nồng ái nghĩa manh.
12/10/2023.
*****
Phượng Phượng
CHIỀU TRÊN BIỂN

Bến cũ sang chiều mặt biển xanh
Hoàng hôn rụng rã đám tơ mành
Sương vừa trải mộng trên vòm lá
Khói vẫn treo hồn giữa mái tranh
Lặng lẽ chòm mây tàn cuối cổng
Đìu hiu cánh nhạn nhảy trên cành
Em trầm mặc ngắm làn thu thủy
Phố bỗng sa mù quyện kết manh/

NPP 12/10/2023
*****
Trần Đình Tấn
CHỈ CÒN LÁ RỤNG

Thu còn ngất ngưởng giữa trời xanh
Vạt nắng chiều nay vẫy đổ mành
Nghĩ bạn năm nào thêu tấm thảm
Thương người dạo đó khảm hình  tranh
Vừa khơi kỉ niệm đau làn gió
Mới ngẫm thời gian khổ ngọn cành
Chỉ mỗi sân đường bay lá rụng
Ân tình mệt mỏi rã rời manh./.
12/10/2023
*****
Lê Minh

MỘNG TƯỞNG

Có  những đêm buồn mộng biển xanh
Tà dương nhuộm sẫm khói  đan mành
Hoa còn ghẹo nắng bên thềm cỏ
Nhạn vẫn trêu còng phía thảm tranh
Chỉ tiếc  mây trời chưa đọng ngõ
Rồi thương  cọng lá đã  xa cành
Ta ngồi tưởng lại bao mùa trước
Ngẫm cuộc dương này quá mỏng manh
LM
*****
Hoành Trần
BÓNG CHIỀU TRÊN SÔNG
Tô điểm da trời xanh biếc xanh,
Trường giang sóng cuộn sóng giăng mành!
Ráng hồng loang tím như đang níu ,
Màn tối nhoà đen bởi cố tranh,
Lấp loá phố xa đèn tỏ lối
Nhạt nhoà liễu rũ nắng lưu cành,
Con thuyền khách lữ về neo bến,
Nhìn bóng hôn hoàng quá mỏng manh!
HT
12/10/23
*****
Dinh Tuan Minh
CUỐN THEO CHIỀU GIÓ
Lạnh bủa khung trời vãn sắc xanh
Tàn Thu gió giật chỏng chơ mành
Non ngàn khói đã qua giành giật
Bãi biển sương vừa tới cạnh tranh
Để ngõ thương bàng trơ trụi lá
Rồi đê xót liễu tả tơi cành
Mây chiều nhạt hẳn mưa tầm tã
Nắng giữa hiên thềm thật mỏng manh
Đinh Tuấn Minh..
*****
Đăng Khoa Lê
.     THU TÀN ĐÔNG ĐẾN

Đón cảnh đông về cỏ úa xanh
Vườn xưa vẫn đó Khói buông mành
Thu vàng dệt thảm ôm vòm lá
Nắng nhạt gieo hồn đọng mái tranh
Chợt buổi mưa tràn trưa đảo gió
Từng hôm bão nổi lá rơi cành
Mây tàn rớt lạnh chiều hoang hoải
Mộng ảo chia rời được mấy manh.

         L Đ K 12/10/23