VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2024

MỘNG LỠ LÀNG

MỘNG LỠ LÀNG

(THTK)

"...Xa người nhớ cảnh tình lai láng
Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng..."
Trích trong bài CỬA SỔ ĐÊM KHUYA của Hàn Mặc Tử .
     🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲
XA xứ nhiều năm mộng lỡ làng
NGƯỜI mòn kỷ niệm giấu lòng mang
NHỚ đêm mưa trắng vườn hoa rụng
CẢNH lá tàn chao ngõ nắng vàng
TÌNH cuối muôn chiều chưa trở lại
LAI đầu* một thuở chẳng còn sang
LÁNG hoa tuổi học trò quên gửi
VẮNG BẠN NGÂM THƠ RƯỢU BẼ BÀNG ...

LCT O9/2O24

*Lâu đài (đọc lái)
BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần
Y ĐỀ
XA lạ khi về thăm lại làng!
NGƯỜI dưng quay gót buồn mênh mang!
NHỚ từng đêm buốt từng cay đắng
CẢNH mộng chiều xưa mộng vỏ vàng!
TÌNH có còn không sầu đọng mãi,
LAI sinh mới gặp muốn chừ sang!
LÁNG như chú rễ chào hai họ,
VẮNG BẠN NGÂM THƠ RƯỢU BẼ BÀNG
HT
19/9/24
*****
Tòng Trần
BỎ XÓM LÀNG
THTK...2  GCĐ.

"...Xa người nhớ cảnh tình lai láng
Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng..."
Trích trong bài CỬA SỔ ĐÊM KHUYA của Hàn Mặc Tử .

XA cách vài năm bỏ xóm làng
NGƯỜI về bến cũ nợ còn mang
NHỚ  xưa ái thẫm...mùa thu rụng
CẢNH tuyết đầy... thương cũ mộng vàng
TÌNH thắm thơm lừng... mong trở lại
LAI dần tới...nghĩa đượm nồng sang
LÁNG bon óng ả nên gìn giữ
VẮNG BẠN NGÂM THƠ RƯỢU BẼ BÀNG ...

TĐT.19/O9/2O24.
*****
Dinh Tuan Minh
MỘNG CHIỀU THU
(THTK)

"...Xa người nhớ cảnh tình lai láng
Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng..."
Trích trong bài CỬA SỔ ĐÊM KHUYA của Hàn Mặc Tử .

XA ngái thường mong trở lại làng
NGƯỜI phờ phạc mãi tựa sầu mang
NHỚ màu lan tím nơi đầu ngõ
CẢNH trước thềm thương nụ cúc vàng
TÌNH thắm chờ đưa về ngỏ ý
LAI dìu gửi tứ nghĩa nồng sang
LÁNG trơn dáng ngọc hoài vương vấn
VẮNG BẠN NGÂM THƠ RƯỢU BẼ BÀNG ...
Đinh Tuấn Minh
*****
Hương Lan
RƯỢU VÀ THƠ
Tung hoành trục khoán 
Đương đối, Giao cổ đối

Xa xứ còn vương mộng giữa làng
Người về nẻo ấy nghĩa nào mang
Nhớ đêm đợi tối choàng vai thẫm
Cảnh vắng ngày xưa ngẫm bạc vàng
Tình bậu tới, vui thường sẽ thỏa
Lai cần phải có, ngựa lừa sang
Láng thêm mấy hũ dòng câu đẹp
Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng

19.09.2024
Hương Lan
*****
Đăng Khoa Lê
.                 XA QUÊ

XA vợ chiều nao cũng trốn làng
NGƯỜI về gửi chút nỗi niềm mang
NHỚ quê nhà cũ lòng đang mộng
CẢNH vẫn còn ươm kỉ niệm vàng
TÌNH níu duyên nồng bao tối đợi
LAI dồn* cảnh nóng một thời sang
LÁNG hồn tuổi hạc đời thanh thản
VẮNG BẠN NGÂM THƠ RƯỢU BẼ BÀNG

              L Đ K 19/09/24