VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

CẢM XÚC CHIỀU


CẢM XÚC CHIỀU

Bước giữa chiều hoang chỉ một mình
Con đường bụi đỏ quấn bờ kinh
Hàng dương vẫy ngọn soi dòng nước
Lớp trẻ đùa chơi nghịch bãi sình
Mẹ đã xa vào đêm trở gió
Cha đành bỏ lại sáng bình minh
Hồn quê vẫn một màn sương khói
Bếp lửa ngày xưa đọng nghĩa tình ./.


BÀI TỰ HỌA :

TẢN MẠN CHIỀU
(Họa đảo vận)

Dòng sông chở nặng những ân tình
Lẽ sống muôn đời khỏi biện minh
Lối cũ còn giăng dày ngọn cỏ
Đường xưa vẫn đọng lớp mưa sình
Hè bên vợ mắng chồng ham ngủ
Sảnh trước sư lần chuỗi tụng kinh
Tản mạn màn sương lùa cuối bãi
Chiều đơn độc bước chỉ riêng mình ./.

LCT 04/12/16

BÀI HỌA :
*****
LẶNG LẼ MÌNH

Bước mỏi thời gian vướng mộng tình
Qua đường cát bụi khổ đời kinh
Khô thân một thuở sức trôi bãi
Cạn bóng xuân thời lực bỏ sình
Ngó lại ham danh lòng trí tối
Xem ra hám lợi dạ u minh
Về bên mái cỏ khơi trầm ngát
Ánh nguyệt bờ lau lặng lẽ mình.
GM.Nguyễn Đình Diệm 4.12.2016

HỌA ĐẢO VẬN

BỜ LAU ÁNH NGUYỆT

Ánh nguyệt bờ lau lặng lẽ mình.
Âm thầm riêng bóng đón trời minh
Bên bờ thản bước chân qua bãi
Dọc bến thong dong mắt tránh sình
Ngắm ánh mai sương vui ý kệ
Nhìn trăng tối lộng niệm lời kinh
Thiền tâm lắng cỏi lao xao mộng
Dạ tịnh tâm an giữa biển tình

GM.Nguyễn Đình Diệm.04.12.2016