VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

MÙA VẮNG


MÙA VẮNG

Mượn gánh đường thi đổ nỗi sầu
Thơ là suối lệ của mùa ngâu
Vành trăng huyễn hoặc tàn bên núi
Cảnh mộng mờ loang rã dưới cầu
Ngõ quạnh mưa phùn thương tháng bảy
Sương buồn nhỏ giọt nhớ chàng Ngưu
Người đi đã mấy mùa hoa rụng
Vỡ mảnh hoàng hôn bạc mái đầu ./.

LCT 13/12/16

BÀI HỌA :
****
TÌNH NGÂU 

Thềm khuya gió trở dạ thêm sầu
Lất phất mưa buồn ngỡ giọt ngâu 
Tiễn ánh trăng vàng qua cửa sổ
Chờ tia nắng ấm rụng bên cầu
Bao chiều lá đổ mơ tình bướm 
Mấy độ đông về khóc chuyện Ngưu 
Tóc rối hôm nào sương tuyết điểm 
Thời gian nhuộm trắng cả đôi đầu !

Tường Vân 13/12/16
*****
TÍM MỘNG HOÀNG HÔN
Vỡ mảnh hoàng hôn bạc mái đầu
Câu thi chén rượu chút tiêu sầu
Đã mấy xuân sang ngần ngại bóng
Bao lần thu lại ngậm ngùi ngưu
Lòng mơ ánh nguyệt thương hương mận
Dạ ngóng tình quê nhớ sắc ngâu
Bên song cúc nở khôn tìm bạn
Để tím hoàng hôn mãi mộng cầu

GM.13.12.2016

8 nhận xét:

  1. TÌNH NGÂU

    Thềm khuya gió trở dạ thêm sầu
    Lất phất mưa buồn ngỡ giọt ngâu
    Tiễn ánh trăng vàng qua cửa sổ
    Chờ tia nắng ấm rụng bên cầu
    Bao chiều lá đổ mơ tình bướm
    Mấy độ đông về khóc chuyện Ngưu
    Tóc rối hôm nào sương tuyết điểm
    Thời gian nhuộm trắng cả đôi đầu !

    Tường Vân 13/12/16

    Em họa cùng anh. Chúc anh ngày mới yên lành nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks em ghé thăm và đồng hành cùng thơ anh . Bài họa hay và cũng có chút vấn vương buồn trong thơ . Chúc em luôn vui hồn thơ bay bổng nhé !

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Cảm ơn Phương Tâm ghé thăm . Chúc luôn vui và hạnh phúc nhiều em nhé !

      Xóa
  3. GM HỌA CÙNG ANH CHÚC AN LÀNH.MẾN
    TÍM MỘNG HOÀNG HÔN
    Vỡ mảnh hoàng hôn bạc mái đầu
    Câu thi chén rượu chút tiêu sầu
    Đã mấy xuân sang ngần ngại bóng
    Bao lần thu lại ngậm ngùi ngưu
    Lòng mơ ánh nguyệt thương hương mận
    Dạ ngóng tình quê nhớ sắc ngâu
    Bên song cúc nở khôn tìm bạn
    Để tím hoàng hôn mãi mộng cầu
    GM.13.12.2016

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rrast vui khi anh vẫn dành thời gian để họa thơ . Bài thơ hay đặc biệt là cặp luận đó anh . Chúc anh mãi bình an . Kính

      Xóa
  4. Một chuyện tình cách xa,nhưng vẫn còn hy vọng được gặp nhau như Ngưu lang và Chức nữ,đúng không anh?
    Bạc đầu vì thời gian xa cách hay bạc đầu vì nhớ thương!chắc là cả hai rồi.
    Bài thơ tình buồn mà hay quá:
    "Thơ là suối lệ của mùa ngâu
    Vành trăng huyễn hoặc tàn bên suối"
    Hy vọng câu chuyện tình buồn có hậu như chuyện tình của Ngưu lang Chức nữ anh nha...
    Chúc anh vui và hạnh phúc nhiều nhiều ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không làm thơ nhưng những lời bình luận của em là một lời động viên lớn cho người làm thơ . Cảm ơn em đã đến đây để cùng cảm nhận qua những vần thơ không tên tuổi này nhé . Chúc em tối an lành và hạnh phúc nha em Thanh Mai

      Xóa