VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

VẮNG XA (TNĐ)




VẮNG XA (TNĐ)
(Họa thơ Nguyễn Đức Hải)

THUẬN
«««»»»

Thềm đọng nước chao bóng rã rời
Thẩn thờ môi úa lệ buồn rơi
Đêm mong buổi ái mê hồn gợi
Sáng hẹn khi tình mộng sóng khơi
Mềm sợi nắng hanh chiều nhặt gót
Úa cành hoa nhạt tối buông lơi
Thêm trăn trở nhớ thương lòng vỡ
Rèm thoảng gió trôi nổi phận đời ...

NGHỊCH
«««»»»

Đời phận nổi trôi gió thoảng rèm
Vỡ lòng thương nhớ trở trăn thêm
Lơi buông tối nhạt hoa cành úa
Gót nhặt chiều hanh nắng sợi mềm
Khơi sóng mộng tình khi hẹn sáng
Gợi hồn mê ái buổi mong đêm
Rơi buồn lệ úa môi thờ thẩn
Rời rã bóng chao nước đọng thềm ./.

LCT 17/12/16

BÀI HỌA :
*****
SẦU ĐÔNG 

Dường như cái lạnh thoáng qua rèm
Quạnh quẽ canh trường tủi dạ thêm
Dỗi lúc trăng gầy loang gối mỏng 
Hờn khi lệ úa đẫm môi mềm
Tơ sầu rã rượi bên song cửa 
Liễu rũ bơ phờ giữa bóng đêm
Réo rắt cung đàn trên bến hạ 
Ngoài kia tuyết trắng đã rơi thềm ! 

Tường Vân 17/12/16

13 nhận xét:

  1. Bài thơ thuận nghịch hay lắm ạ.Chúc anh ngày thứ bảy thật nhiều niềm vui và ngập tràn hạnh phúc anh nhé!

    Trả lờiXóa
  2. HN sang thăm xem thơ của các anh thật hay .
    Chúc anh ngày cuối tuần vui khỏe trong mùa NOEL đang về nhé anh .
    Hihi ... sang nhà anh thật gian nan em nhấp vô cả chục lần từ sáng tới giờ mới vô đc đó anh ui !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao kỳ vậy em . Có lẽ mạng yếu hay sao đó chứ anh vào wifi dễ dàng lắm mà . Cảm ơn em ghé thăm . Chúc em luôn trẻ khỏe yêu đời nhé !

      Xóa
  3. SẦU ĐÔNG

    Dường như cái lạnh thoáng qua rèm
    Quạnh quẽ canh trường tủi dạ thêm
    Dỗi lúc trăng gầy loang gối mỏng
    Hờn khi lệ úa đẫm môi mềm
    Tơ sầu rã rượi bên song cửa
    Liễu rũ bơ phờ giữa bóng đêm
    Réo rắt cung đàn trên bến hạ
    Ngoài kia tuyết trắng đã rơi thềm !

    Tường Vân 17/12/16

    Em họa bài nghịch nhé. Chúc anh buổi chiều vui nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gối lẻ màn đêm phủ bóng rèm
      Mơ người dạo đó lại tìm thêm
      Nào hay nặng gáng tình ai đó
      Hoặc đã oằn vai mảnh ái mềm

      Cảm ơn em ghé tgawm trang blog anh và cùng họa thơ hay . Chúc em chiều vui vẻ nhé .

      Xóa
  4. Thăm anh,đọc và cảm bài thơ TNĐ,ở đời buồn và vui đều do cái tình mà ra cả...Cũng là những cung bậc,buồn để cho vui thêm ý nghĩa.
    Chúc anh an lạc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm và ghi cảm nhận . Chúc Quỳnh cùng gia đình mùa Giáng sinh an vui và hạnh phúc nhé !

      Xóa
  5. Đúng là tại mạng đó anh ,chiều nay em vô đc nhưng nó quay chậm anh ạ .
    Chiều cuối tuần ấm áp thật vui nhé anh !
    Đường link của em đây nè anh :
    http 12345 hangnga.blogspot.com

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm . Ở trang anh đã cài sẵn trang em rioif . Có bài đaemng mới là thấy liền . Chúc rm những ngày cuối năm an vui và hạnh phúc nhé !

      Xóa
  6. GM GÓP HỌA CÙNG ANH.CHÚC CT VUI NHÉ.MẾN
    MỀM GIẤC NHỚ
    THUẬN

    Thềm ước bóng mơ cảnh rạc rời
    Xót xa lòng nhớ lệ thầm rơi
    Đêm chờ liễu úa tình lay gợi
    Dáng đợi tơ sầu ý lộng khơi
    Rèm thà mộng đưa song tiếng thoảng
    Nguyệt về mơ đẩy ý lời lơi
    Thêm vương vấn dạ hồn mong mỏi
    Mềm giấc nợ duyên phận khổ đời!!!
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    NGHỊCH

    Đời khổ phận duyên nợ giấc mềm
    Mỏi mong hồn dạ vấn vương thêm
    Lơi lời ý đẩy mơ về nguyệt
    Thoảng tiếng song đưa mộng thả rèm
    Khơi lộng ý sầu tơ đợi dáng
    Gợi lay tình úa liễu chờ đêm
    Rơi thầm lệ nhớ lòng xa xót
    Rời rạc cảnh mơ bóng ước thềm
    GM.Nguyễn Đình Diệm



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất hsy anh ạ . Những bài thơ TNĐ không dễ làm chút nào . Bởi vì chỉ tránh lỗi bệnh cho cả hai bài thuận và nghịch thôi cũng đã khá vất vả vì có khi tránh được thuận thì mắc lỗi nghịch và ngược lại . Cho nên ít ai họa thể thơ này . Cảm ơn anh luôn đồng hành . Chúc anh luôn vui và hạnh phúc cùng con cháu . Kính mến

      Xóa