VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

CH - ai ?


CH - ai ?

CH - người trở lại bến đò xưa
H - những lời yêu liệu có thừa
T - buốt lòng đau chiều trở gió
U - buồn dạ thắt tối lồng mưa
B - hoang lẻ bóng ngồi mong đợi
Đ - vắng đơn tình bước nhặt thưa
K - nốt mi sầu rơi ngấn lệ
S - làn tóc rối nhạt nhòa chưa ?

LCT
25/12/16
BÀI HỌA :
*****
CH - NGƯỜI 

TH - thẫn mơ về kỷ niệm xưa
CH - ai để lỡ mối duyên thừa
U - sầu nét ngọc vì năm tháng
T - tái môi hồng bởi nắng mưa
H - hững tình Xuân bên gối lẻ
Ơ - thờ giấc Hạ chốn song thưa
NG - đâu lối cũ người quay bước
V - vẩn bao ngày thế đủ chưa ?

Tường Vân 25/12/16

*****
T – TÁI SẦU

CH – ai thấp thõm dậu tre thưa
T – tái tình xa có phải thừa
Đ – quạnh cô lòng tâm buồn thảm
B – hiu lẻ bóng dạ đau chưa
K – tình mộng mị ngày xuân cũ
H - ái mơ màng tháng hạ xưa
U - uẩn canh sầu dài não nuột
S – môi nhạt phấn lệ đầm mưa.

GM.Nguyễn Đình Diệm.26.12.2016

7 nhận xét:

  1. Chiều ghé thăm anh! Chúc anh chiều chủ nhật sum vầy bên gia đình nhé anh..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Thanh Mai . Ngày mới nhiều yêu thiowng em nhé !

      Xóa
  2. CH - NGƯỜI

    TH - thẫn mơ về kỷ niệm xưa
    CH - ai để lỡ mối duyên thừa
    U - sầu nét ngọc vì năm tháng
    T - tái môi hồng bởi nắng mưa
    H - hững tình Xuân bên gối lẻ
    Ơ - thờ giấc Hạ chốn song thưa
    NG - đâu lối cũ người quay bước
    V - vĩnh bao ngày thế đủ chưa ?

    Tường Vân 25/12/16

    Buổi chiều an lành anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em với bài họa hay . Chúc em những ngày cuối năm vui và may mắn nhé !

      Xóa
  3. Họa vui cùng anh.Tuần mới an lành.Mến
    T – TÁI SẦU
    CH – ai thấp thõm dậu tre thưa
    T – tái tình xa có phải thừa
    Đ – quạnh cô lòng tâm buồn thảm
    B – hiu lẻ bóng dạ đau chưa
    K – tình mộng mị ngày xuân cũ
    H - ái mơ màng tháng hạ xưa
    U - sầu mái tóc len sương tuyết
    S – môi nhạt phấn lệ đầm mưa.
    GM.Nguyễn Đình Diệm.26.12.2016

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhờ anh sửa giúp câu 7 thành
      - U - uẩn canh dài sầu não nuột
      Lý do sai luật.Thông cảm nhé.Mến

      Xóa
    2. Dạ ! Cảm ơn anh cùng góp họa . Chúc anh những ngày còn lại trong năm mọi sự tốt lành . Kính mến

      Xóa