VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2024

BƯỚC CUỐI

BƯỚC CUỐI


Mai này hắn cũng phải dừng chân
Bỏ chuỗi đời hoang chốn bụi trần
Nợ trả xong rồi thôi hết nghĩa
Duyên đành rút lại chẳng còn ân
Nào mơ cuộc sống người che chở
Chớ nghĩ bàn tay vợ tảo tần
Sẽ vượt qua chiều mưa đổ dốc
Khi mùa lá rụng trải vàng sân ./.

LCT 26/O5/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tony Tềo

BƯỚC TIẾP 
Chả nhẽ anh chàng bị gãy chân
Hôm qua nhậu xỉn đứng phân trần
Tay vung dậy xóm la cô nghĩa 
Miệng hét um trời chửi chú ân
Có lẽ từ khi cô Út giận
Sang sông bỏ mặc chốn dương trần
Tửu phùng tri kỷ khiêng không nổi
Vẵng tiếng ai hò ở cuối sân ./.🤪🧐
*****
Tòng Trần
CHẲNG NGÁN ..!

Lỡ bước sai đường tạm nghỉ chân
Còn mơ ảo mộng chốn dương trần
Duyên đời khó trả hoài mang nghĩa
Nợ kiếp sao hoàn mãi quảy ân
Tím ruột vì chưa giầu..vẫn tảo
Bầm gan tại đã khổ...nên tần
Không sờn sẽ lại trèo qua dốc
Chẳng ngán khi về bạc đẫy sân.

16/5/2024.
*****
Trần Đình Tấn
CÕI TẠM TRẦN GIAN

Khi già gối mỏi bạn chùn chân
Tự hiểu ngày mai hết cõi trần
Nó bảo do chồng em bội nghĩa
Ta rằng tại ái lão lìa ân
Sầu hôm bỏ rượu đem tình nấu
Để bữa nhìn thơ nhớ mộng tần
Nỗi khổ trên đời nên chấn lột
Không thèm nghĩ ngợi để rồi sân./.
26/5/2024
*****
Lê Cảnh Thông
BƯỚC CHÂN ĐỜI 
Mỗi bước khi đời  thả nhẹ chân
Còn in lại giữa chốn phong trần 
Bao dòng kỷ niệm hoài lưu dấu 
Mấy nẻo  duyên tình đã vọng ân
Tạo nốt  âm đàn say vũ điệu  
Thành đêm tiếng nhạc gõ giai tần 
Khi màn vội khép lòng thay đổi 
Chỉ bóng trăng mờ quạnh quẽ sân
26/05:2024
*****
Đăng Khoa Lê
Họa thơ
.       CUỐI NẼO ĐƯỜNG ĐỜI

Đến tận khuya rồi muốn nghỉ chân
Đường xa mệt mỏi tấm vai Trần
Tình chưa kịp trả buồn mang oán
Nợ đã nhanh đòi nặng gánh ân
Xót bữa thân hèn trong ngày chạy
Sầu hôm cháo loãng nửa đêm tần
Qua nhiều thử thách đo lòng vợ
Bóng dạt sang chiều ngã cuối sân

             L Đ K 26/05/24
*****
Hương Lan
NGỠ

Ngỡ được bên người ủ gót chân
Làm xao xuyến giữ thỏa vai trần
Khi tình khắc khoải gieo chờ vận
Lúc nghĩa âm thầm mộng trả ân
Đậm mỗi lần thương ngày ở Tấn
Tròn bao lượt nhớ thuở sang Tần
Nên đành trốn biệt vùng đang ẩn
Khỏi thấy trăng vàng lịm giữa sân

26.05.2024
Hương Lan
*****
Tiểu Linh Tôn
✡✡✡THAN✡✡✡ 

Vai trĩu nặng đời rũ mỏi chân
Lý luân mờ bụi phủ lao trần
Đài cao hẳn đó người trung hiếu
Kiếp khổ chưa này lũ oán ân
Hai tám đặng thiền anh núi Sở
Nửa cân vừa định chú sông Tần
Bài thơ nhắn gửi tình xa xứ
Tai mắt lặng rồi chủ ố sân . 

               26/O5/2O24
🚥🚥🚥Tiểu Linh Tôn 🚥🚥🚥
*****
Bích Ngọc
NGỌT NGÀO THƯƠNG 

Những bận âm thầm mỏi bước chân 
Nhiều đêm muốn giũ bụi phong trần
Nam chờ đạp sóng sang dòng nghĩa 
Nữ nguyện theo thuyền tiến biển ân
Nếm khoảng thời gian tình đã mượn
Nghiền trang nhật ký chữ đương tần
Nương vào nẻo hạnh xuân còn thắm
Nhẹ nhõm tâm hồn , chuyển hoá sân…

           2024 .05.26 - Bích Hằng.

* Sân” Sân si “
*****
Nguyen Dac Thang

BƯỚC DƯỠNG CHÂN
Nếu buộc mai này phải dưỡng chân
Màng chi mấy chuyện của gian trần 
Tâm thành khấn nguyện ôm hoài bão
Mộng trải theo cùng đáp nghĩa ân
Đã quyết nương cầu vui cảnh Phật 
Thì mong ẩn dật thoáng mây Tần
Mưa chiều lịm nắng đêm trầm tưởng 
Hửng sáng chim đùa giỡn mặt sân. 
MT 240528