VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2023

MỘNG DU

MỘNG DU


Những tưởng rằng xuân nắng  đẹp làn
Đâu ngờ khói nhuộm bãi chiều tan
Buồn - Ta chén rượu đời phiêu lãng
Chán - Lão vần thi mộng khải hoàn
Tự  bữa   ma  đè  ra  phố  ngủ
Đêm thì quỷ nhập xuống chùa than
Từ hôm kéo cửa phòng cô trọ
Bể chuyện mà không dám cãi bàn ./.

LCT 16/O1/2O23

BÀI HOẠ :
*****
Sầu Riêng 
NHẠT DẤU THỜI GIAN

Thềm xưa cảnh tạm đã phai làn
Ngưỡng cửa ta về giọt nắng tan
Giận buổi trầm buông lời ước lỡ
Sầu hôm lạnh đổi giấc mơ hoàn 
Đêm nhìn cõi tục hoài chê trách
Tối niệm nhân thời mãi thở than 
Cảm xúc còn chi chiều viễn biệt
Mà trong nẻo muộn tiếng ai bàn.

Sầu Riêng: 16/O1/2O23
*****
Đăng Khoa Lê 

 TÌM CHÂN TRỜI MỚI
Đời ta tưởng mộng chảy theo làn
Sóng cuộn gió lùa mảnh bọt tan
Gắng giữ bình yên đời vội lấy
Cố moi hạnh phúc nghiệp không hoàn
Nhớ hôm quỷ đón cùng xoay xở
Để bựa ma tìm tiếng thở than
Buồn nản hướng về nơi ủ mới
Lòi ra lắm chuyện để đem bàn
*****
Trần Đình Tấn 
TÌNH RIÊNG

Ổng nọ ngày Xuân muốn rẽ làn
Nên nhà với cửa cũng đành tan
Tiền khô vợ réo vừa xin hoãn
Gạo nhẵn bồ kêu mới phải hoàn
Đã hết đường ven sầu ở bụi
Khi còn ngọn lửa cháy thành than
Hồn ai lặng lẽ nhìn ngơ ngác
Chán cảnh tình riêng mãi luận bàn
15/01/2023
*****
Phượng Phượng 
CHIỀU RƠI

Chiều rơi ngọn gió ngẩn ngơ làn
Lặng lẽ hiên nhà khói rã tan
Chén rượu khơi tình đang lỡ dở
Vần thơ gợi cảm vẫn liên hoàn
Thương dòng lệ đổ không lời nhắc 
Nhớ giọt đêm tràn chẳng tiếng than
Chỉ thấy hồn trăng buồn rũ rượi
Từng đêm hắt bóng xoã trên bàn/

NPP/16/01/2023