VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

NHẠT NHÒA


NHẠT NHÒA

Nửa giấc mơ hồng đã vụt bay
Niềm tâm sự vỡ lướt qua ngày
Phiên tình chửa ấm bờ môi mặn
Chuỗi mộng chưa vùi mảng khói cay
Nhạt nhẽo từ khi thuyền đổi bến
Thờ ơ tự thuở én chia bầy
Cây vàng lá rụng chim rời tổ
Vẫn chuyện muôn đời mấy kẻ hay ./,

LCT 21/06/2017
BÀI HỌA :
*****
NGẬM NGÙI 

Bên thềm lãng đãng áng mây bay
Nhặt bóng hoàng hôn đã hết ngày 
Bỏ giọt sương thầm đan tóc rối 
Cho làn khói mỏng vướng mi cay
Ngày thương sáo sậu vì xa tổ
Bữa khóc chim quyên bởi lạc bầy 
Khản tiếng miên trường đêm gọi bạn 
Cạn dòng máu lệ vẫn không hay !

Tường Vân 21/6/17
*****
TIẾNG CUỐC CANH TRƯỜNG

Tình em vỗ cánh nhẹ nhàng bay
Bỏ lại mình tôi lỡ tháng ngày
Buổi ấy chung lòng môi thắm nở
Hôm rồi cách dạ mắt sầu cay
Ngang đường gánh bỏ quyên lìa bạn
Giữa lối tuồng treo nhạn lẽ bầy 
Giọng cuốc từng đêm về mãi gọi
Trăng tàn bến cũ bậu nào hay..!!

Nguyễn Lâm 21/06/2017

11 nhận xét:

  1. NGẬM NGÙI

    Bên thềm lãng đãng áng mây bay
    Nhặt bóng hoàng hôn đã hết ngày
    Bỏ giọt sương thầm đan tóc rối
    Cho làn khói mỏng vướng mi cay
    Ngày thương sáo sậu vì xa tổ
    Bữa khóc chim quyên bởi lạc bầy
    Khản tiếng miên trường đêm gọi bạn
    Cạn dòng máu lệ vẫn không hay !

    Tường Vân 21/6/17

    Họa cùng anh nhé. Một ngày mới thật bình yên !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay lắm Tường Vân .
      Khản tiếng miên trường em gọi bạn
      Nhưng người lơ đễnh chẳng thèm hay .
      Rất tuyệt vời . Gọi ai mà gọi cả đêm trường vậy . Cảm ơn em góp họa . Chúc em ngày vui

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TIẾNG CUỐC CANH TRƯỜNG

      Tình em vỗ cánh nhẹ nhàng bay
      Bỏ lại mình tôi lỡ tháng ngày
      Buổi ấy chung lòng môi thắm nở
      Hôm rồi cách dạ mắt sầu cay
      Ngang đường gánh bỏ quyên lìa bạn
      Giữa lối tuồng treo nhạn lẽ bầy
      Giọng cuốc từng đêm về mãi gọi
      Trăng tàn bến cũ bậu nào hay..!!

      Nguyễn Lâm 21/06/2017

      Họa góp vui cỳng huynh chúc huynh ngày mới an vui..

      Xóa
    2. Cảm ơn đệ ghé trang và cùng họa vui . Bài họa hay lắm đệ . Chúc trưa vui nha đệ

      Xóa
  3. Ngậm ngùi nhớ mãi chuyện đã qua
    Tình rã duyên tan đã nhạt nhòa
    Trăng tàn sương lạnh vương bờ áo
    Chỉ mảnh tình riêng ta với ta ...

    HN sang thăm chia sẻ entry với anh .
    Chúc anh buổi trưa an lành nhiều thương yêu & hp !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ mảnh tình riêng ta với ta
      Còn ai đọi dưới vạt sương nhòa
      Con đường thuở nọ sầu giăng lối
      Bởi lẽ không còn em bước qua...
      Cảm ơn em ghé thăm và tặng thơ . Chúc em thứ tư an lành !

      Xóa
  4. ND sang thăm lại được thưởng thức thơ xướng họa hay,mến chúc trưa an nhiên anh Bụi Thời Gian hén!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều nhé Ngọc Dung. Chúc em chiều muộn vui bên gia đình nhé !

      Xóa
  5. Chiều muộn ghé thăm anh,đọc thơ hay.
    Chúc anh tối vui và bình yên !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi em ghé thăm . Chúc em tối ngọt ngào em nhé Thanh Mại

      Xóa