VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2023

GIỌT RƯỢU ĐÊM

GIỌT RƯỢU ĐÊM


Ánh lửa đêm tàn rượu tiễn ta 
Vần thơ lỗi hẹn với chung trà
Âm đàn cũ níu miền sâu thẳm
Bản nhạc xưa sầu nỗi vắng xa
Lật mảnh thời gian còn khói sẫm
Lần khung kỷ niệm thấy mây ngà 
Phương trời ngã ấy vùi sương lạnh
Vẫn cảnh mưa buồn thấm thịt da ./.

LCT 18/O6/2O23

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
ĐẮNG MÔI...

Đêm tàn chén tửu một mình ta
Cạn nước bình khô cũng chẳng trà
Bỗng thấy ân nồng như vực thẳm
Nên sầu nghĩa thắm tựa đồi xa
Người đi bước vội trong chiều sẫm
Kẻ lạc quàng xiên giữa sáng ngà 
Biết nẻo phương trời sương dẫu lạnh
Hay miền viễn xứ khổ bầm da..?!.
18/6/2023.
*****
Phượng Phượng
BUỒN DUYÊN

Duyên buồn vạn thuở chán đời ta
Những ước hằng đêm thấm vị trà
Để cảnh trăng mờ soi bãi vắng
Cho hồn tửu đắng vọng chiều xa
Hoàng hôn dẫu úa đầu mây bạc
Vạt nắng dù phai trước sảnh ngà
Vẫn ước mong ngày mai gặp lại
Đôi lòng chẳng đổi xác thay da/

NPP 18/06/2023
*****
Le Nguyen
CHIỀU BUỒN XỨ LẠ

Phương trời xứ lạ chỉ mình ta
Cũng mấy mùa trôi chẳng rượu trà
Để mộng hoài ru từng ngõ vắng
Cho lòng mãi tưởng một miền xa
Lần tay bỗng nhớ làn mây bạc
Vuốt mũi ngùi thương mảnh nguyệt ngà
Hẹn bữa tương phùng Eng với Ả 
Men tình sẽ ngấm thịt cùng da 

LM 
*****
Dinh Tuan Minh
BẤT NGỜ
Đêm rồi lão nhắn lạc vào ta...
Hãy lại cùng anh thưởng thức trà
Để nghĩa vừa thêu đừng cách biệt
Cho tình đã dệt khỏi rời xa
Nhiều hôm vẫn mộng chiều mây tím
Lắm bữa từng mơ cảnh nguyệt ngà
Một cõi đi về Hoa hé nở
Vai kề thục nữ trắng làn da
Đinh Tuấn Minh
*****
Trần Đình Tấn
BẠN VỚI TA

Những buổi đêm sầu bạn với ta
Cùng chung chén rượu hưởng ly trà
Khơi từng kỉ niệm thời xưa có
Đến chuyện thân tình cảnh cũ xa
Mảnh nghĩa ngày nay còn đợi đỏ
Vườn ân thuở ấy vẫn đang ngà
Bao mùa gió bão nào ai lạnh
Lại bữa mưa dầm chẳng ướt da
18/6/2023
*****
Chin Ngo Van
THỀM KHUYA 

Trăng dường thấu hiểu nỗi niềm ta
Sáng giữa thềm khuya thưởng vị trà 
Ngọn tóc còn thơm dìu nghĩa thẳm
Phiên tình vẫn đượm níu miền xa
Nhìn con hẻm cũ màu sương trắng 
Dõi mảnh vườn xưa lớp bụi ngà 
Để những âm thầm như gió cuộn
Len vào thớ thịt lẫn làn da.

Chin Ngo Van       18/6/2023!
*****
Ánh Dương
KHOẢNG LẶNG

Khoảng lặng canh tàn lạnh thấu da
Mùa Đông bướm lượm phía nương trà
Làm duyên trúc gọi mời chim đến
Rủ bạn Quuyên về hót giọng xa
Buổi Hạ người đi sầu gót ngọc
Ngày Xuân khách vãn tủi chân ngà
Vườn khuya chạm ánh trăng mờ ảo
Một thoáng Thu còn nhớ đến ta,,,

KL 18 06 23
*****
Đăng Khoa Lê
.                 TÌNH XA

Buông thời chén rượu rửa hồn ta
Tận hưởng lành trong chén ngọt trà
Lãnh lót bài ca tìm ái cũ
Êm đềm nốt nhạc nhớ tình xa
Từng ghi ở mắt thân đào liễu
Mãi khắc vào tim dáng ngọc ngà
Ngã ấy người đi về bến ngãi
Trăng gầy đợi mãi vướng cành da

        L Đ K 18/06/23
*****
Nguyễn Thanh Hùng

TRĂNG LẠNH

Trăng thềm gác lạnh mỗi mình ta
Rượu sẵn vài ly nửa ấm trà 
Thả ngữ gieo vần khi bạn vắng
Ôm sầu ảo vọng lúc người xa
Còn đây bóng cũ ngày thơ mộng
Vẫn đó hình xưa thuở ngọc ngà
Gió thổi se mành đêm quạnh quẽ
Nghe từng giọt rét ở làn da

Nguyễn Thanh Hùng
*****
Vạn Cổ Sầu
CUỘC RƯỢU ĐÊM 

Đêm tìm rượu trải nỗi niềm ta
Bởi cõi trầm tư muộn tách trà 
Chén đậm khơi tràn xua tủi lỡ 
Ly nồng rót ngập thả buồn xa 
Vùi thân xác yểu đời đen bạc 
Dẫn nẻo hồn say vị đắng ngà 
Gạt bỏ ưu phiền sau vãn khứ 
Tơ lòng một phút đổi màu da.

Vạn Cổ Sầu: 19/O6/2O23