VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

THUỐC TIÊN


THUỐC TIÊN
(Thơ vui)

Gõ trống khua chiêng mở hội làng
Phen này quyết tử giựt từng trang
Đường thi lỗi vận dầm tương bán
Lục bát sai câu ướp đãi nàng
Trợ lực hôm tình xuân gãy gánh
Nâng lòng lúc ý mộng sang ngang
Nam nhân mỹ nữ cần mua sớm
Sẽ đẹp đời khi ngủ cạnh chàng ./.

LCT 14/12/16

BÀI HỌA :
*****
THƠ Ế

Văn thơ ế ẩm muốn la làng
Đổi gạo qua ngày được mấy trang
Vạn điển thiên kinh chờ gửi bậu 
Đường thi lục bát để trao nàng
Chân tình ả Nguyệt đành buông lãng 
Nhã ý cô Hồng cũng nguýt ngang
Ngẫm kiếp tơ tằm như lá rụng 
Ngàn năm cát bụi khổ thân chàng !

Tường Vân 14/12/16
*****
VỀ THĂM LỐI CŨ

Về thăm lối cũ rợp tre làng
Thấm đượm hương xưa thuở hẹn nàng
Ngắm cảnh hồn mơ nơi điệu dáng
Nhìn hoa dạ mộng chốn đài trang
Say tình cứ biết lòng ngay thẳng
Đắm ái nào hay ý tắc ngang
Ngõ cũ còn nghe lời hứa thoảng
Trăm năm gắn bó thiếp theo chàng!!!

GM.Nguyễn Đình Diệm. 14.12.2016

10 nhận xét:

  1. THƠ Ế

    Văn thơ ế ẩm muốn la làng
    Đổi gạo qua ngày được mấy trang
    Vạn điển thiên kinh chờ gửi bậu
    Đường thi lục bát để trao nàng
    Chân tình ả Nguyệt đành buông lãng
    Nhã ý cô Hồng cũng nguýt ngang
    Ngẫm kiếp tơ tằm như lá rụng
    Ngàn năm cát bụi khổ thân chàng !

    Tường Vân 14/12/16

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lỡ ế đem ra bỏ giữa làng
      Người qua kẻ lại biếu vài trang
      Đòng tâm cuốn gói về theo chi
      Hiệp lực vai mang đến với chàng...

      Cảm ơn em với bài họa rất hay .

      Xóa
  2. Buổi chiều thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
  3. Lời thơ có thật là vui không anh.Em lại thấy có chút gì đó chua chát trong lời thơ( em cảm nhận như vậy,nếu không phải thì anh thông cảm nha).Thuốc tiên cái bảng treo bán hay lắm anh,em mà nhìn thấy thì chắc chắn em sẽ mua hết đến đồng tiền cuối cùng,vì em là người nghiện đọc sách mà... Chiều ghé thăm anh,vẫn như mọi ngày chúc anh sức khỏe dồi dào, làm ra nhiều bài thơ hay cho người thích đọc thơ được thưởng thức, vui thật nhiều anh nha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em vẫn có cái nhìn nhận riêng . Không đúng ít cũng đúng nhiều hjhj... Có lẽ mọi người ai cũng đã biết thơ ca là món ăn tinh thần thế nhưng người viết thơ thì nuieeuf người yêu thơ thì ít vậy thì viết để làm gì vẫn chưa có câu trả lời . Thôi thì cứ xem như ddos là vị thuốc cứu tinh cho người yêu thơ vậy . Điển hình đã có em sẵn sàng bỏ ra mua đến tận đồng bạc cuối cùng . Hy vọng người bán sẽ vó được số vốn em nhỉ hjhj...Cảm ơn em thật nhiều . Chúc em chiều vui nhé !

      Xóa
  4. GM họa cùng anh Chúc an lành Mến
    VỀ THĂM LỐI CŨ
    Về thăm lối cũ rợp tre làng
    Thấm đượm hương xưa thuở hẹn nàng
    Ngắm cảnh hồn mơ nơi điệu dáng
    Nhìn hoa dạ mộng chốn đài trang
    Say tình cứ biết lòng ngay thẳng
    Đắm ái nào hay ý tắc ngang
    Ngõ cũ còn nghe lời hứa thoảng
    Trăm năm gắn bó thiếp theo chàng!!!
    GM.Nguyễn Đình Diệm. 14.12.2016

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ưu ái họa thơ . Bài thơ tuyệt lắm anh . Chúc anh chiều vui vẻ . Kính !

      Xóa
  5. Thăm anh đọc thơ và cảm ơn anh đã đối họa
    Mời xem
    http://bachtamminhtue.blogspot.com/

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và có lời mời . Rãnh sẽ ghé thăm anh . Chúc anh trưa an vui

      Xóa