VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 7 tháng 9, 2021

NGƯỜI ĐI VỀ PHÍA BIỂN

NGƯỜI ĐI VỀ PHÍA BIỂN

Chiều thu lá rụng đỏ chân trời
Họ đã đi về phía biển khơi
Vẫn đó vầng dương hoài rực lửa
Còn đây ngọn sóng mãi im lời
Cha dìu mẹ thoát nơi phiền não
Gió dẫn mưa về miệt thảnh thơi
Trả bến trần gian màu huyễn hoặc
Từ lâu chẳng thấy giọng ai cười ./.

LCT O7/O9/2O21
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
BÌNH MINH RỰC RỠ
Đã thấy bình minh nhuộm đỏ trời
Nghe hồn rộn rã khúc tình khơi
Ngồi say với chuyện chờ bao bữa
Lại muốn cùng em ngỏ những lời
Cuối ngõ sương mù tuy chửa lặng
Trong lòng vết sẹo cũng dần thơi
Nàng thu lộng lẫy về bên cửa
Tỏa giữa làn môi thắm nụ cười.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Phượng Phượng
MÙA THU TRẮNG
Ngọn lá vàng chao rụng cuối trời
Trăng sầu thổn thức tận trùng khơi
Vườn khuya dế mộng nằm im tiếng
Ngõ sớm người mơ đứng lặng lời
Thấy giữa khu rừng mây đảo cánh
Trông đầu mặt biển gió dồn hơi
Mình em lạc lõng nhìn đêm xuống
Nhớ buổi chào nhau chẳng tiếng cười/
NPP 07/09/2021
*****
Thuận Thu
Nhớ Mẹ
Mẹ đã về đâu? Chốn biển trời
Con tìm vật vả bóng trùng khơi
Niềm thương lệ đã trầm giang hải
Tiếng thảo đời chưa trọn lẽ lời
Ngỡ rộng ân tình thư thả đáp
Nhưng mòn kiếp phận khẽ khàng thơi
Chiều nay lặng lẽ bày cơm cá
Đuổi dọc ngày xưa vỡ khóc cười
*****
Chin Ngo Van
TÂM TRẠNG
Nó vẫn thầm thương tận nẻo trời
Trông thuyền cưỡi sóng vượt trùng khơi
Thời gian đã nhuộm lần buông áo
Kỷ niệm nào quên lúc ngỏ lời
Nghĩ tủi mây chiều say gió lộng
Vương sầu cõi dạ đắm hồn thơi
Ngày đêm ấp ủ con đường cũ
Gợi mãi mà sao chẳng thấy cười.
Chin Ngo Van. 7/9/2021!
*****
Nguyễn Hùng
NỖI BUỒN VÔ ĐỊNH
(Hoạ bài thơ NGƯỜI ĐI VỀ PHÍA BIỂN của anh Thạch Hãn)
Ảm đạm ngày thu nhạt nắng trời
Trông mòn một kiếp vẫn mù khơi
Người đi tủi phận đành im tiếng
Kẻ ở sầu duyên phải bặt lời
Cửa đóng ngày đêm phiền chẳng dứt
Then cài sớm tối khổ nào thơi
Nguồn lây bởi dịch còn đang phát
Cả nước buồn lo nghẹn tiếng cười
Nguyễn Hùng
07.9.2021
*****
Nguyễn Tiến
PHU HỒ
Ngã tím hoàng hôn ở cuối trời
Phu hồ rệu rã dáng sầu khơi
Cay người chủ kém còn nên giọng
Khổ nỗi lòng thâm tại nuốt lời
Thấy việc dềnh dang mà rõ mỏi
Nên ngày vất vả cũng cần thơi
Tuần sau đãi tiệc thì kêu nhá
Đợi lĩnh tiền công nổ tiếng cười .
* Nguyễn Tiến