VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

THẤT LỄ


THẤT LỄ

Bố vợ vào thăm chẳng có quà
Chim thì một lũ tuốt trời xa
Bầy heo mới chửa nằm sau chái
Lũ chó chơi hoang lại vắng nhà
Bếp lửa mưa vùi mong nắng lại
Ao hồ nước ngập đợi mùa qua
Chùm khô để sẵn mèo xơi trước
Hãy hiểu giùm con rễ quý mà ./.

LCT 24/12/16
BÀI HỌA :
*****
MẸ VUI 

Tết sắp về rồi gió lạnh qua
Hương vườn thấm đượm cả trời xa
Mai hồng khoe nụ phơi đầu ngõ
Bưởi mận khai hương trổ trước nhà
Đã phải bao mùa đành viễn xứ
Ừ thì một bận cũng tình mà
Thời gian đậm nhạt phai màu tóc
Gặp mẹ vui mừng…ấy món quà

Gm.Nguyễn Đình Diệm 24.12.2016
*****
RỂ QUÝ

Muốn sang viếng Bố lại quên quà
Tía hỡi thương dùm phận rể xa
Bởi tậu bầy trâu và miếng ruộng
Vì mua đám lợn với căn nhà
Nên giờ thắt ngặt "cò không tiến"
Phải lúc eo nghèo Mẹ bỏ qua
Ráng đợi mai này con trúng số
Trà thơm rượu đế biếu thôi mà !

Tường Vân 24/12/16

5 nhận xét:

  1. MẸ VUI
    Tết sắp về rồi gió lạnh qua
    Hương vườn thấm đượm cả trời xa
    Mai hồng khoe nụ phơi đầu ngõ
    Bưởi mận khai hương trổ trước nhà
    Đã phải bao mùa đành viễn xứ
    Ừ thì một bận cũng tình mà
    Thời gian đậm nhạt phai màu tóc
    Gặp mẹ vui mừng…ấy món quà
    Gm.Nguyễn Đình Diệm 24.12.2016
    Họa cùng anh nhé.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất cảm kích với nữung bài họa mà anh đã dành cho . Chúc anh đêm Híang sinh an bình cùng gia đình anh nhé !

      Xóa
  2. CHUC1 GIÁNG SINH THẬT NHIỀU HẠNH PHÚC.
    MẾN
    http://file.vforum.vn/hinh/2014/11/thiep-giang-sinh-4.jpg

    Trả lờiXóa
  3. RỂ QUÝ

    Muốn sang viếng Bố lại quên quà
    Tía hỡi thương dùm phận rể xa
    Bởi tậu bầy trâu và miếng ruộng
    Vì mua đám lợn với căn nhà
    Nên giờ thắt ngặt "cò không tiến"
    Phải lúc eo nghèo Mẹ bỏ qua
    Ráng đợi mai này con trúng số
    Trà thơm rượu đế biếu thôi mà !

    Tường Vân 24/12/16
    Em họa muộn. Chúc anh đêm Giáng sinh ấm áp yêu thương !

    Trả lờiXóa
  4. Bài thơ rất hay,rất giãi bày của chàng rễ quý khi Bố vợ vào thăm!
    Người ta nói:Dâu hiền là con gái,rễ thảo là con trai.Ấy vậy thì chàng rễ quý này là con trai rồi tác giả nhỉ?
    Thật ra thì chàng rễ này cũng muốn đối đãi với Bố vợ chu đáo lắm,cũng muốn đền đáp tấm lòng thăm thảo với bố vợ lắm,nhưng ngặt nỗi cảnh nhà đơn khó quá,lam lũ quá...đọc bài thơ mà cám cảnh với chàng rễ quý quá...
    Ghé thăm trang thơ anh,chúc anh ngày chủ nhật nhiều yêu thương anh nha!

    Trả lờiXóa