VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

CUỘC TÌNH TÀN


CUỘC TÌNH TÀN

Dãi nắng dầm sương chỉ một mình
Tro tàn bếp lạnh thuở còn xinh
Ngầm suy nghĩa giống chòm mây bạc
Thiển nghĩ tình như đám lục bình
Nước rẽ đôi miền cam phận mỏng
Thân luồn khắp nẻo mặc đời khinh
Vòng tay chửa ấm đêm ngà ngọc
Một nửa bàn chân dính vũng sình ./.

LCT 12/12/16

BÀI HỌA :
*****
KIẾP TƠ TẰM 

Tàn đêm thổn thức chỉ riêng mình
Lỡ tuổi xuân thì bởi kém xinh
Khóc buổi hoa hồng đang mở ngõ
Buồn khi rượu ấm đã nghiêng bình
Làm thân cát bụi bao người xót 
Nhận kiếp tơ tằm lắm kẻ khinh 
Nguyện trả cho đời khi đến thác
Còn vương chút nợ mãi chưa sình !

Tường Vân 12/12/16
*****
AN PHẬN LÃO

Lui lui tới tới một thân mình
Mái hạc thân già héo tuổi xinh
Nắng xế chiều trà cùng sách vở
Mây trưa tối nguyệt cạn đôi bình
Nhà tranh ngõ trúc an đời lão
Hoa dại đường thơ kệ kẻ khinh
Đã trải bao thời tham đắm lợi
Chừ yên một cõi lắng tâm sình.

GM.Nguyễn Đình Diệm.12.12.2016

9 nhận xét:

  1. KIẾP TƠ TẰM

    Tàn đêm thổn thức chỉ riêng mình
    Lỡ tuổi xuân thì bởi kém xinh
    Khóc buổi hoa hồng đang mở ngõ
    Buồn khi rượu ấm đã nghiêng bình
    Làm thân cát bụi bao người xót
    Nhận kiếp tơ tằm lắm kẻ khinh
    Nguyện trả cho đời khi đến thác
    Còn vương chút nợ mãi chưa sình !

    Tường Vân 12/12/16

    Họa cùng anh. Chúc anh ngày đầu tuần với công việc thật thuận lợi nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhanh quá . Thật tuyệt vời với bài họa của Tường Vân . Tâm đắc nhất vẫn là cặp thực với cách đối rộng hay và rất chuẩn . Cảm ơn em nhiều . Chúc em tuần mới nhiều vui nhé !

      Xóa
  2. Họa cùng anh Tuần mới vui vẻ.Mến

    AN PHẬN LÃO
    Lui lui tới tới một thân mình
    Mái hạc thân già héo tuổi xinh
    Nắng xế chiều trà cùng sách vở
    Mây trưa tối nguyệt cạn đôi bình
    Nhà tranh ngõ trúc an phận lão
    Hoa dại đường thơ kệ kẻ khinh
    Đã trải bao thời tham đắm lợi
    Chừ an một cõi lắng tâm sình.
    GM.Nguyễn Đình Diệm.12.12.2016

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NHỜ ANH SỬA GIÚP CÂU 5 TỪ "AN PHẬN" THÀNH AN ĐỜI" LÝ DO:SAI LUẬT
      VÀ CÂU 8 TỪ "AN" THÀNH "YÊN" LÝ DO :TRÙNG TỪ
      CẢM ƠN ANH NHÉ.MẾN

      Xóa
    2. Cảm ơn anh đã chấp bút họa thơ . Đã sửa theo ý anh rồi đó . Chúc anh đêm an bình nhé !

      Xóa
  3. Bài thơ tình buồn và dang dở!Và chính vì dang dở nên mới có bài thơ tình buồn và hay,phải không anh?
    Cuộc tình anh ví như đám lục bình trôi sông-buồn quá,đám lục bình trôi lênh đênh trên dòng sông và cũng không biết trôi về đâu giống như phận kiếp phù vân vậy...
    Trưa ghé thăm trang thơ anh.Chúc anh thật nhiều năng lượng và nhả ra những lời thơ làm xao xuyến những người yêu thơ,thơ anh lúc nào cũng sâu lắng,chan chứa nỗi niềm và mỗi lần đọc thơ anh viết,tâm hồn ta như lắng đọng lại...thật hay!

    Trả lờiXóa
  4. Vâng . Cuộc đời vẫn là muôn màu muôn vẻ tình yêu cũng thế không phải cuộc tình nào cũng tốt đẹp phải không em . Bởi thế tinh yêu cũng như đám mây trôi lơ lửng như đám lục bình xuôi theo dòng nước vì vậy bài thơ anh muốn nói đến là vậy . Chúc em đêm an lành nhé !

    Trả lờiXóa
  5. Anh BTG luôn là người đầu tiên bình luận bài viết của Diễm...Em rất vui vì sự chiếu cố này của anh dành cho Diễm trong suốt mấy năm qua. Em mong anh luôn khỏe mạnh và hạnh phúc thật nhiều. Lúc này em rất bận bịu công việc rất nhiều anh BTG ạ!...hiiiiiiiiiiiiiii......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thaem nhé Lê Diễm . Bạn bè giờ có mấy người đâu . Anh ra đi khi trở lại đây thì quá vắng vẻ . Thỉnh thoảng thấy em đăng bài mới nên phải ghé thăm . Về lại đây vắng vẻ buồn quá bây giờ người ta chen nhau qua facebook hết cả rồi . Mong em ghé thăm mỗi khi vào trang nhé . Chúc em luôn bình an vui khỏe nhé Lê Diễm

      Xóa