VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

CHIỀU NGHIÊNG

CHIỀU NGHIÊNG


Chiều nghiêng vạt nắng để em buồn
Biển nhớ khơi dòng lệ vỡ tuôn
Tím nửa hồn hoang vàng ngõ mộng
Mờ đôi nẻo vắng lạnh mưa nguồn
Căn nhà chỉ một mình lui tới
Dãy chợ đôi người cảnh bán buôn
Cuộn nỗi niềm riêng lòng trắc ẩn
Còn khung kỷ niệm bóng mơ luồn ./.

LCT 21/O2/2O23

BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng 
NẮNG HOÀNG HÔN 

Nắng ngã hoàng hôn cố độ buồn
Bên thềm khói thả ngọn sầu tuôn
Người đi bỏ lại hình trên biển
Kẻ ở ngồi ôm bóng cuối nguồn
Tủi phận sông hồ xuôi bến đỗ
Thương đời mặt nước ngược thuyền buôn
Tình xa vạn lý về đâu nhỉ
Để lối chiều hoang hoải gió luồn/

NPP 21/02/2023
*****
Tòng Trần 
CHIỀU TRÔI

Bóng đổ chiều trôi cõi dạ buồn 
Thuơng người viễn xứ lệ trào tuôn 
Đường xưa mãi nhớ  đêm tình mộng
Nẻo cũ nào quên kiếp nợ nguồn
Vẫn hẹn thân này không thể bán
Luôn thề xác nọ chẳng cần buôn
Nhiều khi cũng muốn phương trời ẩn
Mọi bữa hồn như đám cỏ luồn. 
21/02/2023.
*****
Trần Đình Tấn 
EM VỀ NẺO ẤY

Kẻ rước tình trao lặng lẽ buồn
Em về nẻo ấy lệ trào tuôn
Rồi không cảnh đẹp y rừng núi
Rõ chẳng vùng xinh tựa suối nguồn
Ngậm đắng theo chồng đâu dễ bỏ
Mang rầu níu chợ trải nghề buôn
Ngày qua tháng lại vàng thân nẫu
Lắm những mùa hoa chịu khổ luồn
21/02/2023
*****
Dinh Tuan Minh 
NHẦM…
Dõi cảnh chiều rơi lại thấy buồn
Trong lòng khắc khoải lệ sầu tuôn
Hờn khi vạt khói giăng nhòa biển
Giận bữa làn sương phủ trắng nguồn
Cứ tưởng đi về nơi hội diễn
Đâu ngờ lạc đến nẻo phường buôn
Đành ôm oán hận gùi đau khổ
Phải ngậm ngùi than gã lách luồn 
Đinh Tuấn Minh.
*****
Ngọc Bích 
ÁI MỘNG LUỒN ….

Quạnh quẽ về đêm có thể buồn
Thương mình vất vả lệ sầu tuôn
Người đi nghĩa bỏ rầu vương dạ
Ngõ lạnh nhà xa khổ bắt nguồn
Lặng lẽ chờ trăng lồng biển ước
Ân cần hốt bạc hiểu nghề buôn
Từ trong cảm xúc làm tim động
Để giữa mùa xuân ái mộng luồn.

Ngọc Bích :21 .02 .2023