VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

TÌNH TRĂNG


TÌNH TRĂNG

Huyễn hoặc triền sông trải sóng vàng
Em là thiếu nữ mộng miền hoang
Đầu hôm bỡn cợt tình mây sóng
Giữa buổi đùa trêu bóng phượng hoàng
Núi thẳm nghiêng sầu đêm diễm lệ
Mây chìm lả ngọn dáng đài trang
Hồn chao giữa gió ngàn lơ lửng
Ngõ lặng đường khuya chỉ có nàng ./.

LCT 15/12/16

BÀI HỌA :
*****

ĐÊM TRĂNG LÀNG CŨ

Làng xưa vời vợi ánh trăng vàng
Ngõ trúc đường mơ thả mộng hoang
Dặm cũ sương mờ lòng thổn thức
Đường thơ nguyệt tỏa dạ bàng hoàng
Hương nồng phượng trãi còn thơm cánh
Sắc thắm hoa đan mãi đượm trang
Dìu dặt cung thương đêm vắng vẻ
Bờ tre thấp thoáng bóng hay nàng.

GM.Nguyễn Đình Diệm 15.12.2016
*****
LẺ BÓNG 

Chiều rơi sót lại ánh tơ vàng
Lá cũng buông mình lạc ngõ hoang
Lối mộng anh về đêm hạ chí 
Đường mơ gió đến buổi đông hoàng
Thương hình liễu xõa quên gương lược
Nhớ dáng mai gầy chẳng điểm trang
Đã mấy mùa qua tình vẫn lạnh
Rèm thưa bóng lẻ chạnh thân nàng !

Tường Vân 15/12/16

8 nhận xét:

  1. ĐÊM TRĂNG LÀNG CŨ

    Làng xưa vời vợi ánh trăng vàng
    Ngõ trúc đường mơ thả mộng hoang
    Dặm cũ sương mờ lòng thổn thức
    Đường thơ nguyệt tỏa dạ bàng hoàng
    Hương nồng phượng trãi còn thơm cánh
    Sắc thắm hoa đan mãi đượm trang
    Dìu dặt cung thương đêm vắng vẻ
    Bờ tre thấp thoáng bóng hay nàng.
    GM.Nguyễn Đình Diệm 15.12.2016
    Vui cùng anh.Chúc anh và GĐ luôn luôn an lành.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh vói ĐÊM TRĂNG MIỀN CŨ đầy thơ mộng của làng quê có sương rơi phượng nở và đẹp hơn thế là cảnh đêm traeng tỉnh mịch với bờ tre xanh đẹp như bức tranh thật . Cảm ơn anh dành thời gian họa thơ nhé . Chúc anh luôn vui . Kính

      Xóa
  2. LẺ BÓNG

    Chiều rơi sót lại ánh tơ vàng
    Nắng cũng buông mình lạc ngõ hoang
    Lối mộng anh về đêm hạ chí
    Đường mơ gió đến buổi đông hoàng
    Thương hình liễu xõa quên gương lược
    Nhớ dáng mai gầy chẳng điểm trang
    Đã mấy mùa qua tình vẫn lạnh
    Rèm thưa bóng lẻ chạnh thân nàng !

    Tường Vân 15/12/16

    Em họa muộn. Chúc anh buổi trưa an lành nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em với LẺ BÓNG với lời thơ hay và rất nhẹ nhàng . Chúc em chiều an nhiên nhé !

      Xóa
  3. Thơ tình bao giờ cũng lãng mạn,cũng làm cho người đọc thường say đắm,
    lâng lâng,và càng hay hơn,mộng hơn khi đọc bài thơ "tình trăng"!
    Một chút huyễn hoặc,một chút hư ảo, một chút diễm lệ,một chút kiêu sa và một phần lả lơi...đã làm nên một bài thơ tình lung linh huyền diệu,mà ánh trăng đã không còn sự e ấp thẹn thùng vốn có của nó nữa..
    Chiều ghé thăm anh,được thưởng thức bài thơ "tình trăng"anh viết rất hay.Chúc anh chiều vui nhiều và hạnh phúc nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em với những nhận xét chân tình . Vâng ! Đúng thế . Thi ca và hình ảnh của trăng luôn gắn liền với nhau .cho nên các nhà thơ luôn lấy hình ảnh trăng làm đề tài cho thơ mình . Mỗi người một vẽ nhưng traeng thì chăngr hề thsy đỗi nhưng diễn đạt của con người thì vô hạn khi kể về trăng . Cảm ơn em đã ghé thăm . Chúc em luôn vui và hạnh phúc nhiều nhé Thanh Mai

      Xóa
  4. Thăm anh,chúc anh nhiều sức khỏe!
    Chưa thể họa dược,vài ngày ổn định tâm trí em sẽ vui họa cùng anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh dành thời gian ghé thăm . Đang trong thời gian bận rộn hãy nghĩ ngơi Quỳnh nhé . Chúc Quỳnh cùng gia đfnh luôn bình an hạnh phúc nhé . Thân

      Xóa