VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

XA RỜI KỶ NIỆM


XA RỜI KỶ NIỆM

Kẻ vẫn mơ màng chuyện ái ân
Người đang mãi kiếm giọt sương ngần
Khung trời lửa hạ vùi cây cối
Cửa mộng men tình rã xác thân
Tiếc chuỗi vàng son hoài bảo đợi
Buồn khâu kỷ niệm ước mơ lần
Bên đèn lả ngọn dòng thơ đuối
Mỏi mệt lăn trườn trỗi tiếng ngân ./.

LCT 19/06/2017
BÀI HỌA :
*****
SÓNG LÒNG
Nén xuống sâu lòng những nghĩa ân
Tàn khuya đợi mãi ánh trăng ngần
Ơ thờ sông nước đìu hiu cảnh
Lãnh đạm mây trời rũ rượi thân
Lặng nhủ duyên tình xa chẳng níu
Thầm khuyên dạ ái biệt thôi lần
Mà sao nhớ tẩm hồn ngây dại
Biển dậy sóng cồn tiếng vọng ngân
Lý Đức Quỳnh
*****
VỀ ĐÍCH

Hương đời cạn hết mẻ tình ân
Vẫn ước trời xanh trải nắng ngần
Có thể đông về đau rũ xác
Cho dù hạ đến lã toàn thân
Là hay cuộc ấm nồng bao buổi
Mới rõ đời cay đắng vạn lần
Chạm đích mai chiều tan rã trận
Ôm vào đáy huyệt những lời ngân..!!

Nguyễn Lâm 19/06/2017

*****
BẾN SẦU

Qua rồi kỷ niệm thuở nồng ân
Cái tuổi vô tư chẳng ngại ngần
Đợi nắng mai vàng trên ngõ hạ
Phơi làn tóc rối giữa chiều xuân
Mênh mang nỗi nhớ hoài trăn trở
Thất thểu niềm đau dẫu lựa lần
Đốt cả thời gian dù nặng trĩu
Mà sầu vẫn đọng bến sông ngân !

Tường Vân 19/6/17

12 nhận xét:

  1. Bài thơ hay có những trăn trở ngậm ngùi gói trọn trong những câu thơ. Ghé thăm huynh chúc huynh ngày mới nhiều niềm vui nhé..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Lâm Nguyễn ghé trang . Hjhk... Cũng không có gì đáng trăn trở đâu đệ chỉ là thêu dệt cho đời buồn hơn thôi . Ngày mới tuần mới vui nhé . Mong bài họa của đệ

      Xóa
  2. Sáng rảnh sang thăm và họa cùng anh.
    Chúc anh an vui !

    SÓNG LÒNG
    Nén xuống sâu lòng những nghĩa ân
    Tàn khuya đợi mãi ánh trăng ngần
    Ơ thờ sông nước đìu hiu cảnh
    Lãnh đạm mây trời rũ rượi thân
    Lặng nhủ duyên tình xa chẳng níu
    Thầm khuyên dạ ái biệt thôi lần
    Mà sao nhớ tẩm hồn ngây dại
    Biển dậy sóng cồn tiếng vọng ngân
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ hay và caejp thực cũng là một lời tự nhủ . Cảm ơn Quỳnh chia xẻ . Chúc chiều vui nhé . Mến

      Xóa
  3. Em dốt nhất là thơ đường, mà thế mạnh của anh là thơ đường luật...
    nói như vậy kg có nghĩa là các thể thơ khác của anh không hay mà là rất hay...em ước gì có được một chút xíu
    năng khiếu như anh thì hay biết mấy.
    Bài thơ anh viết hay quá...
    Chúc anh ngày đầu tuần nhiều niềm vui và bình an nha anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không có gì khó đâu rm . Tất nhiên chữ thì ai cũng sẵn có chỉ cần một chút thơ trong tâm hồn thôi cũng có thể làm dậy sóng lòng mình . Em cứ tin như thế và hãy viết bằng cảm xúc thạt của mình . Chúc em thành công

      Xóa
  4. VỀ ĐÍCH

    Hương đời cạn hết mẻ tình ân
    Vẫn ước trời xanh trải nắng ngần
    Có thể đông về đau rũ xác
    Cho dù hạ đến lã toàn thân
    Là hay cuộc ấm nồng bao buổi
    Mới rõ đời cay đắng vạn lần
    Chạm đích mai chiều tan rã trận
    Ôm vào đáy huyệt những lời ngân..!!

    Nguyễn Lâm 19/06/2017

    Họa góp vui cùng huynh chúc huynh trưa an vui nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Về đích mà ôm theo gì nữa trời . Thông reo gió lộng còn đâu khi nằm sâu đáy huyệt . Cảm ơn đệ cùng hòa âm nhé . Chúc chiều vui

      Xóa
  5. BẾN SẦU

    Qua rồi kỷ niệm thuở nồng ân
    Cái tuổi vô tư chẳng ngại ngần
    Đợi nắng mai vàng trên ngõ hạ
    Phơi làn tóc rối giữa chiều xuân
    Mênh mang nỗi nhớ hoài trăn trở
    Thất thểu niềm đau dẫu lựa lần
    Đốt cả thời gian dù nặng trĩu
    Mà sầu vẫn đọng bến sông ngân !

    Tường Vân 19/6/17

    Góp vui cùng anh thiếu một vận nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em dành thời gian họa thơ . Chúc em đêm an lành nhé !

      Xóa
  6. Hihihi....ND sang nhà anh lúc nào cũng được đọc thơ xướng họa hay,chúc mừng và chúc sức khỏe anh Bụi Thời Gian nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi em ghé thăm . Chúc em ngày mới nhiều yêu thương nhé Ngọc Dung

      Xóa