VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 8 tháng 6, 2023

NỖI ĐÊM

NỖI ĐÊM 


Đau lòng bởi mấy nỗi buồn riêng
Chỉ sợ là không đứng vững kiềng
Ngại giữa đêm trời tung khói phủ
Lo từng buổi sóng vỗ bờ nghiêng
Đường thi bỏ cuộc tình đem xích
Chén tửu rời mâm nghĩa lại xiềng
Những bóng ma chờ bên cửa gọi
Căn nhà rộn rã tiếng còng chiêng ./.

LCT O8/O6/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
VỮNG NHƯ KIỀNG

Cũng tại ê mình.. thích ngủ riêng
Dù đau cặp cẳng vững như kiềng
Âm thầm lão ngáy nằm chuyên ngửa
Lặng lẽ em quàng gát phủ nghiêng
Nổi bực vì cho mình đã xích
Còn xung bởi bị thiếp đang xiềng
May nhờ ngọn gió lùa nên mãn
Ước được cô nàng sẽ cởi chiêng.. *
08/6/2023....*áo lót
*****
Trần Đình Tấn
CHO THOẢ MÃN

Tuy già cũng có mảnh tình riêng
Rõ khổ nhiều đêm mụ úp kiềng
Đến bữa lên giường khơi vợ phủ
Thêm lần rũ chiếu đụng nàng nghiêng
Người đeo thuở mộng không thèm xích
Chị rã niềm mơ chẳng muốn xiềng
Để gã theo đà nghe tiếng gọi
Cho bừng thoả mãn trống đồng chiêng
08/6/2023
*****
Le Nguyen
NỖI NIỀM RIÊNG

Ai từng chẳng sợ nỗi niềm riêng
Chỉ có lòng chưa vững tựa kiềng 
Những bận đen trời mây gió ngả
Bao lần sẫm lối giọt tình nghiêng 
Đời quanh nẻo mộng em cần xích
Kiếp thoảng vườn mơ gã vội xiềng
Đợi  mãi nhưng tình không đủ ấm 
Cho người vật vã mấy mùa chiêng

LM
*****
Phượng Phượng
NỖI NHỚ  RIÊNG

Đứng dõi mưa buồn nỗi nhớ riêng
Nhìn quanh bếp lạnh đủ ba kiềng
Đau lòng thấy mẹ quàng chân ngã
Nát bụng trông chồng cúi mặt nghiêng
Vẫn bóng trăng tàn trên sóng biển
Còn đôi gót kẹt dưới gông xiềng
Nhưng đời khổ hạnh đành thôi thế
Phút biệt ly nào cũng trống chiêng/

NPP 08/06/2023
*****
Mộng Hoài Nhân
GIŨ SẠCH ƯU PHIỀN.

Hãy bỏ ưu phiền nhớ chuyện riêng
Bàn tay bẻ xích ngại chi kiềng.
Anh hùng một thuở màn nhung xé
Kẻ sĩ muôn đời nét mực nghiêng
Hẹn với tang bồng say sãnh tửu
Về chung hảo hữu vứt gông xiềng
Quê nhà  giữa lúc vui ngày hội .
Đốt lửa đi cùng những điệu chiêng .

Mộng Hoài Nhân
8/6/2023
*****
Nguyễn Thanh Hùng
NHƯNG ĐÀNH
(Thơ vui - xin miễn chấp)

Quen dần cái vụ phải nằm riêng
Có cũng bằng không bởi lệch kiềng
Mộng nửa canh chầy trăng bóng ngã
Mơ từng khắc trọn biển triều nghiêng
Ngày trông quả ngọt vườn đang cấm
Buổi ngắm trời trong ngõ lại xiềng
Dẫu bạo đôi lần mơn trớn thử
Nhưng đành giỡn trống lại vờn chiêng

Nguyễn Thanh Hùng
*****
Dinh Tuan Minh
NẢN…
Lão nhủ sang nhà nói chuyện riêng
Mà ta lại phải sắm thêm kiềng
Do chiều tới dõi hình hơi đổ
Tại buổi qua nhìn dáng đã nghiêng…
Cứ tưởng điều kia dần sẽ lột
Nào hay chuyện ấy vẫn luôn xiềng
Kêu tiền bạc hết rồi than vãn
Chẳng lẽ cho ngài mượn cái chiêng
Đinh Tuấn Minh.
*****
Vạn Cổ Sầu
CẢM HỒN ĐÊM 

Mộng khuất ta ngồi cảm nỗi riêng 
Buồn đêm lửa tắt lạnh chân kiềng 
Dương trần lỡ bước đời xoay liệng
Cõi tục phai màu kiếp đổ nghiêng 
Bởi nghĩa người gieo đầy tội tiếng 
Mà nhân thế buộc trĩu gông xiềng 
Tơ lòng mãi đọng niềm đau xiểng 
Mối khổ theo từng nhịp gõ chiêng.

Vạn Cổ Sầu: O8/O6/2O23