TÌNH XA
Trót giã từ nhau chẳng một lời
Nên chiều lặng lẽ gối buồn rơi
Người đi thả ngọn sầu lên mắt
Kẻ lại chờ sương rã xuống đời
Lật mỗi trang tìm thi vắng hẳn
Khơi dòng tửu uống lệ đầy vơi
Bờ xưa cảnh nắng thu vàng võ
Vẫn hẹn mùa sang đuổi gió trời ./.
LCT 2O/O7/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
TỪ LY
Từ ly cũng phải nói đôi lời
Để suốt canh dài lệ vẫn rơi
Lai nghĩ buồng tim sầu tủi kiếp
Rồi nghe cõi dạ oán than đời
Xa tình môt khắc ngày quên bẵng
Vắng nghĩa hai giờ buổi lặng vơi
Nỡ bắt người thương hoài vọng biển...
Đành cho kẻ nhớ mãi trông trời.
20/7/2025.
*****
Hoành Trần
VÔ TÌNH
Nhìn nhau sao chẳng nói nên lời,
Bởi hận tình tan khiến lệ rơi,
Đã rả rời duyên cho tủi phận
Vì thừa thải ái để đau đời
Ngăn tim trống trãi nồng nàn úa,
Dòng máu lạc loài chia sẻ vơi,
Lỡ gặp người dưng mà đểu giả
Rồi than do số lại kêu trời!
HT
22/7/25
*****
Kim Xuyến
THẮP LẠI SAO TRỜI
Hoàng hôn ấp ủ biết bao lời
Gió gọi tên người ngập lá rơi
Bóng lẻ nên còn nguyên giấc mộng.
Tình đơn để mất nửa trang đời
Âm thầm kẻ bước trong lòng quặn
Lặng lẽ ai về giữa lệ vơi
Mãi ước mai này thôi cách trở
Cùng nhau thắp lại ánh sao trời.
*****
Ngọc Bích
GIÃ TỪ
Người đi cũng phải nói đôi lời
Dẫu lệ phong trần nỏ muốn rơi
Một nỗi sầu mang làm tỉnh giấc
Mười năm nuốt giận để quên lời
Thương giờ đã hết thu tình cạn
Nhớ thuở đâu còn nghĩa hạ vơi
Chỉ tiếc thời gian mình lặng lẽ
Rồi xa kỷ niệm cuối chân trời
20.07 .2025 - Ngoc Bich.
*****
Sầu Đông
VU VƠ LỜI HẠ
(nđt)
Trỗi khúc tình ca vượt biển trời
Âm đàn khát vọng giữa ngàn khơi
Chờ anh sẽ đến xây miền mộng
Chở thiếp về đây dựng ngõ đời
Cuối cổng hoa vàng sương quyện rã
Quanh bờ cỏ nhạt nắng tàn rơi
Hoàng hôn bóng nhạn còn xa tổ
Một bãi chiều hoang chẳng tiếng lời /
SD
*****
Đăng Khoa Lê
. NỖI NIỀM MÙA HẠ
Vì sao giã biệt lánh trao lời
Lặng lẽ thu về để lá rơi
Thuở ấy người đi sầu đọng mắt
Giờ nên kẻ lại ngẫm thương đời
Đau từng kỉ yếu lòng nay bẵng
Xót những trang tình lệ chẳng vơi
Bởi nắng đâu còn trên cõi mộng
Thì gom ước vọng gửi mây trời
L Đ K 20/07/25
*****
Đình Diệm
XA NGƯỜI
Gĩa từ nín lặng dạ không lời
Tiếng nghẹn tình xa ứa lệ rơi
Thả bước người đi ngơ ngẩn mộng
Gieo buồn kẻ ở trở trăn đời
Thơ gầy mở khúc thương nào cạn
Tửu uống khơi dòng nhớ chẳng vơi
Cảnh vắng thềm xưa trăng úa lối
Đêm mơ phố lạnh lại trông trời
HƯƠNG THỀM MÂY – 20.7.2025
*****
Nguyet Huynh
ĐÃ XA RỒI
Chàng xa để lại chỉ đôi lời
Khắc khoải tơ lòng mắt lệ rơi
Biển ái buồn tênh dìm số phận
Bờ thương nặng trĩu lạc phiên đời
Mơ hoài quán hẹn chiều loang tím
Nhớ mãi hiên chờ nắng rụng vơi
Vãn hạ bằng lăng tàn trước ngõ
Mùa sang chuyển tiết lộng mây trời./.
HKN.20-7-25 !
*****
Hoài Niệm
DUYÊN THU
Hứa mãi từ đây chỉ một lời
Cho dù bão tố động lòng rơi
Trong màu huệ nở bừng hương ái
Trỗi dậy hồn xuân giữa khoảnh đời
Mỹ tửu say tình luôn cạn chén
Thi trường nối nhịp chẳng hề vơi
Minh sơn thệ hải tơ nguyền thắm
Vãng cảnh mùa thu đẹp ngút trời.
MT-20/07/2025
*****
Ngân Hà
Tình đã bay xa .
Người đi vội vã bỏ qua lời
Phố nhỏ đau buồn lệ mãi rơi
Chẳng nhớ lần mơ cùng trọn kiếp
Rồi quên lúc hứa sẽ bên đời
Hay là nhuỵ héo hương dần nhạt
Chắc tại hoa tàn sắc đã vơi
Nên nhạn hướng về nhân mỹ mới
Mà bay vụt mất cuối chân trời .
Ngân Hà .
*****
Moc Loi Ta
EM TÍNH
Tình xa ngại đến để trao lời
Mới gặp bên nhau tối ngã rơi
Bởi vậy tìm gần nhiều chuyện nói
Cho nên một xóm hả hê đời
Đêm về rủ bạn chơi đom đóm
Sáng dậy xem hoa bướm lả lơi
Kế hoạch em bài hay tuyệt đỉnh
Anh trai hưởng ứng sướng như trời
*****
Vũ Như Cẩn
... TÌNH XA ...
***..♡..***
Từ nhau giả biệt chẳng đôi lời
Lặng lẽ sầu đau ngấn hạnh rơi
Khép lại đêm buồn trên lệ mắt
Màn sương phủ vội kín lên đời
Trang thi lật lại mùa thưa vắng
Tửu ấm đong đầy khó chửa vơi
Lỗi của tình xưa ngày nắng đợi
Chiều xa lối hẹn góc chân trời ./.
***
2O/O7/2O25 Vũ Như Cẩn
*****
Nguyễn Thanh Hùng
Bài thơ quá hay, sâu và giàu cảm xúc. Xin mượn anh một số từ để ghép Bột Phát chia sẻ cùng anh:
TƯƠNG TƯ
“Người đi thả ngọn” duyên “sầu”
“Kẻ chờ sương rã” canh thâu lặng “đời”
“Khơi dòng tửu…lệ đầy vơi”
“Bờ xưa” gọi nắng “gió trời” chờ mây
“Lật”…trang…thi” ấm vòng tay
Chuỗi ngày tương ngộ lòng đầy tương tư
Giá như… đời chẳng… nếu như…
Và cũng xin góp vui muộn cùng anh vậy:
NHỚ HẠ
(Kính tặng một bạn thơ mà tôi ngưỡng mộ)
Vì đâu Phượng chẳng nói nên lời
Ngã nắng sân trường một vẻ rơi
Đọc những vần thơ buồn nửa kiếp
Rồi xem nhật ký khổ quanh đời
Phương này Bụi vẫn càn khôn đổ
Nẻo ấy Ai nào bão lặng vơi
Nếu chuỗi Thời Gian hồng ửng lại
Thì trăng sáng lộng giữa mây trời
NTH 21/7/2025