VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2018

ĐÊM CUỐI

ĐÊM CUỐI


Khắc khoải nhìn trăng gợn giữa hồ
Ta cùng chén tửu nhập nhằng xô
Sầu đêm mộng vỡ tàn đen nấm
Hận buổi tình bay rã trắng mồ
Những sợi tơ lòng đang bỏng rát 
Đôi bờ mắt lệ cũng vừa khô
Mán sương lụa xõa tràn vai ướt
Gửi nỗi đời theo chuyến ngựa thồ ./.

LCT 25/03/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên 
LẦN CUỐI

Chiều vui đánh trận ở bên hồ
Chục lão hô hào đẩy bốn xô
Đứa xỉn lê càng ôm lỗ huyệt
Thằng say rũ rượi hốt chân mồ
Đêm nhồi mõ tụng hoàng hôn úa
Buổi nhét kinh cầu nghĩa địa khô
Đẫm cảnh loang trời nhang khói quyện
Tiền âm đốt tiễn cả xe thồ..!😅😌

NL 25/03/2018
*****
Trung Nhẫn 
TẮM TIÊN
.
Màn sương đặc quánh phủ trên hồ 
Ngọc nữ buông mình sóng thoảng xô
Kẻ nhát hồ nghi hồn cõi hạ
Người gan huyễn tưởng bóng khu mồ 
Âm thầm lãng tử khua bờ mịn
Lặng lẽ anh hùng sủi lá khô
Tiếng nhạn đêm hùa nhau vỡ tổ...
Giò bay nhũ bụm, mảnh xiêm thồ
.
Trung Nhẫn 25/3/2018
*****
Trương Đức Hạnh .
HOA NỞ
"Thbtt"
Thồ hoa sẽ trổ chớ mơ hồ
Hồ trổi sóng cười thuyền chẳng xô
Xô cảnh* niềm vui trôi xuống hố 
Hố nhào mộng ước nhảy vào mồ…
Mồ buồn* cuộc sống tình luôn đẹp 
Đẹp đóa hoa đời nghĩa chẳng khô
Khô lá mùa Thu - Xuân vẫn nở !
Nở vườn trăng nước thỏa xe thồ…

Đức Hạnh
25 03 2018
* đối chéo
*****
Truong Thanh Son 
QUẠNH QUẼ

Từng đêm lẳng lặng đứng bên hồ
Thấy bọn phù du mãi đuổi xô
Ngỡ tưởng thân này đang dưới mộ
Dường như thể đã lịm trong mồ
Bao lần nghiệt ngã chan đời khổ
Những bận tơi bời phủ kiếp khô
Quạnh quẽ đeo hoài bên tướng lổ
Còn đâu sức lực để mang thồ .

Dạ Thế Nhân Thanh Sơn 
*****
Dư Âm 
CHIỀU BUÔNG!
Chiều buông gió thoảng nhẹ bên hồ,
Sóng dạt đôi bờ chỉ khẽ xô!
Nhạn ngẩn ngơ vờn qua bãi nấm,
Cò thong thả lượn giữa ngôi mồ!
Vương buồn mỗi bận nghe lòng rát,
Chạnh tủi đôi lần thấy não khô!
Mộng lỡ đêm về mi nhỏ ướt,
Thầm đau hẩm phận ngỡ đang thồ...!
*****
Nguyễn Châm
GẶP MA... 

Chiều buông thả gót dạo bên hồ 
Bỗng một cô nàng cứ đẩy xô 
Ả muốn cùng anh về ngõ mộng 
Lòng vui bảo mụ kiếm xe thồ 
Hồi lâu xế đậu vùng hoang dã 
Suốt buổi em cười giọng vỡ khô 
Mắt đỏ khêu tình môi khẽ gợi 
Nhà tao ! Nó chỉ ngụ trong mồ !!

Nguyễn Châm - 250317
*****
Phung Phan 
ĐÀNH THÔI 

Trời liêu tỏa bóng nguyệt quanh hồ 
Lạc ngõ chân chùn tửu ngấm xô 
Sáo thổi thôn buồn an nghĩ ụ
Đàn rung ngõ vắng dạo chơi mồ
Ai chờ đức nghĩa dù mưa thấm 
Kẻ đợi ân tình dẫu nắng khô 
Khắp chỗ nhiều nơi càng mệt mỏi 
Trời ban kiếp ngựa phải bươi thồ

24-03-18. Phung Phan
*****
CUỘC SỐNG 

Đời ta lịm giữa kiếp sông hồ 
Tĩnh lặng đâu ngờ sóng biển xô 
Những muộn phiền vây...nhìn mảng nấm 
Nhiều lo nghĩ đuổi...thấy ngôi mồ 
Hằng nghe phỉnh nịnh tai phồng rát 
Vẫn nghẹn ghen hờn cổ cháy khô 
Cuộc sống trên đời muôn nỗi khổ 
Buồn gom chẳng hết...một xe thồ ./.
________Huan tran 25-03-2018
*****


CHỐN XƯA!
Ngồi đây dõi cảnh phía bên hồ
Dạo ấy duyên tình đã đẩy xô
Kỷ niệm ngày xưa tàn rũ nấm
Thời gian thủa nọ cũng chôn mồ
Im lìm giữa lán chiều mưa ẩm
Lặng lẽ trong vườn buổi nắng khô
Lạc bước nào quên về ngõ nhỏ
Nhìn ra kẽo kẹt chiếc xe thồ!

25/3/2018. CLG
*****
"""""""""""""
ẢI TÌNH
Oblivion
***

Nhiều năm lạc lõng bước giang hồ
Để mặc manh đời đắm bão xô
Lấp những u tình, xây bảo mộ
Vùi bao nghĩa mặn, cất trang mồ
Oằn đau cậy thuốc... thời gian bỗ
Sũng khổ mong đường...gió bụi khô
Cứ ngỡ mùa thương tình chẳng rộ
Ngờ đâu gánh nặng đã mang thồ.


*****

ĐỘNG LÒNG

Ngớ ngẩn nhìn tiên lặn giữa hồ
Tơ lòng sóng đẩy ngỡ gì xô
Ngày nao luyến cũ vùi nơi mộng
Hạ đó tình xưa phủ giữa mồ
Lỡ gặp đôi bờ khoe hẻm ướt
Khơi sầu nhất nẻo ghẹo dòng khô
Này ai giỡn mộng người vô ngả
Sẽ... rủ lừa hoang lại muốn thồ
*****
Đối họa cùng các thi hữu
ĐÊM TRÊN BIỂN HỒ

Sóng vỗ lùa chao mặt biển hồ
Con thuyền đẩy nước dậy bờ xô
Mùi nhang cháy quyện lan cùng bãi
Mảng khói tàn trôi cuộn lẫn mồ
Khắc khoải ai ngồi trên vũng cạn 
Bơ phờ kẻ đợi dưới triền khô
Đầu chưa kịp chải mùi tanh xõa
Cũng ngẩn người xem bọn kéo thồ ./.

LCT 26/03/2018