VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

NHÀ THƠ VÀ MẠNG ẢO


NHÀ THƠ VÀ MẠNG ẢO

Chen vào cõi ảo gặp nhà thơ 
Mới hiểu đời chưa học chữ ngờ
Những tưởng tơ trời không mấy cọng
Ai dè nhện đất cả rừng mơ
Hiền nhân thuở nọ phăn đầu ngón
Kẻ sĩ giờ đây đứng chật bờ
Thiển nghĩ anh hùng luôn giấu mặt
Như hồn nhập xác giữa bàn cơ ./,

LCT 15/06/2017
BÀI HỌA :
****

KIẾP THƠ 

Ngẫm nghĩ thêm buồn một kiếp thơ
Đường duyên lận đận mấy ai ngờ
Đêm về tựa gối trầm tư vọng 
Sáng lại ôm cầm ảo viễn mơ
Nửa mảnh hàn y quàng trước ngõ
Vài chai rượu đế ngã bên bờ
Tâm thần bất định nào ai hiểu 
Để biết yêu người khổ vậy cơ !

Tường Vân 15/6/17
*****

BÃO THƠ

Buổi nọ trôi vào sóng bão thơ
Mành treo loạn ngữ thấy không ngờ
Anh hùng nỗi dậy giăng chài mộng 
Kẻ mọn theo chiều nhả lưới mơ
Thuở trước xem chừng không mấy cọng
Thời nay đã ngập khắp chân bờ
Nhìn qua ngó lại đầu ê buốt
Tự hỏi sao mình bị nhức cơ..!!

Lâm Nguyễn Lâm 15/06/2017
*****

12 nhận xét:

  1. Chúc anh ngày mới nhiều niềm vui.
    Hẹn anh khi khác em cùng vui thơ nhé.

    Trả lờiXóa
  2. KIẾP THƠ

    Ngẫm nghĩ thêm buồn một kiếp thơ
    Đường duyên lận đận mấy ai ngờ
    Đêm về tựa gối trầm tư vọng
    Sáng lại ôm cầm ảo viễn mơ
    Nửa mảnh hàn y quàng trước ngõ
    Vài chai rượu đế ngã bên bờ
    Tâm thần bất định nào ai hiểu
    Để biết yêu người khổ vậy cơ !

    Tường Vân 15/6/17

    Họa cùng anh nhé.
    Chúc anh ngày mới yêu thương nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm thơ mà còn ngjix tới đường duyên lận đận hjhj... Nghĩ làm thơ kiếm chồng đi em . Cảm ơn em với bài thơ chia xẻ và cũng có chút trăn trở cho riêng mình . Nói vậy không biết đúng không . Chúc em chiều an vui nhé !

      Xóa
  3. BÃO THƠ

    Buổi nọ trôi vào sóng bão thơ
    Mành treo loạn ngữ thấy không ngờ
    Anh hùng nỗi dậy giăng chài mộng
    Kẻ mọn theo chiều nhả lưới mơ
    Thuở trước xem chừng không mấy cọng
    Thời nay đã ngập khắp chân bờ
    Nhìn qua ngó lại đầu ê buốt
    Tự hỏi sao mình bị nhức cơ..!!

    Nguyễn Lâm 15/06/2017

    Họa góp vui cùng huynh nhé. Chúc huynh ngày mới an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật tình là thế Lâm Nguyễn . Vào mạng mới thấy nhà thơ đầy dẫy chứ hồi xưa nhà thơ đếm được bao nhiêu . Bây giờ thượng vàng hạ cadm như nhau đều là nhà thơ . Cảm ơn đệ cùng góp vui . Chiều vui nhé !

      Xóa
  4. Mạng ảo lung linh ngập hồn thơ
    Ý thắm duyên mơ thật vô bờ
    Trăng vàng huyền ảo ôm bờ cát
    Bát ngát tình đời ngát hương mơ...

    HN sang thăm chia sẻ entry với anh ,chúc anh buổi trưa an lành thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không gờ lại gặp đủ nhà thơ
      Kẻ đứng người đi chật cả bờ
      Họ đã xoay vòng trên cõi ảo
      Bao ngườ thâdy thế cũng thầm mơ
      Cảm ơn em ghé thăm . Chiều vui em nhé !

      Xóa
  5. Chiều thăm và họa cùng anh.
    Chúc anh nhiều vui !

    ẢO&MỘNG
    Câu vần nghệch ngoạc ngỡ là thơ
    Mạng ảo tung hê thật bất ngờ
    Ngửa mặt xem trời không đáng sánh
    Nghiêng mày ngó bụt chẳng thèm mơ
    Ông hoàng Xuân Diệu cho vào xó*
    Lục bát Nguyễn Du xếp cuối bờ**
    Nhóm hội công kênh như thánh sống
    Nhập đồng huyễn hoặc mãi cầu cơ
    Lý Đức Quỳnh 15.05.2017
    *Quỳnh vào mạng đọc thấy có người tung hê thơ tình của anh chàng lõm bõm vần điệu dăm câu ấy hay hơn cả ông hoàng thơ tình Xuân Diệu.
    **Có người còn chê cả thơ lục bát của Truyện Kiều Nguyễn Du là nhạt nhẽo,không thể đem so với thơ lục bát của gã nọ.
    Chẳng còn coi trời cao đất rộng là gì cả!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh đã chia xẻ bài họa hay và đồng cảm . Thật ra bây giờ trên mạng quá nhiều nhà thơ tự xưng và thích đi dạy người khác mặc dù họ chưa hiểu gì về thơ . Có khi đăng bài nhờ người khác bình luận nhưng khi bình luận thì bị họ chửi bẻ mặt luôn . Xét thấy nhiều điều không mây tốt đrjp mình có ý và viết nên bài thơ mong được chia xẻ với mọi người . Chúc Quỳnh đêm an lành nhé !

      Xóa
  6. Thăm anh muộn Chúc ngon giấc nhé.Mến

    Trả lờiXóa