VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

THỨC TỈNH


THỨC TỈNH

Có vẻ như tình đã vội quên
Hồn trăng vẫn sáng ở đôi miền
Sương rời đỉnh núi mây buồn quyện
Gió rã bên thềm mộng ngủ yên
Nét chữ nằm nghiêng từng sợi nhuyển
Hàng cây ngả bóng những đêm phiền
Thơ hờn dỗi giấy mơ màng huyễn
Để nỗi tơ lòng nợ bút nghiên ./,

LCT 22/12/16

BÀI HỌA :
*****
NGUYỆT TỎA QUA SONG

Kỷ niệm còn lưu những nhớ quên
Lao xao lắm tướng giữa hai miền
Sương mơ bóng thả ngàn đau quyện
Gió mộng buông neo vạn khổ phiền
Ý hướng lời chân nghe dạ nhuyễn
Tâm vời tiếng thật lắng hồn nghiêng
Đời qua một cuộc bao điên đảo
Nguyệt tỏa qua song gió* tịnh yên

GM.Nguyễn Đình Diệm 22,12.2016

7 nhận xét:

  1. "Nồng nàn hương tỏa bờ vai xiết
    Nhạt nhẽo môi tàn ánh mắt lơi
    Cánh nhạn còn vươn mùi ái ố
    Ngẫn ngơ vỗ cánh cuối lưng trời."
    Nguyên Nhật
    Chiều ghé thăm anh.Chúc anh vui và hạnh phúc nhiều nha anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đoạn thơ Thanh Mai móc từ đâu ra đây mà đánh lỗi từ vương bị thiếu G . Cảm ơn em luôn theo bước chân anh nhé ! .Bận quá trả lời muộn . Chúc Noel vui vẻ nhé !

      Xóa
    2. Em thấy hay lấy trong bài"Giọt tình say" của Nguyên Nhật đó anh.
      Thanks anh nhắc nhở,đúng là thiếu G.Và có đọc bài thơ TẾ BUỒN của anh nữa,viết ngày 24/2/2016.
      Chúc anh chiều vui nhiều nha!

      Xóa
  2. HỌA CÙNG ANH.GS VUI VẺ NHÉ.MẾN
    NGUYỆT TỎA QUA SONG
    Kỷ niệm còn lưu những nhớ quên
    Lao xao huyễn tướng giữa hai miền
    Sương mơ bóng thả ngàn đau quyện
    Gió mộng buông neo vạn khổ phiền
    Ý hướng lời chân nghe dạ nhuyễn
    Tâm vời tiếng thật lắng hồn nghiêng
    Đời qua một cuộc bao điên đảo
    Nguyệt tỏa qua song gió* tịnh yên
    GM.Nguyễn Đình Diệm 22,12.2016
    *Gió :Bát phong,tám ngọn gió gây phiền não như sân sai hỷ nô...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã đồng hành và góp họa . Xin phép đưa thơ anh lên nhưng phần chỉnh sưa theo ý anh hơi kẹt . Câu 2 thì sửa rồi anh nhưng câu 7 thay ảo huyễn để nhất vận thì không được nên tôi giữ nguyên bởi vì ẢO HUYỄN sẽ thất niêm anh ạ . Chúc anh mùa Giáng sinh an lành. Kính

      Xóa
  3. Nhờ anh sửa giúp câu 2 từ "huyễn tướng" thành từ " lắm tưởng" và câu 7 từ "điên đảo" thành từ " ảo huyễn" nhé
    Cảm ơn anh nhiều.Đêm ngon giấc

    Trả lờiXóa