VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2023

CHƠI VƠI

CHƠI VƠI


Ở giữa vườn thu ánh nguyệt tròn
Đêm vàng võ mộng dưới đồi non
Luồng hơi lạnh khổ từng con phố
Cuộc tửu gầy bên những lán gòn
Giấu tuổi thơ buồn trong mặt chữ
Thương màu mắt đẹp lẫn lòng son
Ngồi xem chuỗi lá vàng đang rụng
Ngẫm phận đời đau cảnh mất còn ./.

LCT O6/O9/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
NGUYỆT SOI

Màn đêm rực rỡ ánh trăng tròn
Lộ rõ nguyên hình phía đỉnh non
Vẫn lượn hồn nhiên vờn khóm bưởi
Hoài mơn yểu điệu lướt thân gòn
Vui mừng chén tửu tình êm dạ
Thỏa thích chung trà mộng đẫm son
Khắc khoải vì em chờ đợi mãi
Thờ ơ tại nẫu * ngóng trông còn  ?
06/9/2023. * họ.. Tiếng địa phương.
*****
Hoành Trần
Vui đôi câu cùng bạn
TRUNG THU
Đêm nay nàng nguyệt tuổi trăng tròn,
Nủng nịu soi mình khắp núi non!
Nghiêng ánh vàng mơ trong tựa ngọc
Buông tia sáng bạc nhẹ như gòn
Trêu đùa em bé so đèn đẹp,
Nô giỡn nàng thơ tặng dấu son,
Rộn rã muôn nơi ngày lễ hội,
Trung thu là tết mãi luôn còn!
HT
6/9/23
*****
Phượng Phượng
BÓNG TRĂNG CÔ ĐƠN

Mình em lặng lẽ dưới trăng tròn
Mãi cứ mơ màng cảnh nước non 
Nhớ mẹ chiều xưa ngồi nhặt cỏ
Sầu cha chốn cũ lại chăm gòn
Canh đời vất vả cùng mưa nắng
Cuộc sống ân cần chẳng phấn son
Vẫn tháng ngày vui nào oán hận
Dù cho lý tưởng mất hay còn/

NPP 06/09/2023
*****
Nguyễn Tiến
ĐÊM  BƠ  VƠ

Mờ sao lại phải ngắm trăng tròn
Ngật ngưỡng đưa đà tiếng nỉ non
Bởi lỡ cung sầu đâm chuyện nhác
Vì say thỏ ngọc với tay gòn
Trung tuần cảm thán đầy tâm trạng 
Giữa đoạn phong trần tủi gót son
Tối lủi bên hè nghe mộng vỡ
Tình tan bạc hết! hỏi chi còn...
- Nguyễn Tiến 
 *****
Lê Minh
GÓT MỎI 

Đầu hiên ẩn hiện bóng trăng tròn
Những cụm mây vờn ở phía non
Tủi bữa sương tràn đau mặt phố
Buôn  đêm gió lạnh khổ thân gòn
Gom từng giọt ái cài phong chữ
Gộp những men tình tẩy vết son
Dẫu cuộc phiêu trầm chưa mỏi gót
Đừng lo cảnh được mất hay còn 
LM
*****
Chin Ngo Van
ĐÊM THU

Vầng trăng cuối nẻo dã thôi tròn
Lặng lẽ riêng mình tít đỉnh non
Nhớ thuở cùng em ghìm ngọn liễu
Rồi hôm dạo biển níu thân gòn
Trong mùa khí hậu vàng cây cỏ
Giữa buổi nhân tình nhạt nét son
Mảnh gió trời thu hờ hững dạt
Lời xưa lỡ gửi mất hay còn.

Chin Ngo Van.       6/9/2023!
*****
Đăng Khoa Lê
.             CỨ MỘNG

Rằm thu thẳm quá nguyệt khoe tròn
Đã buổi xuân tàn cứ mộng non
Muốn giữ thân mình như mệnh trúc
Còn mong bản tính tựa bông gòn
Đau tình nghĩa bạc còn mơ thắm
Khốn tuổi thơ bần vẫn ước son
Ngẫm lá vàng rơi về với cỗi
Vàng thau một thuở mất đâu còn

         L Đ K 06/09/23
*****
Anh Đình Diệm
ĐÊM THU XÓM NHỎ
Xóm nhỏ đêm thu mặt nguyệt tròn
Muôn sao lấp lánh ánh đầu non
Vàng trăng tỏa sáng soi nương rẫy
Sương bạc long lanh trải lối gòn
Nặng ước ba sinh vun dạ thắm
Cam đành hương lửa phụ lòng son
Thương về lối cũ bao mùa mộng
Bốn mặt trời mây cảnh vẫn còn .
HƯƠNG THỀM MÂY – 6.9.2023
*****
Vũ Như Cẩn
CHƠI VƠI 

Vườn thu sáng tỏa ánh trăng tròn 
Vỡ mộng tình ngay tuổi cũng non 
Khổ hạnh lang thang nơi góc phố 
Đêm nằm giấc ngủ duới thân gòn 
Buồn trong  lúc trẻ mong tìm chữ 
Sống đến  bây giờ  chẳng nét son 
Cảm cảnh  chiều tàn nhìn  lá rụng 
Đời sao  phận số  hưởng đâu còn ./.

***
06/09/2023  Vũ Như Cẩn 
*****
Ngọc Tram

KHOẢNG  LẠ !
Bài họa loạn vận.

Qua nghìn lối thẳm một lòng son
Ủ ấm hồn hoa mộng mãi còn 
Vạn nẻo sông hồ chia cõi nắng
Muôn trùng dặm lữ chắn triền non
Tôi từ ngõ đợi từng thu lẻ
Nẫu ở bờ mơ mấy hạ tròn
Thẫm tím khuôn chiều nơi khoảng lạ 
Ngoài sân bóng ngã dọc thân gòn.

Trâm  Ngọc  6/9/23