VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2022

BIẾT TRỐN ĐÂU ?

BIẾT TRỐN ĐÂU

 (Hoạ thơ anh TT)

Dòng đời chẳng phải đẹp như thơ
Chị nọ mê trai mỏi cổ chờ
Mới sáng đầu bờ môi đỏ ửng
Từ chiều cuối phố mặt xanh lơ 
Sân xưa đợi họ đưa tay bóp
Ngõ cũ mong anh vén áo rờ
Khổ cảnh nhiều lần đang vụng trộm
Đèn vàng ngả bóng trốn đâu cơ ! 

LCT 23/O9/2O22

BÀI XƯỚNG :

NHỚ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Song thanh 

Bận việc vài ngày tưởng nghỉ thơ..! 
Hôm nay nhớ quá...bạn bè chờ... 
Tìm lời rõ nghĩa không ngơ ngẩn 
Kiếm ý đầy tình chẳng lẳng lơ 
Mãi giữ trơn tru vì mụ chọt 
Luôn trau bóng láng bởi người rờ
Còn đầu những chữ bay xa lắc
Để chỉ vần này đậu lại cơ......! 
23/9/2022.
BÀI HOẠ:
*****
Trần Đình Tấn 
PHẢI BỎ XEM THƠ

Ngồi buồn lướt máy tự xem thơ
Mụ vợ cơm xong ngấp nghé chờ
Dõi mãi từng hồi ông chỉ ngẩn
Nhìn hoài mỗi bữa chị cho lơ
Hôm qua nhớ hắn ngày về chọt
Tháng trước quên ai buổi để rờ
Bỏ của trong kho giờ lúc lắc
Còn gì quý hiếm chịu du cơ
23/9/2022
*****
Dinh Tuan Minh 
NGẠI QUÁ.
Nhiều lần muốn ghé đọc trang thơ
Lắm lúc so đo lại chần chờ
Tại phận lo vương bầy ả lẳng
Vì đời sợ gặp đám trai lơ
Không ngăn đứa ấy đành dừng nặn
Chẳng cản tên kia hết mó rờ
Rất ớn khi bên dàn cạo trọc
Càng nhìn thấy chúng mạnh trên cơ
Đinh Tuân Minh.
*****
Phượng Phượng 
CHỜ NGƯỜI

Lại đợi người về nối khúc thơ
Bao năm ấp ủ mảnh tình chờ
Lòng sầu cảnh ảo mây xanh biếc
Cửa mở chiều vàng khói trắng lơ
Biết dấu yêu kia mình lựa chọn
Nên mong nhớ ấy họ lần rờ
Ngồi nhìn nhịp đập con tim nhảy
Nghĩ cũng buồn cười kiếp sống cơ/

NPP 24/09/2022